MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSND 2 lần đổ vỡ tình cảm, chồng có người khác vẫn tha thiết yêu, khóc tới bạc đầu

25-12-2023 - 20:26 PM | Sống

Có lẽ, hiếm ai như NSND Thanh Tú. Ngay cả khi chia tay vì chồng có người phụ nữ khác, bà vẫn tha thiết yêu ông và làm rất nhiều thơ tình tặng ông.

Bị gia đình từ mặt vì theo nghệ thuật và sự nghiệp rực rỡ

NSND Thanh Tú sinh năm 1944 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức. Bà là con thứ 2 trong gia đình có 8 anh chị em. Năm 9 tuổi, bà được gửi đi học tại Trung Quốc trong chương trình dành cho con em cán bộ cấp cao. Trở về nước, Thanh Tú học ở trường THPT Chu Văn An, sau đó học Đại học Kiến Trúc.

Nhờ nhan sắc nổi bật, đang học Kiến trúc, bà nhận được nhiều lời mời về đoàn kịch thủ đô. Vậy là bà bỏ học Kiến trúc và từ năm 1960, theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Vì quyết định này mà Thanh Tú bị gia đình phản đối kịch liệt, từ mặt. Thanh Tú xách va-li cầm theo vài nghìn đồng mẹ cho rồi đến ở khu tập thể của đoàn kịch.

Tháng 4/1963, Thanh Tú tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh rồi về đầu quân cho Nhà hát kịch Hà Nội. Vai chính trong vở Những người xung kích của nhà nhà hát đã mang về cho bà chiếc huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất vào năm 1964. Lúc này, Thanh Tú mới được bố mẹ ủng hộ theo nghề.

Nữ NSND 2 lần đổ vỡ tình cảm, chồng có người khác vẫn tha thiết yêu, khóc tới bạc đầu - Ảnh 1.

NSND Thanh Tú thời trẻ.

Từ vai diễn này, lần lượt Thanh Tú để lại dấu ấn qua nhiều vở diễn như: Tiền tuyến gọi, Âm mưu và tình yêu…

Tuy nhiên, NSND Thanh Tú lại được đông đảo khán giả biết đến nhờ một số vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Năm 1966, nghệ sĩ Thanh Tú đóng bộ phim đầu tiên Biển lửa của đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Sau đó, nghệ sĩ Thanh Tú tiêp tục được mời tham gia phim: Tiền tuyến gọi, Em bé Hà Nội, Vùng trời.

Vai cô Nhu trong bộ phim Sao tháng Tám đã đem về cho bà giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 4 năm 1977, được Ủy ban phụ nữ toàn Liên bang Xô Viết trao giải đặc biệt khi dự LHP Moskva. Sau thành công quá lớn của vai Nhu, bà từ chối tham gia các dự án điện ảnh khác và chuyên tâm học lớp đạo diễn.

Sau khi tốt nghiệp lớp đạo diễn, nữ nghệ sĩ sinh năm 1944 còn được biết đến với vai trò đạo diễn sân khấu và tham gia công tác giảng dạy diễn xuất. Bà từng đạo diễn vở: Đỉnh cao và vực thẳm, Cơ đấm, Thị trường trái tim, Thoát vòng tục lụy…

Lúc này, bà cũng trở lại với hàng loạt các dự án điện ảnh như: Tình yêu và khoảng cách, Truyện cổ tích cho tuổi 17, Thời hiện tại, Gánh hàng hoa, Mối tình sau song sắt.

Nữ NSND 2 lần đổ vỡ tình cảm, chồng có người khác vẫn tha thiết yêu, khóc tới bạc đầu - Ảnh 2.

NSND Thanh Tú (bên trái) có một sự nghiệp lừng lẫy.

Ngoài nghiệp diễn, Với những đóng góp cho nghệ thuật, năm 1993, nghệ sĩ Thanh Tú được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Và đúng 30 năm sau, tức năm 2023, bà có tên trong danh sách các NSƯT được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND khi tuổi đã ở 79.

Cùng với một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như Nguyễn Hồng Sến, Bùi Đình Hạc, Lâm Tới, Ngô Mạnh Lân, Hải Ninh, Trà Giang… bà có tên trong Bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô.

2 lần đổ vỡ hôn nhân, bản thân thấy đủ, chỉ thương 2 con lận đận

Bộ phim đầu tay mà nghệ sĩ Thanh Tú tham gia – Biển lửa cũng là bộ phim đã se duyên cho bà với đạo diễn Phạm Kỳ Nam và hai người kết hôn vào năm 1969. Đạo diễn Phạm Kỳ Nam cũng chính là đạo diễn của nhiều bộ phim kinh điển như Chung một dòng sông, Một ngày đầu thu, Chị Tư Hậu...

Ông hơn bà 14 tuổi. Cả hai đến với nhau khi bà mới mười tám đôi mươi còn ông đã qua một đời vợ. Tình yêu phần nhiều xuất phát từ sự ngưỡng vọng cái tài. Không lâu sau khi ly hôn, đạo diễn Phạm Kỳ Nam đột ngột qua đời. Con trai chung của cả hai hiện sống và làm việc bên Pháp.

Sau đó, nghệ sĩ Thanh Tú đến với đạo diễn Lê Việt Cường. Hai người có chung một cô con gái. Sau 12 năm chung sống, họ chia tay khi đạo diễn Lê Việt Cường có người phụ nữ khác. Dù vậy, NSND Thanh Tú từng chia sẻ, bà chia tay đạo diễn Lê Việt Cường vào đúng lúc tình cảm say đắm nhất và nghĩ là sẽ trao trọn cả đời mình cho ông.

Nữ NSND 2 lần đổ vỡ tình cảm, chồng có người khác vẫn tha thiết yêu, khóc tới bạc đầu - Ảnh 3.

NSND Thanh Tú ở tuổi U80. Nữ nghệ sĩ nhận mình là người thất bại trong chuyện tình cảm.

Mối tình này để lại cho bà nhiều đau đớn, khóc tới bạc cả đầu. Đây cũng là người đàn ông mà mà sau khi chia tay rất lâu, bà vẫn còn làm thơ tình tặng ông.

Ở tuổi 79, nữ nghệ sĩ đang sống cùng cô con gái với người chồng thứ hai và cháu ngoại. Cuộc sống thanh thản về vật chất cũng như tinh thần, lại không bệnh tật. Bà vẫn đi lễ chùa, lái xe máy đi chơi, gặp gỡ bạn bè cà phê.

Bà hướng tâm theo Phật và không cảm thấy bi quan dù con trai của bà với người chồng đầu, dù ngoài 50 tuổi vẫn độc thân, còn con gái thì lận đận về tình duyên, không khác gì mẹ.

Ở tuổi U80, nữ nghệ sĩ vẫn đang sống tại căn nhà ở Hồ Tây. Căn nhà ở phố Triệu Việt Vương thì bà cho thuê nên kinh tế khá dư dả. Bà vẫn đam mê nghề, vẫn được sống với nghề. Đối với bà, như vậy là đủ rồi.

Theo Thanh Thúy (Tổng hợp)

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên