MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày bầu Đức nói lời cảm ơn HLV Park Hang-seo

20-09-2018 - 20:45 PM | Sống

Chủ Nhật này, chắc chắn sân Thiên Trường sẽ đông nghẹt. Chỉ có điều, nó đông vì Nam Định, chứ không phải vì HAGL. Nghịch lý nhỉ?

1. Trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội, trên sân Pleiku, dễ dàng nhận thấy có rất nhiều chỗ trống trên khán đài. Chuyện gì đang xảy ra với đội bóng từng là "vua phòng vé" của V.League thế. Phải chăng cổ động viên HAGL đã chuyển sang xem đội bóng yêu thích của mình trên YouTube, thay vì đến sân để tận mắt chứng kiến các thần tượng của mình?

Vài năm trước, nếu HAGL có mặt trên sân Thiên Trường, ắt hẳn sân bóng của Nam Định này không thể tránh khỏi tình trạng "vỡ sân", bởi người Nam Định có một tình yêu sâu đậm với bóng đá, và tất nhiên rồi, cơ hội để được xem Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn "bằng xương bằng thịt" có phải ngày một, ngày hai mà có đâu.

Nhưng giờ đây, khi đến cả khán giả phố Núi còn quay lưng với đội bóng con cưng, thì dĩ nhiên khán giả Nam Định sẽ chỉ đến sân để cổ vũ đội nhà, với niềm tin vào một trận thắng sẽ tạm thời giúp họ thoát khỏi vị trí chông chênh hiện tại - vị trí phải tranh suất ở lại V.League bằng trận play-off.

 Rồi ngày ấy cũng đến, ngày bầu Đức nói lời cảm ơn HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Người hâm mộ HAGL có đang mất dần kiên nhẫn?

Niềm tin của người hâm mộ thành Nam, cũng như thầy trò HLV Văn Sỹ về một trận thắng là rất cao. Lý do: HAGL vừa thua liền 3 trận. Cả 3 trận ấy, đội bóng phố Núi đều thua tan nát, một trong số đó là trước CLB TP.HCM đang bết bát, và trận gần nhất là trước một CLB Hà Nội chỉ ra sân bằng đội hình phụ.

Nếu như liên tiếp hai trận thua trước Thanh Hóa và CLB TP.HCM, HLV trưởng Dương Minh Ninh đều viện dẫn việc HAGL khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng để lý giải, thì đến trận thua 3-5 trước CLB Hà Nội trên chính sân Pleiku, chẳng gì có thể che đậy một sự thật rằng đội bóng phố Núi đang khủng hoảng thực sự, và họ đã thực sai khi chọn con đường cho những cầu thủ U19 đình đám ngày nào đi vào.

Sau trận thua ấy, trên tài khoản Facebook của mình, trưởng đoàn bóng đá HAGL chia sẻ dòng trạng thái "Chúng tôi thành thật xin lỗi". Ngoài những bình luận an ủi, động viên, có rất nhiều bình luận đòi thay HLV, thay Ban lãnh đạo đội bóng, và không ít những bình luận xót xa cho "nửa đội tuyển quốc gia và một số cầu thủ đẳng cấp châu Á" - theo lời của một fan đội bóng phố Núi.

 Rồi ngày ấy cũng đến, ngày bầu Đức nói lời cảm ơn HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Người hâm mộ vẫn là người hâm mộ, vẫn cảm tính và ít suy nghĩ thấu đáo khi phát ngôn, bởi nhìn vào cái cách mà HAGL vận hành suốt 4 năm nay, từ ngày những Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội ở U19 được đôn thẳng lên chơi V.League, không khó để nhận ra là dù cho HLV Dương Minh Ninh hay ông giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong có tài giỏi đến thế nào đi nữa, họ cũng không thể thành công, bởi "chiếc vòng kim cô" mà bầu Đức chụp lên đầu họ.

"Chiếc vòng kim cô" ấy là một HAGL với hàng thủ tệ hại, phải nhận đến 13 bàn thua trong 3 trận gần nhất, và 49 bàn thua cho đến thời điểm này của mùa giải, là một HAGL ném nguyên một đội hình toàn các cầu thủ mới mười chín, đôi mươi vào "lò lửa" V.League khắc nghiệt, thiếu đi sự dìu dắt, giúp đỡ từ các cầu thủ nhiều kinh nghiệm đi trước.

Bài toán mà bầu Đức đưa ra cho Ban huấn luyện và các cầu thủ quả thực là cực kỳ khắc nghiệt, và tìm ra lời giải cho bài toán ấy là vô kế khả thi. Sự trách móc của người hâm mộ với những nhà cầm quân phố Núi là cảm tính, nhưng sự xót xa của họ với những cầu thủ từng "đốn tim" hàng triệu người hâm mộ là có thật, và nó là nguy cơ lớn nhất cho các cầu thủ con cưng của bầu Đức.

 Rồi ngày ấy cũng đến, ngày bầu Đức nói lời cảm ơn HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

2. Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn... đủ tố chất để trở thành cầu thủ lớn, bở họ đầy tài năng và sự khát khao, nhưng nếu như những cầu thủ U19 ngày nào của HAGL mới chỉ "lớn thêm một chút" sau 4 năm chinh chiến ở V.League, thì hãy nhìn Quang Hải cùng các đồng đội trẻ tuổi của mình đã vụt lớn thành những nhà vô địch thực sự, những ngôi sao với tương lai rạng ngời phía trước.

Ngót bốn năm ấy, trong khi các cầu thủ trẻ HAGL vẫn loanh quanh với với chức vô địch "trong lòng người hâm mộ", với "nhà vô địch YouTube châu Á", thì với "bệ đỡ" là Thành Lương, là Văn Quyết, các cầu thủ trẻ Hà Nội đã từng bước trưởng thành vượt bậc, không chỉ ở V.League, mà còn trong các đội tuyển quốc gia.

 Rồi ngày ấy cũng đến, ngày bầu Đức nói lời cảm ơn HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.

May mắn thay, Công Phượng, Xuân Trường và vài đồng đội xuất sắc của mình ở HAGL còn có U23 quốc gia, còn có ĐTQG để phát triển, để phát huy tố chất và tự nâng tầm bản thân. Niềm tin của HLV Park Hang-seo vào các cầu thủ phố Núi là không sai, nhưng cũng chính ông lên tiếng cảnh cáo về nguy cơ những Công Phượng, Xuân Trường sẽ bị tụt lùi bởi chính cách họ chơi ở HAGL.

Không ít cầu thủ của lứa U19 ngày nào vẫn đang tỏa sáng, nhưng cũng nên biết rằng trong số 26 cầu thủ được đôn lên đá V.League ngày ấy, bây giờ chỉ còn có 12 cầu thủ nằm lại trong danh sách của HAGL thời điểm hiện tại. Và dẫu cho HAGL đóng góp không nhỏ trong thành công của U23 Việt Nam, thì ở Asiad 2018, chỉ có mỗi Văn Thanh là "chắc chân" trong đội hình xuất phát.

Mùa giải V.League đã đi vào hồi kết. Lại thêm một mùa bóng nữa HAGL trụ hạng thành công, nhưng mục tiêu lọt vào top 5, hay sẽ vô địch ở V.League 2019 như tuyên bố của bầu Đức thì chắc hẳn đã tan như bong bóng xà phòng. Một mùa bóng mới với sự thay đổi quyết liệt ở phố Núi chắc hẳn cũng là điều không tưởng, khi bầu Đức từ lâu lắm đã không dành mấy tâm trí cho bóng đá.

Sau thành công của ở giải vô địch U23 châu Á hồi đầu năm, HLV Park Hang-seo đã đích thân lên tận phố Núi để cảm ơn bầu Đức. Và bây giờ, khi AFF Cup 2018 đang ở trước mắt, có lẽ bầu Đức nên nói lời cảm ơn đến HLV người Hàn Quốc này, bởi sân chơi ấy sẽ mở ra cho những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... một chân trời mới, để quên đi nỗi đau buồn trong màu áo HAGL.

Nhưng cũng chỉ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh hay Hồng Duy... có được cơ hội ấy, còn những cầu thủ trẻ tài năng khác vẫn đang khoác áo đội bóng phố Núi thì sao? Ai sẽ "giải cứu", khi họ chẳng còn ở lứa tuổi U19 ngày nào nữa rồi?

Theo Tâm Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên