MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau lần quẹt Tinder, thầy giáo người Mỹ ở lại Việt Nam làm ông chủ 3 cửa hàng

20-09-2023 - 07:55 AM | Lifestyle

Trong lần đầu hẹn hò với Thảo, Tyler hỏi dự định của cô sau này muốn làm gì. Câu trả lời của cô gái Việt khiến người đàn ông Mỹ lập tức ấn tượng.

Tyler Maurice Kooy (32 tuổi, quốc tịch Mỹ) đặt chân đến Việt Nam du lịch lần đầu vào năm 2016. Ban đầu anh dự định sẽ ở lại đây trong 6 tháng để trải nghiệm đồ ăn cũng như văn hóa của quốc gia này. Nhưng sự thân thiện, xinh đẹp của dải đất hình chữ S đã níu giữ trái tim của người đàn ông Mỹ ở lại lâu hơn.

Trong quãng thời gian sinh sống tại đây, Tyler luôn cảm thấy cô đơn. Tình cờ một lần quẹt Tinder, anh nhìn thấy profile của Uông Thị Phương Thảo (27 tuổi, ở TP.HCM) và rất ấn tượng với sự cá tính, duyên dáng của cô gái trẻ. Qua trò chuyện, tìm hiểu, anh cảm mến Thảo từ lúc nào không hay. 

Lấy vợ nhờ tinder, thầy giáo Mỹ ở lại Việt Nam làm chủ 3 cửa hàng - Ảnh 1.

Tyler và Phương Thảo

"Một thời gian ngắn sau tôi gặp một vụ tai nạn xe máy. Mắt tôi bị bầm và mặt như bị biến dạng. Rồi Thảo mang đến một quả trứng vịt, áp lên mắt tôi làm tan vết bầm. Và từ lúc ấy, tôi biết muốn ở bên cô ấy mãi mãi", Tyler nhớ lại. 

Nhiều người hỏi Tyler, làm thế nào có thể gặp được định mệnh đích thực qua app hẹn hò nhanh tới vậy. Người đàn ông Mỹ chỉ biết cười, bởi chính anh cũng không thể lý giải. 

"Tôi nghĩ nhiều người mất niềm tin vào các ứng dụng mạng xã hội. Nhưng bạn hãy cứ thử gặp gỡ với bất kỳ một ai đó. Nhiều người vừa nói chuyện 1 ngày đã muốn gặp nhau nên có thể họ chưa tìm hiểu kỹ. Nhưng tôi và vợ nói chuyện vài tuần rồi mới chính thức hẹn hò. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều và tôi cảm thấy việc gặp cô ấy xứng đáng với thời gian đã bỏ ra", Tyler khẳng định tình cảm nghiêm túc dành cho cô gái Việt Nam. 

Lấy vợ nhờ tinder, thầy giáo Mỹ ở lại Việt Nam làm chủ 3 cửa hàng - Ảnh 2.

Cả hai quen nhau qua ứng dụng hẹn hò

Trong buổi hẹn hò đầu tiên tại nhà hàng, Tyler hỏi Thảo: "Em dự định sau này muốn làm gì?", Thảo đáp: "Em muốn làm bà chủ". Câu trả lời khiến anh vô cùng bất ngờ. Sự độc lập, mạnh mẽ của cô gái kém 5 tuổi đã chinh phục hoàn toàn trái tim người đàn ông Mỹ. 

Từ thầy giáo thành ông chủ 3 cửa hàng 

Năm 2019, Tyler và Thảo về chung một nhà. Tình yêu của cả hai không có bất kỳ rào cản nào, ngoại trừ việc giao tiếp giữa chàng rể Mỹ và bố mẹ vợ có đôi chút khó khăn. Đôi khi, Tyler cảm thấy bất lực vì họ cố gắng muốn diễn tả điều gì đó nhưng anh không hiểu. Dẫu vậy, chàng rể Mỹ luôn cảm nhận được tình cảm nồng ấm, chân thành từ gia đình nhà vợ. 

Đám cưới ngọt ngào của cặp đôi được tổ chức theo phong tục truyền thống của người Việt. Tyler cho biết, có rất nhiều điểm khác biệt so với đám cưới ở Mỹ: "Ở Mỹ, đám cưới chỉ diễn ra một lần, chỉ có một buổi lễ, cô dâu chỉ mặc một chiếc váy cưới. Nhưng ở Việt Nam, bạn phải mua rất nhiều đồ. Một người bạn của tôi đã giúp thiết kế áo dài rất đẹp".

Lấy vợ nhờ tinder, thầy giáo Mỹ ở lại Việt Nam làm chủ 3 cửa hàng - Ảnh 3.

Lấy vợ nhờ tinder, thầy giáo Mỹ ở lại Việt Nam làm chủ 3 cửa hàng - Ảnh 4.

Tyler và Thảo kết hôn năm 2019

Trong 4 năm đầu ở Việt Nam, Tyler dạy tiếng Anh ở trường Trung học Bùi Thị Xuân (TP.HCM). Sau khi kết hôn, anh và vợ bàn bạc kế hoạch mở nhà hàng cafe theo phong cách cổ xưa. Tyler có niềm đam mê đặc biệt với cafe Việt, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu cà phê từ các quán quen và những người bạn Việt Nam làm việc trong ngành. 

"Tôi nghĩ tôi thực sự được truyền cảm hứng từ Cộng cafe. Ở đất nước của chúng tôi không có đồng phục và dịch vụ giống như vậy. Khi đi dạy học, tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy các em học sinh mặc đồng phục giống nhau”, Tyler nói. 

Lấy vợ nhờ tinder, thầy giáo Mỹ ở lại Việt Nam làm chủ 3 cửa hàng - Ảnh 5.

Lấy vợ nhờ tinder, thầy giáo Mỹ ở lại Việt Nam làm chủ 3 cửa hàng - Ảnh 6.

Đám cưới tổ chức theo phong tục truyền thống người Việt

Vợ chồng Tyler mất 3 tháng để sửa sang quán, chuẩn bị đón khách. Quán cafe của cả hai được decor theo phong cách Sài Gòn xưa, tông màu tường chủ đạo là xanh lá, vàng. Các vật dung như cửa sổ lá sách, bàn ghế gỗ, vải đệm ghế hình rồng phượng, tivi cổ… đều được Tyler và Thảo sưu tầm tại một tiệm đồ cổ ở TP Thủ Đức. 

Thành công của quán cafe đầu tiên giúp vợ chồng Tyler có động lực, tiếp tục mở thêm 2 quán bar nữa.

“Dù tôi không còn là thầy giáo dạy tiếng Anh nhưng tôi vẫn có thể dạy pha chế cho những ai có đam mê về cafe hay muốn mở quán bar. Tôi thực sự yêu thích công việc này và muốn tiếp tục làm nó”, Tyler nói. 

Quán cafe mang phong cách hoài cổ

Làm chủ của 3 cửa hàng khiến người đàn ông Mỹ bận rộn khi phải chia đều thời gian quản lý cho mỗi nơi. Tyler hài lòng với cuộc sống hiện tại, đặc biệt khi gia đình anh đón thêm một thiên thần nhỏ. Ông bố 9X dự định thời gian tới tiếp tục mở thêm một cửa hàng về xăm hình và hy vọng kế hoạch sẽ sớm thành hiện thực. 

Nguồn: Tại sao bạn đến Việt Nam

Theo Thủy Tiên

Phụ nữ số

Trở lên trên