MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pass vé BLACKPINK tặng chỗ ở gần sân Mỹ Đình không ai thèm ngó, vòng tay đổi về cho người yêu làm chun buộc tóc

28-07-2023 - 19:15 PM | Thị trường

Không phải “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, “miệng tuy cười nhưng lệ đổ trong tim” mới là câu nói phù hợp nhất với những người pass vé BLACKPINK lúc này!

Siêu concert BLACKPINK lần đầu tiên tại Hà Nội là sự kiện rầm rộ của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu được cộng đồng fan đặc biệt mong chờ. Thời điểm chỉ mới công bố thông tin, chưa mở bán vé, ai nấy đều lo lắng không biết mình có cơ hội sở hữu một tấm vé để đi đu idol hay không. Thế nhưng chuyện chẳng ai ngờ lại xảy ra, vé xem BLACKPINK rao bán tràn lan với đủ mức giá, cắt lỗ đủ kiểu vẫn không có người mua.

Mai là đã đến ngày tổ chức concert, rất nhiều Blink (tên gọi chung các fan BLACKPINK) từ khắp nơi đã bắt đầu đổ về Hà Nội, chuẩn bị quần áo, phụ kiện để đi đu idol. Tuy nhiên một số khác lại đang thấp thỏm đứng cả ngày ở sân vận động Mỹ Đình chỉ mong bán được càng nhiều vé càng tốt.

Pass vé BLACKPINK tặng chỗ ở gần sân Mỹ Đình không ai thèm ngó, vòng tay đổi về cho người yêu làm chun buộc tóc - Ảnh 1.

Không khí tại sân vận động Mỹ Đình trong ngày 28/7

Nhiều ưu đãi mà không bán được thì đành rủ bố mẹ ra sân ngắm BLACKPINK

Đăng bài trên mạng không ăn thua, một nam thanh niên đang sống tại Hà Nội quyết định ra tận cổng sân vận động để rao bán. Không banner, không đèn led bảng hiệu, anh chàng chỉ cầm trên tay gần 5 chiếc vòng vé hạng VIP để đi mời chào từng người mua.

Không pass được vé đành rủ bố mẹ đi xem BLACKPINK cùng

“Trên mạng mọi người bán bằng tay nhanh lắm, mình bán bằng miệng không ăn thua. Mình cũng từng đăng bài trên các hội nhóm, pass hẳn giá gốc, thậm chí nhà còn trống sẵn sàng cho người ở xa đến ở, chỉ việc đến giờ đi bộ ra xem thôi mà người ta còn không mua, sợ bị lừa”, nam thanh niên giãi bày.

Được biết, chàng trai này mua khoảng 60 triệu đồng tiền vé, giờ mong bán được vé nào hay vé đó. Còn trong trường hợp xấu nhất, nếu không thể pass lại được hết vé, anh chàng dự định sẽ rủ bố mẹ đi xem cùng: “Không bán được đành rủ bố mẹ ra sân ngắm BLACKPINK thôi. Bố mẹ mình mới hơn 50 tuổi thôi”.

Một mình ngồi 100 cái ghế, vòng tay “bạc triệu" tặng người yêu làm chun buộc tóc

Cũng trong tình trạng tương tự, Anh Hoàng (SN 2000) cho đến hiện tại vẫn còn tận gần 100 vé chưa bán được. Tranh thủ những ngày gần sát show diễn, anh chàng có mặt tại sân Mỹ Đình từ sáng với hy vọng tìm được thật nhiều người cần để pass vé.

Với số lượng vé “ôm” còn quá nhiều, Anh Hoàng dù miệng cười tươi nhưng vẫn phải thừa nhận bản thân đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, thậm chí còn căng hơn cả lúc thi Đại học. Bởi dẫu sao, đây cũng là câu chuyện về tiền bạc, nếu không bán được hết vé, số tiền lỗ có thể lên tới cả hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Tâm trạng căng thẳng vì mai concert diễn ra nhưng nay vẫn còn gần 100 vé

Tuy nhiên, vì ngày mai là concert diễn ra nên Anh Hoàng cũng không kỳ vọng nhiều mà cũng xác định sẵn tâm lý “buông xuôi”. “Không bán được thì mình vào sân xem cũng là lần đầu xem ca sĩ Hàn Quốc diễn, cả trăm vé thừa thì mình bao bằng đấy chỗ. Còn cái vòng tay thì chắc mình đem về tặng người yêu làm chun buộc tóc. Coi như món quà trang sức bằng vàng, cả mấy triệu một cái buộc tóc này đấy”, Anh Hoàng nói.

Còng lưng trả nợ số tiền vé dư chứ biết sao giờ!

Vốn đã hâm mộ BLACKPINK gần 5 năm nay, N.H.K (SN 1999) cùng bạn rủ nhau đặt vé đi xem thần tượng. Tuy nhiên vì ban đầu sợ khó săn vé nên “mạnh ai người nấy” mua thành ra N.H.K bị thừa 1 vé. Được biết, anh chàng hiện đang làm việc tại TP.HCM, phải xin nghỉ phép vài ngày để bay ra Hà Nội sớm, điểm đến đầu tiên là sân Mỹ Đình để mong bán được lại vé.

Tuy nhiên, vì chỉ bán 1 vé nên đứng tại sân vận động từ sáng, N.H.K vẫn chỉ có duy nhất 1 người đến hỏi han. Cũng vì vậy mà anh chàng phần nào chấp nhận tình huống xấu nhất là không bán được vé.

“Ban đầu mình chỉ định mua vé 5,8 triệu nhưng do đặt nhầm nên mình đang có vé 7,8 triệu. Mình có bạn ở ngoài Hà Nội nhưng không phải fan BLACKPINK, nếu không bán được mình đành năn nỉ bạn đi xem cùng. Và sau đó khi trở về lại thì phải đi làm, còng lưng trả nợ số tiền chiếc vé dư đó thôi chứ biết sao giờ”, N.H.K giãi bày.

Có thể thấy, dù bán lại vé với lý do gì thì tâm trạng chung của những đang đứng tại sân Mỹ Đình lúc này đều khá hoang mang, buồn bã nhưng đành chấp nhận thực tại. Ngoài ra, trong ngày 28/7 hôm nay, không khíi tại sân vận động cũng phần nào tấp nập, nhộn nhịp hơn vì fan từ các nơi đã bắt đầu đổ về Hà Nội, “lên đồ” theo concept “Hồng - Đen” để chờ đón những màn trình diễn sắp tới.

Một số hình ảnh khác được ghi nhận tại SVĐ Mỹ Đình hiện tại.

Pass vé BLACKPINK tặng chỗ ở gần sân Mỹ Đình không ai thèm ngó, vòng tay đổi về cho người yêu làm chun buộc tóc - Ảnh 2.

Pass vé BLACKPINK tặng chỗ ở gần sân Mỹ Đình không ai thèm ngó, vòng tay đổi về cho người yêu làm chun buộc tóc - Ảnh 3.

Pass vé BLACKPINK tặng chỗ ở gần sân Mỹ Đình không ai thèm ngó, vòng tay đổi về cho người yêu làm chun buộc tóc - Ảnh 4.

Pass vé BLACKPINK tặng chỗ ở gần sân Mỹ Đình không ai thèm ngó, vòng tay đổi về cho người yêu làm chun buộc tóc - Ảnh 5.

Pass vé BLACKPINK tặng chỗ ở gần sân Mỹ Đình không ai thèm ngó, vòng tay đổi về cho người yêu làm chun buộc tóc - Ảnh 6.

Theo HẢI MY - THANH HÀ/ ẢNH, CLIP: TEAM SỰ KIỆN

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên