MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ giám đốc bất ngờ nghỉ việc ở tuổi trung niên, chi 165 triệu đồng đặt cọc để tập kinh doanh khách sạn, nay vừa làm vừa chơi tiền vẫn “chảy về túi”

18-07-2023 - 11:18 AM | Lifestyle

Nữ giám đốc bất ngờ nghỉ việc ở tuổi trung niên, chi 165 triệu đồng đặt cọc để tập kinh doanh khách sạn, nay vừa làm vừa chơi tiền vẫn “chảy về túi”

Cuộc sống của người phụ nữ Trung Quốc tên Văn Ôn đang nhận không ít sự chú ý của người dùng mạng. Bỏ công việc quen thuộc, người này chọn 1 cuộc sống chữa lành tâm hồn.

Văn Ôn, 1 người phụ nữ 7x đến từ Trung Quốc đã chia sẻ cuộc sống của mình trên diễn đàn Toutiao. Từng là 1 nữ giám đốc, người này lại thay đổi quyết định 1 cách táo bạo, sống 1 cuộc đời hoàn toàn mới mẻ và ý nghĩa.

Dưới đây chính là chia sẻ của Văn Ôn về những quyết định của mình.

Làm giám đốc 1 công ty với thu nhập ổn định

Từ nhỏ, tôi đã sống trong 1 gia đình nghiêm khắc. Bố mẹ luôn yêu cầu tôi học hành chăm chỉ, phấn đấu hết sức mình với hy vọng sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Quá trình học tập của tôi gần như là suôn sẻ vì luôn đạt thành tích tốt.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gia nhập một công ty có quy mô khá lớn ở Thâm Quyến, lúc đó tôi có 1 số công việc bán thời gian, không khí làm việc thoải mái, mức lương khá tốt.

Vào năm 2008, tôi nghĩ mình cần 1 công việc ổn định và gắn bó lâu dài. Vì thế bản thân đã chuyển đến một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Bắc Kinh.

Nhờ có bằng cấp lại thêm kinh nghiệm trong nghề và sự nhạy bén, sau 1 thời gian ngắn vào làm, tôi đã nhận được sự tin tưởng của cấp trên. 2 năm sau, bản thân được dẫn dắt 1 nhóm kinh doanh liên tiếp đạt được thành tích xuất sắc, giành sự tin tưởng và công nhận của các khách hàng lớn, cấp trên…

Vài năm sau, vì kế hoạch phát triển của công ty, tôi phải di chuyển sang Quảng Châu làm việc. Thời điểm này, tôi vừa phải trở về Bắc Kinh vừa phải ở Quảng Châu. Việc di chuyển thường xuyên giữa 2 thành phố diễn ra thường xuyên, cùng lúc đó, tôi cũng mang thai đứa con thứ 2 nên khá mệt mỏi.

Những lịch trình họp bàn, di chuyển diễn ra liên tục, lịch chồng chéo nhau. Thời điểm này tôi vẫn hoàn thành công việc của 1 giám đốc nhưng cơ thể luôn mệt mỏi.

Vì phải gồng mình để làm tốt mọi việc, cống hiến cho công ty nên buổi tối nào tôi cũng kiệt sức khi đặt lưng xuống chiếc giường. Vì vừa phải chăm con lẫn làm việc, nhiều lúc bản thân cảm thấy đuối sức, muốn từ bỏ.

Nữ giám đốc bất ngờ nghỉ việc ở tuổi trung niên, chi 165 triệu đồng đặt cọc để tập kinh doanh khách sạn, nay vừa làm vừa chơi tiền vẫn “chảy về túi” - Ảnh 1.

Văn Ôn nỗ lực rất nhiều và lên chức giám đốc 1 công ty. Ảnh: Toutiao

Dù mức lương tôi nhận được cho vị trí giám đốc vô cùng lý tưởng nhưng cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Không chỉ ôm nhiều việc, tôi còn phải đối mặt với nhiều áp lực từ các dự án khác nhau.

Cho đến 1 hôm, tôi đi du lịch cùng với công ty và vô tình nảy ra ý định kinh doanh riêng. Tôi vô tình thấy có người rao bán 1 khách sạn, ở 1 làng chài nhỏ gần hồ Nhĩ Hải ở Đại Lý, Vân Nam.

Lúc đó, 1 đồng nghiệp của tôi cũng biết về chuyện này và rất hứng thú với ý tưởng kinh doanh mới lóe lên. Chúng tôi liên hệ với chủ khách sạn cũ nhưng không nhận được sự đồng ý từ người đó. Người đàn ông này nói rằng có rất nhiều người muốn mua lại khách sạn vì nó ở vị trí đắc địa, thế nên sẽ không tới lượt tôi.

Thế nhưng tôi ra sức thuyết phục bằng sự quả quyết của mình. Sau 1 thời gian ngắn, ông chủ khách sạn đồng ý bán khách sạn này cho tôi. Chủ khách sạn yêu cầu tôi phải đặt cọc 50.000 NDT (khoảng 165 triệu đồng) trước khi tiếp quản. Sau đó, khoản tiền còn lại tôi sẽ trả theo tháng khi khách sạn tiếp tục được hoạt động.

Ban đầu tôi hơi ngờ vực nhưng được sự ủng hộ của đồng nghiệp, tôi mạnh dạn làm lớn. Sau đó, tôi thông báo chuyện này với mẹ, mẹ cũng ủng hộ vì tôi có thể buông bỏ 1 công việc áp lực và tìm đến 1 “vùng đất” tự do hơn. Thời gian đầu kinh doanh khách sạn, tôi vẫn làm việc từ xa cho công ty cũ. Tôi cũng dành nhiều thời gian chăm con trai lớn và chuẩn bị đón con trai thứ 2 chào đời.

Từ ngày kinh doanh khách sạn, tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình hơn. Buổi tối, tôi ngắm nhìn không gian du lịch tuyệt đẹp từ cửa kính khách sạn mà mê mẩn. Đây quả thực là cuộc sống mà tôi hằng mong ước. Tôi cảm thấy mình quên đi những tham vọng tiền tài, tâm hồn bỗng nhiên nhẹ bẫng và luôn cảm thấy vui vẻ.

Nữ giám đốc bất ngờ nghỉ việc ở tuổi trung niên, chi 165 triệu đồng đặt cọc để tập kinh doanh khách sạn, nay vừa làm vừa chơi tiền vẫn “chảy về túi” - Ảnh 2.

Cuộc sống của Văn Ôn nhiều màu sắc hơn hẳn từ ngày kinh doanh. Ảnh: Toutiao

Thời gian đầu mới kinh doanh, lượng khách tới khách sạn khá ít. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng quảng bá khách sạn của mình trên các hội nhóm, diễn đàn để nhiều khách hàng biết đến. Bản thân cũng bỏ ra 1 chút chi phí để sửa sang lại khách sạn theo phong cách mà mình muốn, làm mới các phòng tăng chất lượng dịch vụ.

Tôi được gặp gỡ nhiều người khi làm nghề này. Có nhiều người châu Âu đã đến khu du lịch Đại Lý dài ngày và tận hưởng cuộc sống, khoảng nửa năm sau mới trở về nhà. Tôi nhận ra mỗi chúng ta đều có những lựa chọn khác nhau, miễn sao sống vui vẻ và hài lòng với quyết định của mình.

Dù thu nhập hiện tại của tôi không cao như trước kia nhưng tôi không hối hận. Ít nhất, khi làm công việc này, tôi nhận thấy mình được sống thoải mái, tận hưởng cuộc sống ý nghĩa và vui vẻ từng ngày.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên