MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 8 năm về hưu, Xuân Hinh tuổi U70 về lại nơi công tác cũ: "Tôi lo không biết có thở được không nữa"

09-05-2024 - 14:44 PM | Lifestyle

"Sau 8 năm về hưu, hôm nay tôi quay lại Nhà hát Chèo Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy các em, các cháu ở đây xinh tươi quá" – Xuân Hinh nói.

Mới đây, Xuân Hinh đã trở lại Nhà hát Chèo Hà Nội nơi anh từng công tác, cống hiến cả sự nghiệp. Được biết, danh hài đã nghỉ hưu được 8 năm và đến giờ mới quay lại đây để trình diễn.

Anh nói: "Sau 8 năm về hưu, hôm nay tôi quay lại Nhà hát Chèo Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy các em, các cháu ở đây xinh tươi quá. Tôi chỉ lo không biết có thở được không nữa.

Sau 8 năm về hưu, Xuân Hinh tuổi U70 về lại nơi công tác cũ:

Xuân Hinh

Các em, các cháu cứ bảo tôi hát một bài để nghe. Thôi thì tôi hát một bài chèo xẩm cho các cháu nghe".

Nói rồi, Xuân Hinh cất giọng hát một trích đoạn chèo. Tuy đã ở tuổi U70 nhưng anh vẫn giữ được giọng hát khỏe khoắn, truyền cảm cùng lối diễn xuất đậm chất chèo. Danh hài vừa hát vừa diễn, biểu cảm đầy thần thái. Không chỉ diễn bằng cử chỉ, hành động, Xuân Hinh còn diễn bằng giọng hát rất đạt, lúc gằn giọng, gầm thét nội lực, lúc lả lơi, điệu đà.

Xuân Hinh được biết đến là một nghệ sĩ chèo và hoạt động ban đầu chủ yếu ở sân khấu chèo. Anh là học trò xuất sắc của NSND Mạnh Tuấn và khi được hỏi thì chỉ nhận mình là một hề chèo.

Sau 8 năm về hưu, Xuân Hinh tuổi U70 về lại nơi công tác cũ:

Từ sân khấu chèo, Xuân Hinh lấn sân sang hài kịch thành công và làm mưa làm gió thị trường băng đĩa hài miền Bắc cách đây 20 năm.

Ngoài nghệ thuật, Xuân Hinh còn là một nhà lưu giữ, bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng dân gian. Anh xây một khu Bảo tàng Đạo Mẫu tại Sóc Sơn, rộng hơn 5000m2 để làm nơi lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian Bắc Bộ, đồng thời làm nơi đào tạo các thế hệ kế cận cho nghệ thuật truyền thống.

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên