MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Nữ quái" trộm sổ tiết kiệm, qua mặt ngân hàng chiếm đoạt 684 triệu đồng

17-10-2019 - 18:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Dùng sổ tiết kiệm và chứng minh nhân dân của người khác, Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1990, trú huyện Mộc Hóa, Long An) vẫn lừa được ngân hàng đến 4 lần, chiếm 684 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 17-10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Linh 7 năm tù với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, vào tháng 2-2018, Nguyễn Thị Thùy Linh đến nhà bà Nguyễn Thị Ngần (SN 1977, trú 183 Tô Hiệu, TP Đà Nẵng) xin ở nhờ và làm phụ bánh tráng cho gia đình bà Ngần. Đến sáng ngày 4-9-2018, Linh phát hiện sổ tiết kiệm và chứng minh nhân dân của bà Ngần để hớ hênh nên nhanh tay trộm mất.

Nữ quái trộm sổ tiết kiệm, qua mặt ngân hàng chiếm đoạt 684 triệu đồng - Ảnh 1.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Thùy Linh tại phiên tòa sáng ngày 17-10

Phát hiện mất giấy tờ, bà Ngần cùng chồng đến ngân hàng làm lại sổ mới. Lúc này, Linh nhanh tay mang sổ tiết kiệm cũ đến tráo lấy sổ mới, đồng thời để nguyên vị trí cũ để bà Ngần không phát hiện ra.

Hoàn tất "phi vụ", ngày 17-9-2018, đối tượng mang sổ tiết kiệm cùng chứng minh nhân dân của bà Ngân đến phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Điện Biên Phủ Đà Nẵng, yêu cầu rút 84 triệu đồng. Lúc nhân viên yêu cầu, Linh xuất trình CMND và sổ tiết kiệm thì thông tin trùng khớp, tuy nhiên giấy CMND đã quá hạn.

Mặc dù phát hiện giấy tờ không hợp lệ, nhân viên ngân hàng vẫn "linh động" giải quyết. Đặc biệt, ngay cả khi chữ ký của Linh không giống mẫu ký cũ (chữ ký của bà Ngần), đối tượng vẫn được nhân viên ngân hàng chấp thuận, cho rút toàn bộ số tiền yêu cầu.

Tiếp đó, ngày 25-9, Linh rút hơn 50 triệu đồng. Chiều 8-10-2018, Linh tiếp tục lấy hơn 350 triệu đồng từ sổ tiết kiệm trên. Còn lại 200 triệu đồng trong sổ, Linh tiếp tục đến Phòng giao dịch Thanh Khê 2 rút hết vào ngày 11-10-2018.

Khai nhận với Hội đồng xét xử, Linh cho biết dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để làm đám cưới với chồng trẻ kém 6 tuổi, mua xe máy, điện thoại di động, gửi cho mẹ chồng,… Tuy nhiên, khi phát hiện Linh lừa đảo, chồng sắp cưới đã lập tức trả lại tiền và chia tay, mặc kệ lúc này Linh đang mang thai 3,5 tháng.

Đến thời điểm bị bắt, đối tượng chỉ còn lại hơn 361 triệu đồng tiền mặt.

Theo Q. Luật

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên