MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân

27-11-2023 - 06:05 AM | Lifestyle

Căn nhà 200m2 nằm trên mảnh đất rộng 1000m2 và được thiết kế theo phong cách vô cùng độc đáo.

Wang Yiqiong (37 tuổi) hiện đang là nhà thiết kế và giảng viên tại Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An. Năm 2021, cô quyết định cùng chồng góp tiền xây cho bố mẹ căn nhà rộng rãi ở vùng nông thôn Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Căn nhà có diện tích 200m2 và nằm trên mảnh đất rộng 1000m2. Được biết, mảnh đất này của bố mẹ chị Yiqiong đã để không hơn 16 năm vì tất cả gia đình đều chuyển đến Tây An sinh sống. 

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 1.

Căn nhà được làm bằng gạch đỏ và thủy tinh trong suốt

Vào năm 2021, khi biết người bạn của mình đã nộp đơn xin tham gia một dự án liên quan đến các công trình thiết kế trong những vùng nông thôn của Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Thiểm Tây, chị Yiqiong đã đề xuất sử dụng ngôi nhà ở quê của mình để nghiên cứu. Trong hơn 1 năm, vợ chồng chị Yiqiong cùng người bạn đồng hành đã chi 400.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) đẩy xây dựng ngôi nhà tiết kiệm năng lượng bằng việc tận dụng nhiệt, gió, ánh sáng, nước và điện. 

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 2.

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 3.

Ngồi nhà có 2 tầng ở và 1 tầng thượng

Ngôi nhà được xây dựng theo bố cục truyền thống của Quảng Châu, bao gồm sân trước, cổng nhà, sân trước, nhà chính và sân sau. Bước vào khoảng sân dài và hẹp, trước mặt là một ngôi nhà gạch kính vừa hiện đại vừa truyền thống. Ngôi nhà vừa có dáng vẻ thân thuộc với gạch đỏ trần trụi, thô mộc vừa được kết hợp với gạch thủy tinh nhẹ nhàng, uyển chuyển và có phần hiện đại.

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 4.

Không gian bên trong vô cùng rộng rãi và giản dị

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 5.

Trong nhà sử dụng nhiều vật liệu quen thuộc như gạch đỏ, tre, gỗ, nứa

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 6.

Căn nhà có nhiều cửa sổ nên ánh sáng dễ dàng chiếu vào bên trong

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 7.

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 8.

Nội thất trong nhà chủ yếu làm bằng gỗ

Tường ngoài phòng khách và phòng ngủ sử dụng vật liệu cách nhiệt giúp chống gió lạnh phương Bắc. Cửa sổ sử dụng kính cách nhiệt Low-E giúp ngăn nhiệt thoát ra ngoài vào mùa đông. Toàn bộ ngôi nhà về cơ bản có thể đạt được hệ thống sưởi không chứa carbon. Trên mái nhà, Yiqiong cho đặt 18 tấm pin mặt trời quang điện, có thể tạo ra trung bình 18 kilowatt giờ điện mỗi ngày. Nhờ vậy, gia đình của chị Yiqiong tiết kiệm được rất nhiều tiền điện sinh hoạt. 

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 9.

Ngôi nhà nổi bật trong thon nhờ diện mạo mới lạ và khác biệt

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 10.

Trên mái nhà có 18 tấm pin năng lượng mặt trời

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân- Ảnh 11.

Theo chia sẻ của chị Yiqiong, chi phí tiền điện của gia đình không hề đáng kể

Nữ giảng viên về quê xây nhà: Dùng gạch đỏ truyền thống nhưng vẫn hiện đại, toát lên cái gu của chủ nhân - Ảnh 12.

Theo Hoài Thu

Phụ nữ số

Trở lên trên