MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”

07-03-2024 - 14:35 PM | Lifestyle

Trước đó, dù đang công tác ở vị trí tiếp viên trưởng nhưng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hạnh muốn thay đổi công việc để lo cho con tương lai tốt đẹp hơn.

Gạt nỗi nhớ con để thực hiện mục tiêu

Năm 8 tuổi, được bố mẹ đưa đi chơi ở TP.HCM bằng phi cơ, Võ Hồng Hạnh (sinh năm 1985, ở Hà Nội) đã bị thu hút bởi hình ảnh chiếc máy bay hiện đại, lịch sự, trang trạng và những cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, dịu dàng. Từ đó, Hạnh nuôi hy vọng trở thành tiếp viên hàng không.

18 tuổi, ước mơ của Hạnh đã thành sự thật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hồng Hạnh thi và trúng tuyển làm tiếp viên hàng không.

Sau hơn 3 năm gắn bó với bầu trời, Hạnh kết hôn với ông xã hơn 6 tuổi, là người cùng ngành. Để có thời gian vun vén, chăm sóc gia đình, Hạnh chuyển xuống làm công tác phục vụ hành khách mặt đất.

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”- Ảnh 1.

Cơ phó Võ Hồng Hạnh.

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”- Ảnh 2.

Hạnh hiện đang công tác tại hãng hàng không Vietjet Air.

Thời gian sau, Hạnh quyết định nghỉ hẳn để thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô lần lượt sinh 2 con vào năm 2008 và 2011. Trong quãng thời gian nghỉ việc, lúc nào Hạnh cũng nhớ nghề và muốn quay lại đi bay. Thời điểm sau khi sinh con thứ 2 xong cũng là lúc hôn nhân trục trặc. Hạnh và chồng quyết định “đường ai nấy đi” sau khi cảm thấy đã hết duyên. Hạnh trở thành một bà mẹ đơn thân, đưa 2 con ra Hà Nội sống.

Khi con thứ 2 được 6-7 tháng, cô quyết định đi làm trở lại. Lúc này, Hạnh công tác ở vị trí tiếp viên trưởng. Ở cương vị này, Hạnh có điều kiện ra vào buồng lái nhiều hơn, từ đó niềm đam mê muốn trở thành phi công chinh phục bầu trời nhen nhóm trong suy nghĩ của cô. Cuộc sống áp lực hơn sau khi hôn nhân đổ vỡ nên Hạnh cũng muốn thay đổi công việc để 3 mẹ con có tương lai tốt đẹp. 

Sau 2 tháng cân nhắc, Hạnh cảm thấy đã đến thời điểm phù hợp để đi học làm phi công. Lúc đó, con lớn 6 tuổi, con nhỏ 3 tuổi, đủ lớn để có thể tạm xa mẹ trong khoảng hơn 1 năm. Khi xa nhà, dù có những ngày nhớ con đến mức ngồi khóc nguyên ngày nhưng Hạnh đã vượt qua tất cả để thực hiện mục tiêu. 

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”- Ảnh 3.

Hạnh được đào tạo tại Mỹ và Singapore trước khi chính thức trở thành cơ phó.

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”- Ảnh 4.

Nhiều người ngưỡng mộ ý chí của Hạnh.

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”- Ảnh 5.

Trải qua hơn 1 năm đào tạo ở Mỹ, học tất cả 5 loại bằng theo chương trình và giáo án của Cục hàng không Mỹ, tiếp đến là một khóa học ở Singapore để chuyển đổi lên máy bay to, Hạnh chính thức trở thành cơ phó của hãng hàng không Vietjet Air.

Báo Trung Quốc ngợi ca là “phi công xinh đẹp nhất Việt Nam".

Công việc bận rộn nhưng Hạnh vẫn khéo léo sắp xếp để chia đều thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Nữ cơ phó may mắn có mẹ đẻ hỗ trợ việc chăm sóc con cái.

Theo quy định tại hãng, mỗi tháng, Hạnh sẽ được nghỉ 1 tuần. Mỗi ngày bay 4 chặng, cơ trưởng và cơ phó thay nhau cầm lái. Hạnh không bay quá 100 giờ/tháng và quá 1000 giờ/năm.

Tìm hiểu về Hạnh, nhiều người không chỉ ngưỡng mộ tài năng, sự mạnh mẽ, quyết đoán mà còn xuýt xoa vì nhan sắc của nữ cơ phó. Ở tuổi U40, Hạnh vô cùng xinh đẹp, luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu. Rời bộ đồng phục bay, bà mẹ 2 con yêu kiều, duyên dáng và cực kỳ quyến rũ. Trong một vài bức ảnh chụp cùng 2 con, nhìn Hạnh trẻ trung như chị gái của các bé. 

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”- Ảnh 6.

Hiện tại, cơ phó Hồng Hạnh đã bước sang tuổi 39.

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”- Ảnh 7.

Cô luôn tươi trẻ, xinh đẹp, cuốn hút.

Sau ly hôn, mẹ đơn thân dốc sức trở thành cơ phó, được báo Trung Quốc gọi là “phi công đẹp nhất Việt Nam”- Ảnh 8.

Năm 2020, một trang tin của truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đã có bài viết về Hạnh và ca ngợi cô là “phi công xinh đẹp nhất Việt Nam".

Hạnh từng chia sẻ, cô là người khá kỹ tính trong việc chăm sóc bản thân. Mỗi ngày, cô đều chăm sóc da cẩn thận, đặc biệt trong bước tẩy trang và chống nắng. Vào những ngày nghỉ bay, Hạnh tập luyện với những bài tập nhẹ nhàng để sức khỏe dẻo dai và giữ gìn vóc dáng. Ngoài ra, nữ cơ phó xinh đẹp lựa chọn sống tích cực, giảm stress để tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan.

Cơ phó Hạnh là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải những hình ảnh của bản thân, thỉnh thoảng chia sẻ vài dòng trạng thái về quan điểm cuộc sống, tình yêu. Hạnh luôn hướng đến cuộc sống của một người phụ nữ hiện đại, được chủ động làm những điều mình thích và đi đến nơi mà mình muốn. 

Ảnh: FBNV

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên