MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Santorini - Hòn đảo đẹp như thiên đường mà bạn nhất định phải dành tiền để đến một lần trong đời

20-07-2017 - 16:31 PM | Sống

Hai gam màu trắng và xanh da trời như màu của lá cờ đất nước Hy Lạp ở Santorini khiến nó trở nên đặc biệt hơn tất thảy những nơi đặc biệt nào khác, trên thế giới rộng lớn này.

Không nằm ở châu Á, chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ dưỡng cũng không hề rẻ... song Santorini luôn nằm trong danh sách những điểm phải đến nếu bạn là dân ưa xê dịch.

Thật sự mà nói, khi đặt chân đến Santorini bạn sẽ có cái cảm giác hoan hỉ như thể vừa chạm tay với được một hộp kẹo trên kệ cao hay có bỗng dưng lạc bước vào phần còn lại của thế giới, dĩ nhiên là tươi đẹp... Và bạn, giống như một đứa trẻ may mắn hay một con người có nhiều diễm phúc cứ thế mà tận hưởng cuộc sống tại Santorini.


Đảo thiên đường Santorini (Ảnh: Phương Thảo).

Đảo thiên đường Santorini (Ảnh: Phương Thảo).

Santorini là một trong hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở miền nam biển Aegea, cách phần đất liền của "xứ sở thần thoại" Hy Lạp 200 km về phía đông nam. Đảo có hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Kiến trúc nhà cửa ở Santorini rất đặc biệt hay có thể nói là độc nhất vô nhị ở châu Âu.

Khách du ngoạn cho rằng sự quyến rũ của Santorini nằm ở chính triết lý nhân sinh cộng hưởng và tương hỗ giữa thiên nhiên và con người. Trời xanh, nhà cũng xanh. Nhà bám mình, len vào núi. Núi đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen - một đặc trưng của bụi núi lửa. Hai gam màu trắng và xanh da trời như màu của lá cờ đất nước Hy Lạp ở Santorini khiến nó trở nên đặc biệt hơn tất thảy những nơi đặc biệt nào khác, trên thế giới rộng lớn này.


Trời xanh, nhà cũng xanh (Ảnh: Viết Sơn).

Trời xanh, nhà cũng xanh (Ảnh: Viết Sơn).

Thời gian đẹp để đến với Santorini là từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, tháng 8 là tháng cao điểm nhất. Lúc này thời tiết ấm áp có khi là nóng nực, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây rất lý tưởng để cho bạn thực hiện chuyến hành trình của mình.


Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây (Ảnh: Viết Sơn).

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây (Ảnh: Viết Sơn).

Có khá nhiều cách để đến Santorini tùy là bạn xuất phát từ đâu. Thường các bạn trẻ thường kết hợp đến Santorini trong chuyến du lịch đến châu Âu dài ngày của mình. Bạn có thể mua vé máy bay trực tiếp đi từ các nước khác của châu Âu đến Hy Lạp, nhưng sẽ thường phải transit ở Athens rồi sau đó mới đến Santorini. Còn nếu bạn muốn bay thẳng một lèo, thì nhớ đi từ Rome nhé!

Bạn cũng có thể đi phà. Gọi là phà thôi nhưng đó là một con tàu cao tốc rất lớn mà khá nhiều hãng. Từ Athens đi từ chiều hôm trước để sáng sớm hôm sau là đã có thể đến Santorini.

Và không nằm ngoại dự đoán, tại cuộc thi Here We Go 2017, đã có khá nhiều bạn trẻ đã đăng tải bài thi với những bộ ảnh du lịch được chụp tại đất nước này. Hãy cùng nhìn ngắm những bộ ảnh ấn tượng nhất được chụp tại Santorini và đọc những câu chuyện đáng yêu ở vòng 1 của cuộc thi Here We Go 2017 nhé!

1. Hoàng hôn nhất định phải ngắm một lần trong đời

"Khi ánh mặt trời cuối cùng buông xuống, xung quanh bạn sẽ rộ lên những tràng pháo tay tán dương, và các cặp đôi quay sang ôm hôn nhau rất là tình cảm, mọi thứ kết hợp với khung cảnh hùng vỹ nơi cuối làng lúc được nhuốm một màu vàng rực rộng lớn. Đó sẽ là một cảnh tượng làm bạn không bao giờ quên. Hãy đi để thấy mình còn trẻ, đi để trải nghiệm và để biết những thứ ngoài tầm tay...", lòng trỗi dậy một cảm giác rạo rực khó tả khi đọc những chia sẻ này của Viết Sơn - MrLee, nhiếp ảnh gia nổi tiếng sống tại Hà Nội.


Hoàng hôn trên đảo Santorini

Hoàng hôn trên đảo Santorini

Viết Sơn đã gửi đến Here We Go 2017 bộ ảnh cực đẹp về những ngôi nhà màu trắng ở Santorini, hoàng hôn nhất định phải ngắm một lần trong đời và thông điệp ý nghĩa: "Đi để thấy mình còn trẻ".


Khung cảnh cực kì nên thơ

Khung cảnh cực kì nên thơ

Và cũng không hổ danh là một nhiếp ảnh, tác giả bài dự di đã truyền tải niềm cảm hứng du lịch đến với những con tim trẻ trung ưa khám phá qua loạt ảnh cực kỳ sắc nét và phần nào lột tả được nét đẹp thần thoại chỉ có Santorini may mắn sở hữu. Người xem có cảm giác, chỉ cần kéo một chút sáng, chụp sao cho nét... thì mọi thứ đều đã đẹp tựa thiên đường. Đó là vẻ đẹp vốn có của vùng đất ước mơ.

2. Bãi biển đỏ, bãi biển đen ở Santorini

Như đã giới thiệu, hòn đảo là tàn dư của một miệng núi lửa vì thế ở đây có suối nước nóng, bãi biển với màu sắc khác lạ vì ảnh hưởng của bụi núi nửa. Bạn Ngô Phương Thảo (18 tuổi, đang sống tại Nga) đặc biệt chú ý đến điều này và quyết định kể về nó trong bài dự thi gửi đến Here We Go năm nay.


Sắc màu Santorini độc đáo hơn qua con mắt của cô bạn 18 tuổi

Sắc màu Santorini độc đáo hơn qua con mắt của cô bạn 18 tuổi

"Ở Santorini du khách có thể ngắm hoàng hôn ở bất kỳ vị trí nào, trên những bậc thềm, boong tàu hay nơi những chiếc thuyền neo đậu xung quanh miệng núi lửa. Chính vì lẽ đó, nơi đây được tạp chí The Travel Channel và Bride’s bình chọn là điểm du lịch lãng mạn nhất để tổ chức đám cưới và tuần trăng mật bởi khung cảnh đầy bí ẩn này.

Mình đã được đi xem bãi biển màu đỏ (Red Beach), bãi biển màu đen, tắm suối nước nóng ở gần đảo núi lửa. Những ngôi nhà ở Santorini được xây trên đảo núi lửa,cho nên mỗi nhà chỉ được xây từ 2 đến 3 tầng mà thôi. Đất nước tuy rất nghèo nhưng Santorini lại là thành phố duy nhất người dân nơi đây có thể nhận được lương cao, bởi vì đây là nơi du khách đến nhiều nhất tại Greece", Thảo viết.

Đến với cuộc thi, Thảo muốn nhắn nhủ với bạn trẻ một điều rằng: Cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy cố gắng đi thật nhiều nơi nhé!


Cô gái 18 tuổi luôn tràn đầy năng lượng

Cô gái 18 tuổi luôn tràn đầy năng lượng

Cô gái Việt ưa khám phá nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người khi bài viết được đăng tải vì kèm theo thông tin hữu ích về chuyến du lịch đến Hy Lạp và đặc biệt là Santorini, Thảo đã gửi đến người xem những bức ảnh đẹp như mơ. Không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, cô gái trẻ còn truyền nguồn năng lượng tuổi trẻ tươi mới cho người xem qua các khoảnh khắc đậm dấu ấn ở Santorini.

3. Santorini đã không còn là mơ ước

Lê Minh Tuấn (32 tuổi) đã thốt lên như thế sau chặng bay dài và khung cảnh tuyệt đẹp anh chỉ được nhìn thấy qua internet của 6 năm trước, dần hiện ra trước mắt.

Minh Tuấn cho rằng không có bất kỳ một máy ảnh nào có thể gom hết cái hồn của hòn đảo này vào hình ảnh. Phải đến để thực sự có thể thốt lên: "Tại sao màu trắng và màu xanh lại có thể độc đáo như vậy được?". Uhm, và Santorini rất đẹp và vẻ đẹp của nó rất khác giữa ngày và đêm.

"Nói ngắn gọn, Santorini ban ngày là một bức tranh của các ngôi nhà màu trắng tinh được bao trọn bởi màu xanh thẫm của bầu trời và mặt biển. Màu trắng tinh khiết của kiến trúc trên đảo tưởng chừng sẽ trở nên quá chói thì lại được màu xanh thẫm của bầu trời và mặt biển làm dịu lại.

Một sự kết hợp giữa 2 gam màu đơn giản nhưng được thiên nhiên thực hiện một cách quá hoàn hảo. No hoàn hảo đến mức độc đáo, tạo nên hình ảnh đặc trưng cho hòn đảo được mệnh danh là hòn đảo của thiên thần", Minh Tuấn viết về cảm nhận của mình khi thỏa ước nguyện đến với Santorini.


Santorini lạ lẫm khi màn đêm buông xuống

Santorini lạ lẫm khi màn đêm buông xuống

Minh Tuấn là một người đi khá nhiều. Anh từng đặt chân đến Melbourne, Canberra, Seoul, Paris, Zurich, Bern, Rome, Milan... là không lý gì chúng ta lại nghi ngờ những rung động thật sự của anh khi đến Santorini.

Theo Lê Ái - Diệu Thanh

Trí thức trẻ

Trở lên trên