MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Qua đêm tại khách sạn, sáng hôm sau cặp đôi suýt ngất với cảnh tượng như ác mộng trước mắt

05-10-2023 - 21:00 PM | Lifestyle

Cặp đôi cho biết họ đã mở cửa sổ trước khi đi ngủ vì muốn tận hưởng làn gió mát lành từ thiên nhiên, nhưng kết quả lại không như họ mong muốn.

Thông thường, khi nói tới việc qua đêm ở khách sạn, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự sang chảnh, lãng mạn và dễ chịu. Tuy nhiên, mới đây, một cặp đôi ở Cộng hòa Séc đã có những trải nghiệm ác mộng tại một khách sạn ở thành phố Plzen.

Để cửa mở trước khi ngủ ở khách sạn, sáng hôm sau cặp đôi có trải nghiệm ác mộng

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, cuối tháng 9 vừa qua, cặp đôi (giấu danh tính) đã lựa chọn khách sạn 3 sao khá cổ kính mang tên Art Nouveau Sloven để nghỉ lại. Vì tiết trời khá nóng nực, họ đã quyết định mở cửa sổ trước khi đi ngủ. Chưa hết, họ cũng không đóng hẳn cửa chính dẫn ra hành lang mà chỉ khép hờ.

Qua đêm tại khách sạn, sáng hôm sau cặp đôi suýt ngất với cảnh tượng như ác mộng trước mắt - Ảnh 1.

Cặp đôi đã nghỉ lại tại khách sạn Art Nouveau Sloven ở thành phố Plzen.

Thế rồi, sáng hôm sau, khi thức dậy, cặp đôi dường như đã không thể tin nổi những gì họ đang phải chứng kiến, đó là sự có mặt của những con dơi trong phòng. Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ trần nhà, cho đến tường, rèm cửa sổ... Không phải một con, hai con hay mười con, mà phải là hàng trăm con. Hình ảnh được chụp lại tại hiện trường khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy nổi da gà.

Qua đêm tại khách sạn, sáng hôm sau cặp đôi suýt ngất với cảnh tượng như ác mộng trước mắt - Ảnh 2.

Hình ảnh những con dơi tụ lại trong phòng khiến cặp đôi khiếp vía.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều netizen cho biết từ trước đến nay có lẽ họ chỉ chứng kiến cảnh tượng này trong những hang đá ngoài biển, chứ chưa thấy phòng khách sạn nào lại có thể thu hút tới nhiều dơi như vậy.

Qua đêm tại khách sạn, sáng hôm sau cặp đôi suýt ngất với cảnh tượng như ác mộng trước mắt - Ảnh 3.

Những con dơi đậu trên rèm cửa sổ.

Khiếu nại lên khách sạn, cặp đôi nhận được câu trả lời ngỡ ngàng

Quá sợ hãi, cặp đôi đã chạy xuống quầy lễ tân để thông báo sự việc và họ đã cử một nhân viên lễ tân lên trên phòng 212 - nơi ở của cặp đôi để kiểm tra tình hình. Khách sạn tuyên bố dơi vào nhiều như vậy là do lỗi của các vị khách đã không đóng cửa sổ, cửa chính như khuyến cáo của họ.

Sau khi thấy mọi chuyện vượt quá khả năng giải quyết của mình, khách sạn đã gọi tới một trung tâm giải cứu động vật để nhờ hỗ trợ. Trung tâm này đã cử một nam nhân viên tên là Radek Zemen đến để bắt những con dơi này.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy anh Radek Zemen ăn mặc trang phục khá thoải mái, đang dùng vợt để bắt những con dơi ở trong phòng. Những con vật này sẽ được đưa về môi trường an toàn dành cho chúng.

Qua đêm tại khách sạn, sáng hôm sau cặp đôi suýt ngất với cảnh tượng như ác mộng trước mắt - Ảnh 4.

Nhân viên giải cứu động vật Radek Zemen đến để bắt những con dơi.

Được biết, những con dơi trong phòng khách sạn này được xác định là loại dơi Soprano - một loại dơi nhỏ, màu nâu, thuộc chi dơi muỗi, một trong những loài dơi nhỏ nhất sống ở Cộng hòa Séc. Nó ăn côn trùng và thường xuất hiện ở các công viên, các ngôi nhà có những tấm lợp cách nhiệt. Tổng cộng họ đã bắt được tới 256 con dơi sống và 11 con đã chết.

Karel Makoň, phát ngôn viên Trung tâm Giải cứu Động vật địa phương cho biết: "Một con số kỷ lục là 256 con dơi sống và 11 con dơi chết đã được tìm thấy ở phòng khách sạn số 212, nơi những vị khách và cả nhân viên khách sạn đều đã vô trách nhiệm vì đã mở cửa sổ.

Cửa chính dẫn ra hành lang cũng bị mở, nên có khoảng 50 con dơi đã trốn ở không gian giữa tường và trần nhà. Nhân viên lễ tân đã cho chúng tôi xem một thông báo nhỏ được viết bằng 3 ngôn ngữ quốc tế với nội dung là các vị khách không nên mở cửa sổ vì có nguy cơ dơi sẽ bay vào nhà".

Qua đêm tại khách sạn, sáng hôm sau cặp đôi suýt ngất với cảnh tượng như ác mộng trước mắt - Ảnh 5.

Anh Radek Zemen cùng nhân viên lễ tân của khách sạn đang cùng bắt dơi.

"Nhưng như bạn thấy đấy, không may là sự nhắc nhở này đã không có tác dụng, dù nó xuất hiện ở mỗi phòng của khách sạn. Nhân viên khách sạn cũng chẳng thèm đóng cửa chính và cửa sổ, nên hàng chục con dơi đã có thể bay ra bay vào rất dễ dàng.

Khi thời tiết ấm còn được duy trì thì sẽ có những vị khách không mời này xuất hiện. Chỉ khi trời lạnh hơn thì lũ dơi sẽ di cư đến các địa điểm khác", phát ngôn viên Karel Makoň nói thêm.

Trong vài năm trở lại đây, các cảnh báo tại Séc đã được đưa ra về sự xuất hiện ồ ạt của những con dơi vào dịp tháng 8 và tháng 9 hàng năm. Thành phố Plzen nằm giữa tuyến đường di cư của dơi và khiến nó trở thành một điểm dừng chân tự nhiên của lũ dơi.

Theo Liên Minh Bảo tồn Tự nhiên Cộng hòa Séc, năm ngoái các trung tâm giải cứu ở nước này đã bắt được tổng cộng 1306 con dơi trong các căn nhà và phòng khách sạn trong thời điểm tháng 8 và tháng 9.

Tổ chức này cho biết: "Do dơi có thể vào các căn hộ của bạn qua đường cửa sổ nên giải pháp dễ nhất chính là đóng hết cửa sổ lại vào ban đêm".

Tại một khách sạn ở thành phố Karlovy Vary, năm ngoái đã có 400 con dơi bay vào một căn phòng qua lỗ thông gió, nhưng không thể thoát ra ngoài và gần 1 nửa trong số đó đã chết.

"Ban đầu chúng tôi đặt mục tiêu giải cứu 100 con dơi, nhưng khi chứng kiến và bắt đầu đếm, chúng tôi đã làm được gấp 4 lần con số đó. Đó đúng là 1 thảm họa", nhân viên giải cứu động vật Vilém Babič khi đó chia sẻ.

Nguồn: Daily Mail

Theo Thanh Tâm

Phụ nữ số

Trở lên trên