MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở đời muốn bình an và ung dung hưởng phúc thì phải tránh phạm 3 lỗi lầm này, ai trí tuệ đều hiểu

22-02-2024 - 05:00 AM | Lifestyle

Người phạm 3 lỗi lầm này, cuộc sống sẽ gặp nhiều trắc trở, sớm muộn cũng phải đối mặt với tai họa.

1. Thiếu tài đức nhưng lại ngồi trên ghế cao

“Kinh Dịch” có câu: Hậu đức tải vật. Ý nói người có đức mới gây tác động sâu sắc đến vạn vật xung quanh, cũng đủ sức để đứng vững giữa dòng đời thiên biến vạn hóa.

Đức và vị không tương xứng sẽ gặp họa. Người có phẩm chất xấu xa nhưng lại sở hữu địa vị cao rồi cũng sẽ đối mặt với hung hiểm khó tránh.

Chức vụ càng cao, nhân cách của một người càng được thử thách. Chỉ khi đứng trên vị trí cao và sở hữu tư cách đạo đức ngay thẳng, bạn mới có thể chinh phục lòng người, tạo ra thế cân bằng để tránh thị phi phát sinh, ngồi im cũng có người đến dốc sức cho mình.

Nếu một người không có đủ tư cách đạo đức mà lại ngồi trên địa vị cao thì “cái ghế” này không những không ổn định mà còn mang đến tai họa khôn lường.

2. Ít trí nhưng mưu lại lớn

Ở đời muốn bình an và ung dung hưởng phúc thì phải tránh phạm 3 lỗi lầm này, ai trí tuệ đều hiểu- Ảnh 1.

Nếu bạn muốn có được thứ gì đó, bạn phải có trí tuệ để tương ứng với nó.

Tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành có một nguyên tắc, đó là không đầu tư vào lĩnh vực mà bản thân không am hiểu.

Không ít người cho rằng vì nguyên tắc này mà Lý Gia Thành đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng thật ra, vị tỷ phú không hề tiếc nuối sau quyết định của mình.

Làm tốt trong khả năng của bản thân không phải là điều dễ dàng, phát triển ở một nơi mà bạn không hiểu rõ là chuyện quá mạo hiểm.

Mặc dù có vẻ rất bảo thủ nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, Lý Gia Thành đã trở thành những người hàng đầu trong giới kinh doanh toàn cầu.

Điều quý giá ở đời là con người phải tự nhận thức rõ bản thân, không hiểu thì đừng giả vờ hiểu, không thể nắm bắt được ngọn ngành vấn đề thì đừng miễn cưỡng can thiệp.

Chỉ khi trí tuệ phù hợp với tham vọng thì cuộc sống mới có thể đi trên con đường vững chắc.

3. Sức nhỏ nhưng trách nhiệm nặng nề

Trang Tử từng kể một câu chuyện: Tề Trang Công (tên thật là Khương Quang, là vị vua thứ 25 của nước Tề - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc) đi săn, nhìn thấy một con bọ ngựa đậu phía trước xe, giơ chân ra đấu với bánh xe.

Người đánh xe nói: Loại côn trùng này là như thế, nó bắt đầu tranh giành thắng thua mà không hề cân nhắc đến khả năng của bản thân.

Đây là câu chuyện “bọ ngựa đối đầu với bánh xe”, được hậu thế dùng để miêu tả việc đánh giá quá cao khả năng của mình.

Có người biết rõ thực lực của mình không cho phép mà vẫn cố gắng đương đầu, cuối cùng chỉ rước về tổn thất nặng nề hơn.

Ở đời muốn bình an và ung dung hưởng phúc thì phải tránh phạm 3 lỗi lầm này, ai trí tuệ đều hiểu- Ảnh 2.

Như người xưa vẫn nói: Bàn tay to bao nhiêu thì nên dọn cái bát lớn bấy nhiêu. Mang bát lớn bằng tay nhỏ không chỉ khó khăn mà còn dễ làm rơi bát.

Hãy làm mọi việc theo khả năng của mình. Tư duy này không phải bắt bạn đè nén ước mơ và tham vọng, mà chỉ muốn giúp bạn nhận ra: Chỉ khi “biết người biết ta” và lượng sức mình, bạn mới không nhận về quá nhiều thất bại, khả năng thành công cao hơn, từ đó cũng ít lần bị thất vọng, mất niềm tin.

Khi sức mạnh không đủ, bạn cũng có thể tích lũy trong âm thầm. Hành động hấp tấp sẽ chỉ hủy hoại chính bạn mà thôi.

Điều khó khăn nhất trong cuộc sống là thấu hiểu chính mình. Cuộc sống cũng giống như một khoảnh khắc thoáng qua, vì vậy đừng đặt mục tiêu quá cao và cũng đừng kỳ vọng quá nhiều.

Hãy tìm cho mình một vị trí phù hợp, làm hết sức những gì có thể, trải qua tháng ngày thoải mái, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Theo Trung Hạ

Phụ nữ số

Trở lên trên