MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp

04-03-2024 - 10:25 AM | Lifestyle

Mỗi ngày mới của người phụ nữ này đều trôi qua êm ả và rực rỡ bởi dàn hoa thơm bao quanh nhà.

Đến một độ tuổi nào đó, trong lòng chúng ta đều mong ước có một khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa tưởi để khi mùa xuân đến, làn gió thổi nhẹ cũng đủ mang hương hoa tràn ngập khắp nơi. Tại thị trấn nhỏ Uy Hải, Trung Quốc, Yanzi, người phụ nữ 45 tuổi, đã tự tay làm cho mình một khu vườn thật xinh đẹp, để tận hưởng tuổi già mà không có bất cứ sự lo lắng hay sợ hãi nào.

Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 1.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 2.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 3.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 4.

Mỗi ngày, Yanzi đều dành rất nhiều thời gian để chăm sóc khu vườn của mình.

Bắt đầu ngày mới bằng việc ngắm hoa. Dưới bầu trời trong xanh, giữa tiếng chim hót líu lo, Yanzi đang bận rộn ngoài sân, tưới nước, nhổ cỏ và nhặt những bông hoa còn sót lại... Cô sống một cuộc sống bình dị đầy tươi đẹp ở một thị trấn nhỏ.

Cô không cố ý đặt tên cho khoảng sân nhỏ mà bà đã trồng suốt 8 năm này mà gọi là: "Vườn Hồng" vì cô trồng rất nhiều giống hoa hồng.

Ngôi nhà mà cô đang ở chỉ là 1 không gian rất bình thường, với khoảng sân vườn rộng chừng hơn 20m2, được bao quanh bởi hàng rào và những bức tường đá màu xám. Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ, cô đã dành gần 1 thập kỉ để tìm hiểu, gieo trồng và chăm sóc cho đến khi khu vườn tràn ngập hoa thơm.

Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 5.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 6.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 7.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 8.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 9.

Trước đây, cô chưa bao giờ tự tay chăm sóc một khu vườn do gia đình gặp nhiều khó khăn về tài chính, con cái còn nhỏ và nhiều công việc bận rộn nên công cuộc làm vườn không hề dễ dàng.

Cô yêu hoa và cây cỏ từ khi còn nhỏ và đã tạo ra khu vườn đáng ghen tị này bằng niềm đam mê và tình yêu cuộc sống của mình.

Mỗi buổi sáng, đàn chim thức dậy trong nắng và hương thơm của hoa. Khi nhìn thấy khu vườn nhỏ ngoài cửa sổ, cô cảm thấy thật vui vẻ và có thêm động lực để bắt đầu ngày mới.

Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 10.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 11.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 12.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 13.

Quá trình bắt đầu đầy khó khăn nhưng thành quả nhận về ngọt ngào không kém.

Là người mới tập làm vườn hoa, để trồng được mảnh vườn nhỏ này, cô phải bắt đầu tìm hiểu kiến thức và lên các diễn đàn lớn để học kỹ thuật trồng hoa. Cô đã cố gắng mua rất nhiều loại hạt giống hoa và cũng đối mặt với không ít vấn đề sâu bệnh mà hoa có thể gặp phải.

Điều quan trọng hơn là mỗi ngày cô khá bận rộn, phải đi làm, phải đưa con đi học, phải nấu bữa sáng, làm việc nhà và trồng hoa. Vì phải đối mặt với tất cả những chuyện này nên ban đầu cô cảm thấy khá mệt mỏi. Đôi khi thậm chí không có thời gian để ăn sáng trước khi phải vội vã đi làm.

Nhưng nếu bạn yêu cuộc sống, cuộc sống sẽ đáng yêu ở mọi nơi. Những bông hoa này đã sống xứng đáng với công sức mà cô đã bỏ ra. Những bông hoa ở thành từng chùm, tranh nhau bung nở vẻ đẹp và khoe sắc đua hương.

Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 14.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 15.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 16.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 17.

Vào các mùa khác nhau, sân vườn lại mang theo một khung cảnh khác nhau. Khu vườn giữa hè tràn ngập hoa sen và bầu không khí trong lành chính là 1 trong những ví dụ điển hình để bạn dễ hình dung.

Có người hỏi cô, có đáng để phải bỏ ra nhiều công sức như vậy không? Và Yanzi luôn hài lòng: “Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi khi làm điều mình thích”. Trồng nhiều loại hoa và cây, bạn cũng có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc đơn giản nhất là tưới nước và bón phân.

Điều bạn chăm sóc là khu vườn, điều bạn điều khiển là tâm hồn. Có một khu vườn nhỏ đồng hành cùng bạn, 4 mùa trong năm đều đẹp biết bao!

Bây giờ cô đã là một chuyên gia trồng hoa. Tuy vậy, dù là loài hoa hay cây gì thì chúng đều mới đối với cô và cô muốn thử tự mình trồng chúng.

Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 18.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 19.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 20.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 21.

Cô còn làm mứt hoa hồng từ hoa hồng tươi ngoài sân và tặng người thân, bạn bè. Thi thoảng lại pha một ấm trà hoa hồng rồi cùng bạn bè thưởng thức, thư giãn ngay trong khoảng sân ấy.

Ngoài việc chăm sóc hoa, cây, cô còn chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cô cũng thử cắm hoa để căn bếp trở nên xanh mát và thơ mộng, học cách làm những món tráng miệng nhỏ và mời những người bạn hoa đến thăm khu vườn nhỏ để ăn.

Vào những ngày nghỉ, cô tìm thêm nguyên liệu từ khu vườn nhỏ, thử thách làm những món tráng miệng khó và chia sẻ niềm vui.

Những lúc rảnh rỗi, cô dùng hoa hồng để làm bánh ngọt, bánh quy, khu vườn nhỏ mà mình đã dày công chăm trồng cũng mang đến cho cô một cuộc sống tràn ngập những cảm xúc nho nhỏ.

Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 22.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 23.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 24.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 25.

Trong khu vườn nhỏ ngày nay không chỉ có hoa mà còn có các loại trái cây được trồng ở không gian thoáng đãng như chà là, lựu, hồng, sung...

Mỗi khi mùa thu hoạch đến, khoảng sân nhỏ của Yanzi lại thưởng cho cô những điều bất ngờ.

“8 năm gắn bó với khu vườn, dù rất bận rộn và nhiều khó khăn lúc ban đầu nhưng khu vườn nhỏ đã đánh thức tâm hồn và sự yêu đời trong tôi. Những ngày gần hoa, cỏ, đất và thiên nhiên, tôi thấy mình được sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc bình dị nhất”, Yanzi nói.

Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 26.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 27.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 28.
Rời thành phố tấp nập, người phụ nữ dành 8 năm xây dựng một sân nhỏ đầy hoa để già đi một cách xinh đẹp- Ảnh 29.

Dù thế nào thì cũng hãy học cách tận hưởng cuộc sống và học cách sống thật đẹp. Hãy tiếp tục làm những việc nhỏ mà bạn yêu thích, và theo thời gian, nó sẽ làm cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn.

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên