MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phẫu thuật thay đổi toàn bộ khuôn mặt, nữ doanh nhân bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ: Vụ việc ‘thổi phồng” 19 tỷ đồng sau 25 năm tìm được lời giải

04-01-2024 - 12:15 PM | Sống

Ngoài phẫu thuật để thay đổi diện mạo, người phụ nữ Trung Quốc này còn thay tên đổi họ, làm mới toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Phát hiện lỗ hổng quan trọng

Vào hồi đầu năm 2023, trang thông tin chính thức của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nhạc Thanh, Trung Quốc đã đưa tin về việc bắt giữ thành công Trần Y Lạc, nghi phạm đã bỏ trốn hơn 25 năm.

Phẫu thuật thay đổi toàn bộ khuôn mặt, nữ doanh nhân bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ: Vụ việc ‘thổi phồng” 19 tỷ đồng sau 25 năm tìm được lời giải - Ảnh 1.

Trần Y Lạc bị bắt giữ sau 25 năm chạy trốn

Theo đó, vào năm 1997, người phụ nữ này làm việc tại chi nhánh Nhạc Thanh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Là nhân viên thu ngân, cô có mật khẩu hoạt động của hệ thống máy tính tại ngân hàng.

“Sau một thời gian làm việc, tôi phát hiện lỗ hổng trong hệ thống này. Tôi có thể tùy ý sửa đổi dữ liệu tiền gửi của khách hàng tăng hoặc giảm theo ý muốn và có thể rút bất cứ lúc nào”, Trần Y Lạc nói.

Phát hiện tình cờ này đã khiến cô gái mới 26 tuổi khi đó nổi lòng tham và bắt đầu kế hoạch phạm tội. Cô cho biết vì hàng ngày vẫn có người làm việc tại văn phòng và những tài khoản này đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Nên mọi khoản tiền gửi tăng cao đột biến sẽ bị kế toán phát hiện ngay lập tức. Vì vậy, cô Trần đã chuyển hướng quan tâm đến những ngân hàng địa phương nhỏ hơn, nơi tiền gửi tiết kiệm của khách hàng hạn chế hơn và không được giám sát nghiêm.

Vào tháng 2/1997, khi biết tin ngân hàng thuộc chi nhánh cấp dưới đang thiếu nhân viên trầm trọng, Y Lạc đã chủ động nộp đơn xin chuyển đến đó làm việc.

Vào sáng ngày 12/4/1997, một ngày thứ 7 không có ai đến ngân hàng làm việc. Với chìa khóa ngân hàng trong tay, Trần Y Lạc đã lẻn vào, đăng nhập vào hệ thống máy chủ bằng mật khẩu đã có. Sau đó, cô thực hiện các thao tác để chỉnh sửa dữ liệu nhằm gia tăng tiền trong những tài khoản tiết kiệm. Theo lời khai nhận của người phụ nữ này, số tiền bị “phổi phồng” lên đến 5,66 triệu nhân dân tệ (19,2 tỷ đồng).

Sau đó, cô đến thành phố Ôn Châu, Trung Quốc, nơi có nhiều chi nhánh rút tiền để lấy tổng cộng 3,98 triệu NDT (khoảng 13,5 tỷ đồng) tiền mặt.

Thay đổi thân phận

Cầm tiền trong tay, cô đến Bệnh viện Thẩm mỹ Ôn Châu, Trung Quốc để thay đổi toàn bộ khuôn mặt. Sau khi ca phẫu thuật thành công, Trần Y Lạc trở về nhà bố mẹ đẻ ở làng Sơn Đông, thành phố Nhạc Thanh, Trung Quốc để giấu một phần số tiền. Số còn lại cô chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên 4 anh chị em của mình. Cô chỉ giữ lại đúng 400.000 NDT để trốn thoát.

Lên tàu đi đến Thượng Hải, cô cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình. Tại đây, cô đã liên hệ với một nhóm người chuyên cung cấp giấy tờ tùy thân giả nhằm thay tên đổi họ để lẩn trốn các cơ quan chức năng. Cô tự đặt cho mình tên mới là Giang Mỗ Hồng với nơi đăng ký cư trú là tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Sau một thời gian ở Thượng Hải, cô lại chuyển đến Quảng Đông, Trung Quốc và sinh sống tại đây đến năm 2022. Theo lời khai của Trần Y Lạc, cô đã dựa vào số tiền 400.000 NDT mang theo không chỉ khởi nghiệp, thành lập công ty mà còn mua được nhà, ô tô và xây dựng gia đình mới với 1 cô con gái. Cho đến khi Y Lạc này bị bắt giữ, chồng và con gái cũng không biết đến danh tính thực sự của cô.

Theo Sohu, cảnh sát thành phố Nhạc Thanh đã mở cuộc điều tra người phụ nữ này ngay sau khi nhận được thông tin từ ngân hàng. Tuy nhiên, cách đây hơn 20 năm, phương tiện kỹ thuật còn hạn chế. Thêm nữa, Y Lạc đã biến mất mà không để lại dấu vết nào nên gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Ngay cả người nhà của người phụ nữ này cũng không thể liên lạc cho cô. Tất cả đều khẳng định cô đã trốn ra nước ngoài.

Phẫu thuật thay đổi toàn bộ khuôn mặt, nữ doanh nhân bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ: Vụ việc ‘thổi phồng” 19 tỷ đồng sau 25 năm tìm được lời giải - Ảnh 2.

Dẫu vậy, trong 25 năm qua, các điều tra viên được giao nhiệm vụ theo dõi vụ việc này chưa bao giờ dừng truy đuổi Trần Y Lạc. Sau khi huy động thêm những cá nhân có năng lực, cảnh sát thành phố Nhạc Thanh đã phối hợp với chính quyền nhiều địa phương khác để phân loại thông tin và xác định thành công nơi ẩn náu của người phụ nữ này.

Bị bắt giữ tại nơi ở, Trần Y Lạc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và chấp nhận bồi thường toàn bộ số tiền đã đánh cắp.

Theo Sohu

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên