MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân "hiến" sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng

27-12-2021 - 15:59 PM | Lifestyle

Thấy không khí Tết đang đến gần kề khi một khu xóm ở Cần Thơ xuất hiện những tiểu cảnh hoa đào, hoa mai, câu đối rực rỡ.

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Tên "Ông Chảnh" được đặt từ biệt danh của anh Nguyễn Minh Nhật - người đã thành công tạo dựng lên con phố này

Thời gian này, những dự án bị hối thúc hoặc tràn ngập các báo cáo tổng kết báo hiệu năm cũ sắp qua và năm mới chuẩn bị đến. Ngoài ra, còn một dấu hiệu nữa để báo hiệu chính là các cửa hiệu bắt đầu trang trí hoa đào, hoa mai, các bối cảnh Tết dựng lên khắp nơi sẽ khiến nhiều người giật mình "Mới đây Tết tới rồi!".

Một trong những nơi thấy Tết đã về kế bên sớm nhất ở miền Tây chính là con Phố Ông Chảnh ở TP.Cần Thơ. Hằng năm được bố trí ra để người dân trong vùng đến tham quan và chụp ảnh, lưu trữ lại những khoảnh khắc tươi tắn đón năm mới trong một không gian gợi nhớ Tết xưa.

NGƯỜI "ĐI ĐẦU" GÓP CÔNG LẪN SỨC TRONG VIỆC BIẾN CẢ XÓM TRỞ THÀNH KHU PHỐ TẾT NỔI NHẤT MIỀN TÂY

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Nguyễn Minh Nhật - người đã gợi ý việc trang trí này và huy động những người bạn của mình góp công sức làm nên sức sống mới cho khu xóm.

Phố Ông Chảnh nằm dưới chân cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, được tạo nên từ anh Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1983). Theo anh Minh Nhật chia sẻ, những đứa trẻ con trong khu anh sống thường xuyên tụ tập chơi đùa, vốn có niềm đam mê với nhiếp ảnh nên anh thích lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ đó.

Nhưng với mắt nhìn của người làm nghệ thuật, anh Nhật cảm thấy không gian xung quanh khu phố anh đang sinh sống không được đẹp. Từ đó, anh ấp ủ kế hoạch cải tạo lại nơi đây và bố trí khung cảnh Tết để mọi người có thể đến thưởng thức và chụp ảnh.

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 3.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 4.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 5.

Những tiểu cảnh được dựng lên đều do Nhật và các người bạn nghĩ ra, chuẩn bị rồi thực hiện từ đầu đến cuối.

Bắt đầu triển khai từ năm 2018, anh Minh Nhật được xem là người tiên phong ở Cần Thơ dựng nên bối cảnh ngày Tết và may mắn thành công khi tiếp tục duy trì được đến hiện tại. Được sự đồng ý của tất cả mọi người trong xóm, anh Nhật bắt tay vào làm các mô hình trang trí dọc nguyên con đường trong xóm. Khi hoàn thành, cứ nghĩ chỉ phục vụ cho bà con quanh nhà, anh Nhật lại nhận được sự đón nhận của các bạn trẻ ghé đến để chụp hình. Khu phố cũng được báo chí nhắc đến khiến anh Nhật cũng bất ngờ vì bỗng dưng nổi tiếng.

Phố Ông Chảnh sẽ tái hiện lại cảnh ngày Tết xưa của cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam với hoa đào, hoa mai và những khung cảnh thân thuộc như: nơi viết thư pháp, nhà cổ, nhà lá, đám cưới quê, làng bánh tráng,...

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 6.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 7.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 8.

Trong khi ở thành phố đa phần mọi người vẫn còn đang chơi với cây thông Noel, còn người dân ở xóm này đã vui với không khí Tết từ vài tuần qua.

Mỗi năm, phố thường sẽ mở cửa trước Tết khoảng một tháng và kéo dài đến hết mùng 10 tháng Giêng. Dù năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng khu phố vẫn được hoàn thiện và khai trương sớm vào ngày 20/11 vừa qua, được xem như là nơi thấy Tết về sớm nhất ở miền Tây. Đón Tết Nhâm Dần 2022, chủ đề năm nay gần gũi và thân thuộc với người miền Tây chính là "Màu lá quê" với cảnh sắc được trang trí chủ đạo từ dừa. Vé vào cổng tại khu phố năm nay là 100.000 đồng/khách, sẽ miễn phí cho trẻ em.

ĐẦU TƯ VÀI TRĂM TRIỆU CHỈ ĐỂ LÀM ĐẸP "LÀNG TRÊN XÓM DƯỚI"

Trong khu phố Ông Chảnh sẽ có hai phần liên kết với nhau, thứ nhất là con đường dân sinh của bà con ở đây và cạnh con đường đó là phần đất của anh Minh Nhật, được mở rộng diện tích lên đến 400 mét vuông để chia bố cục dựng nên các tiểu cảnh. Mỗi năm, anh Nhật sẽ lên các ý tưởng, chủ đề khác nhau. Sau khi qua Tết, phố sẽ được tháo dỡ và giữ lại những đạo cụ có thể tái sử dụng vào năm tiếp theo. Riêng hoa giả sẽ được giữ lại trang trí cho đẹp mắt đến khi phai màu thì mới bỏ đi.

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 9.

Đội ngũ "cây nhà lá vườn" cùng anh Minh Nhật xây dựng thành công khu phố thu hút lượng khách đáng kể mỗi năm.

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 10.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 11.

Anh Minh Nhật tiết lộ về khoản chi phí đã đầu tư vào con phố, khởi đầu năm thứ nhất với 80 triệu đồng. Với sự thành công của năm đầu, những năm sau chi phí dao động khoảng 300 triệu đồng. Riêng năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên anh Nhật không đầu tư thêm nhiều và có tái sử dụng lại một số đạo cụ còn giữ lại, số tiền chi ra cho năm nay khoảng 150 triệu đồng.

Để xây dựng được một địa điểm hoành tráng này, anh Minh Nhật được sự chung tay của các thành viên trong ekip chụp hình của mình. Trong gia đình cũng mỗi người một tay góp sức làm chứ không phải tốn chi phí thuê mướn thêm nhân công.

Nhận được sự ủng hộ và yêu thích của mọi người nên con phố duy trì được đến năm thứ 4. Ngoài bà con đến tham quan, anh Nhật chia sẻ rất bất ngờ khi đón tiếp chính quyền địa phương ghé xuống thăm khu phố của mình. "Họ cũng động viên, chúc mừng mình và còn muốn anh phát triển rộng hơn. Bên cạnh cái đường này có một phần đất của nhà nước lớn lắm, cho anh làm luôn đó nhưng anh sợ làm không nổi nên không dám nhận", anh Nhật tiết lộ.

BẤT NGỜ VỀ HÌNH ẢNH CỦA KHU XÓM SAU KHI ĐƯỢC TRANG TRÍ HOÀN TẤT

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 12.

Bên ngoài là tiểu cảnh, còn các căn nhà xung quanh vẫn là nơi sống và sinh hoạt bình thường của người dân trong xóm. Nếu không nhìn kỹ chắc bạn sẽ khó nhận ra đúng không.

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 13.

Năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên có thể nhiều người ở miền Tây không thể đi chơi xa, nên đây cũng là một trong những cách để người dân trong xóm của Nhật có thể cảm nhận được sự vui vẻ, không khí Tết một cách thật đặc biệt.

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 14.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 15.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 16.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 17.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 18.

Tuy chỉ là "dựng lên cho vui", nhưng khi nhìn kỹ trong từng tiểu cảnh, bạn sẽ vô cùng bất ngờ về sự đầu tư, chăm chút vô cùng chi tiết.

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 19.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 20.
Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 21.

Để có được những khu vực như thế này, người dân trong xóm đã chia sẻ mỗi nhà một ít sân, một ít vườn để team của Nhật thực hiện công trình.

Phố ông Chảnh - khu xóm nổi tiếng nhất miền Tây hiện nay vì hàng chục hộ dân hiến sân, góp vườn để trang trí tiểu cảnh đón Tết, kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng - Ảnh 22.

Tự nhiên một khu xóm miền Tây bình lặng giờ lại nhộn nhịp sắc màu cũng là điều vô cùng ý nghĩa, giúp cuộc sống của mọi người nơi đây trở nên vui vẻ hơn trong những ngày xuân về.

https://afamily.vn/pho-ong-chanh-khu-xom-noi-tieng-nhat-mien-tay-hien-nay-vi-hang-chuc-ho-dan-hien-san-gop-vuon-de-trang-tri-tieu-canh-don-tet-kinh-phi-len-toi-hon-200-trieu-dong-2021122517080091.chn

Theo PHÚC NGÂN; ẢNH: MỸ HÂN

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên