MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ốm nghén đến mức thèm ăn đất sét mỗi ngày, cô gái 31 tuổi tốn hơn 100 triệu đồng/ ngày chỉ để ăn hết 10 túi đất sét

27-07-2023 - 15:30 PM | Sống

"Lúc mang thai, tôi ăn hết 10 túi đất sét/ngày, mỗi túi khoảng 2g. Tuy nhiên, sau khi sinh xong, tôi vẫn có thể ăn đất sét đến khi no", Dymund Dina chia sẻ.

Dymund Dina (31 tuổi), hiện đang sinh sống ở London (Anh) bắt đầu thèm đất sét khi đang mang thai đứa con trai đầu lòng vào tháng 6/2013.

Sự thèm khát món ăn này của cô bắt đầu sau khi ngửi thấy mùi bột giặt và sau đó chuyển sang loại đất sét có thể ăn được. Bà mẹ 5 con này đã quyết định đặt mua đất sét từ các cửa hàng thuộc khu vực địa phương nhập khẩu đất sét có tiếng ở Congo, Trung Phi.

Kể từ đó, Dina đã bắt đầu ăn đất sét mỗi ngày và số tiền cô đã chi cho món ăn "độc lạ" này lên đến 4.000 USD.

"Đất sét có mùi rất đặc biệt và khi mang thai, tôi bị hấp dẫn và ám ảnh bởi mùi vị đó. Tôi cảm thấy nó có mùi như mưa trong lành vào mùa hè, đó là cách duy nhất mà tôi có thể mô tả về nó", Dina chia sẻ.

Ốm nghén đến mức thèm ăn đất sét mỗi ngày, cô gái 31 tuổi tốn hơn 100 triệu đồng/ ngày chỉ để ăn hết 10 túi đất sét - Ảnh 1.

Theo Wales Online, Dina đã mô tả cảm giác thèm ăn đất sét của mình giống như một cơn nghiện và sẽ không thể giải tỏa được cho đến khi hết cơn thèm. Do đó, mỗi khi sắp hết đất sét, cô sẽ yêu cầu chồng mình, 38 tuổi, một tài xế giao hàng vật tư y tế tìm món ăn này từ các cửa độc lập. Ngay cả trong đêm khuya, chồng Dina cũng sẵn sàng lái xe khoảng 1 giờ để mua được đất sét về cho cô.

"Lúc mang thai, tôi ăn hết 10 túi đất sét/ngày, mỗi túi khoảng 2g. Tuy nhiên, sau khi sinh xong, tôi vẫn có thể ăn đất sét đến khi no", cô nói.

Được biết, trong lần mang thai đầu tiên, ở những tuần đầu của thai kỳ, Dina bị ốm nghén nặng. Cô liên tục buồn nôn, không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Khi thai kỳ được 12 tuần, cô có cảm giác thấy thèm ăn đất sét. Người phụ nữ 31 tuổi nhận thấy món ăn này sẽ giúp giảm chứng ốm nghén nên cô sẵn sàng ăn đất sét bất cứ khi nào có cơ hội.

"Mẹ tôi, bà Odette, 58 tuổi, cũng ăn đất sét khi mang thai nên tôi đã biết món ăn này từ trước."

Ốm nghén đến mức thèm ăn đất sét mỗi ngày, cô gái 31 tuổi tốn hơn 100 triệu đồng/ ngày chỉ để ăn hết 10 túi đất sét - Ảnh 2.

Dina chia sẻ có một lần, các cửa hàng địa phương đều không có đất sét, trong khi đó, cô lại thèm không chịu nổi, bứt rứt và vô cùng khó chịu trong người, cô đành phải nhờ người em họ là Naomi Mpia, 29 tuổi, đang sống ở Pháp mua giúp.

"Đôi khi Jay phải đi hơn một tiếng đồng hồ để tìm cho tôi một ít. Anh ấy cực kỳ ghét mùi này và không hiểu tại sao tôi lại yêu thích nó đến vậy. Nó trở nên tồi tệ đến nỗi một lần khi tôi chạy ra ngoài và không thể tìm thấy nữa, tôi phải nhờ người em họ ở Pháp gửi cho tôi một ít."

Đất sét mà bà mẹ 5 con này lựa chọn có tên gọi là mabele - loại đất sét cao lanh ăn được. Một số dân tộc ở châu Phi vẫn giữ truyền thống ăn đất sét mabele khi họ mang thai và người dân ở đó ủng hộ việc sử dụng đất sét nhằm chống lại cơn buồn nôn.

Ốm nghén đến mức thèm ăn đất sét mỗi ngày, cô gái 31 tuổi tốn hơn 100 triệu đồng/ ngày chỉ để ăn hết 10 túi đất sét - Ảnh 3.

Sau khoảng 5 lần mang thai, bao gồm cả cặp song sinh Kai và Kylee, 7 tuổi và bé Keziah, 5 tuổi cùng Kiana, 1 tuổi. Dymund Dina ước tính cô đã chi khoảng 1.000 USD để mua đất sét trong mỗi lần mang thai và tổng cộng hơn 4.000 USD trong hơn 10 năm cho cảm giác thèm ăn kỳ lạ.

"Hiện tại, ngay cả việc nói về nó cũng khiến tôi chảy nước miếng. Chính hương vị hấp dẫn và kết cấu của nó đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là loại đất sét có vị mặn", Dina bộc bạch.

Theo Bảo Hân

Phụ nữ số

Trở lên trên