MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!

04-12-2023 - 13:05 PM | Sống

Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, nữ siêu mẫu còn vô cùng khéo léo và đảm đang trong vai trò làm vợ, làm mẹ.

Từ khi chính thức gia nhập vào hội bỉm sữa showbiz, Hà Anh luôn được khen ngợi bởi sự khéo léo, chỉn chu trong vai trò làm mẹ. Ai cũng biết nữ siêu mẫu cực kỳ xinh đẹp, giỏi giang, có sự nghiệp thành đạt, thế nhưng cô sẵn sàng lùi lại một bước, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là con gái nhỏ của mình.

Mỗi một lần Hà Anh chia sẻ về Myla đều khiến mọi người vô cùng cảm động, mừng cho cô bé vì có một người mẹ cực kỳ tinh tế. Hà Anh cũng rất cởi mở, thường xuyên tâm sự với mọi người về bí quyết chăm sóc, nuôi con của mình.

Dù bận rộn với các dự án, công việc nhưng phần lớn thời gian rảnh trong ngày, Hà Anh đều hướng về tổ ấm. Dù bầu bí hay là mẹ bỉm thì cô luôn giữ cho mình thần thái sang chảnh, xinh đẹp, rạng rỡ. Nhờ được mẹ chăm sóc chu đáo, bé Myla cũng khiến nhiều người giật mình vì ngoại hình cao lớn phổng phao, cực dễ thương.

Đó là lý do mà khi Hà Anh thông báo đã mang thai lần 2, ai nấy đều vui mừng và gửi những lời chúc đến cho tổ ấm của nữ siêu mẫu. Gia đình 3 người sắp chào đón thành viên mới, Myla sắp trở thành chị và thế giới có thêm một em bé hạnh phúc. Và đây là lý do vì sao!

Khi khó cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp thì quyết định lựa chọn ưu tiên hàng đầu là con gái

Với các bà mẹ showbiz, việc cân bằng giữa gia đình và con cái không phải là điều dễ dàng. Những chuyến lưu diễn, tham gia game show, dự án... chiếm của họ không ít thời gian. Không ít người mẹ đã quyết định lùi lại, lựa chọn gia đình giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp. Dù có thể sẽ bị khán giả lãng quên, cho là "lười biếng" nhưng họ luôn cảm thấy đúng đắn trước chọn lựa của mình.

Hà Anh khẳng định rất khó để cân bằng hay làm tốt cả 2. Và quyết định của cô là thay đổi sự ưu tiên theo từng giai đoạn, độ tuổi. Ở hiện tại, con cái là ưu tiên nhất, sau đó tới gia đình, công việc, bạn bè và bản thân.

"Khi chúng tôi có bé Myla, thật hạnh phúc khi cô bé khỏe mạnh, thông minh, lém lỉnh. Nhưng điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó là con là một cô bé vô cùng tình cảm, biết quan tâm và vô cùng yêu thương đối với bố mẹ, gia đình và mọi người xung quanh mình.

Fan của tôi thường hay "trách" tôi là "mải chơi" không chịu tham gia showbiz gì hết. Nhưng thú thực tôi chẳng tiếc đâu! Sống được hơn 1/3 cuộc đời rồi giờ tôi cảm thấy được hạnh phúc nhất khi sống cho con, cho gia đình của mình và cho chính mình nữa.

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 1.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 2.

Mọi người vẫn hay hỏi "làm thế nào để cân bằng cuộc sống, để có cuộc sống hạnh phúc?".

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tất cả nằm ở chữ "investment - sự đầu tư". Muốn công việc thành công chúng ta phải đầu tư vào làm việc, muốn gia đình hạnh phúc chúng ta tương tự cũng phải đầu tư vào gia đình nhỏ của mình, muốn con cái ngoan ngoãn, thông minh, khỏe mạnh, chúng ta phải đầu tư nghiêm túc thời gian để dành cho con, đồng hành với con - từng bữa ăn, từng buổi đi chơi trải nghiệm - chơi mà học, học mà chơi, cố gắng tự tay tắm cho con để mẹ con gắn kết, nhận sự tin tưởng kết nối từ con, rồi cố gắng thay nhau có mặt đưa con vào giường ngủ mỗi tối để kể chuyện cho con nghe, tâm sự và tỏ lời yêu thương con.

Mỗi ngày chúng ta đều có 24 tiếng, mỗi tuần có 7 ngày, điều này bất di bất dịch. Thời gian có nhiêu đó, chúng ta quyết định đầu tư bao nhiêu thời gian cho công việc - gia đình - bạn bè - con cái - đam mê - và bản thân?

Nếu cái này được nhiều hơn thì cái kia ắt phải ít đi. Nếu quyết định tập trung sự nghiệp, dành 70% thời gian cho nó thì những quãng thời gian cho những việc còn lại sẽ chỉ là 30% tổng.

Ở độ tuổi 20, 30 tôi nghĩ lý tưởng để đầu tư thời gian cho sự nghiệp. Hồi này tôi cũng yêu đương, nhưng yêu đương cho thi vị cuộc sống, chia sẻ đam mê, không nghĩ nhiều lắm đến gia đình, hay mục tiêu hướng tới gia đình. Công việc là ưu tiên. Có lịch đi chơi với bạn trai nhưng nếu công việc tới, chắc chắn sẽ ưu tiên công việc, đi chơi để lúc khác.

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 3.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 4.

Hồi trẻ làm nhiều, trải nghiệm nhiều nên giờ khi lập gia đình và có con mình cảm thấy an yên lắm. Giờ ở tuổi 40 là lúc mình thay đổi cán cân đầu tư. Con đầu tiên, xong đến gia đình, rồi công việc bạn bè, bản thân thì tùy giai đoạn, lúc thì trước công việc lúc bận thì đứng sau công việc một tí. Tuổi 40 thích làm gì thì làm ngay vì phải tranh thủ chứ!

Nhưng tuổi này mình thấy mình cũng thay đổi rất nhiều. Điều quan trọng nhất là mình đã học được cách yêu con hơn chính bản thân mình. Mọi thứ, làm gì mình cũng suy nghĩ đến con đầu tiên.

Các bạn khán giả trẻ cứ gọi đùa mình là "nữ hoàng thời gian" vì câu nói "rất là mất thời gian" của mình.

Nhưng mình cảm thấy thế thật. Cứ tưởng tượng mà xem, set quay tận mười mấy tiếng, nhớ con gái vô cùng, lỡ mất bao buổi đưa con đi ngủ, hay chuẩn bị cho con đi học sáng... ấy mà phải tranh cãi lung tung không đi đến đâu, nhiều lúc vào 4,5 giờ sáng. Chỉ nghĩ đến việc về được ngủ 3 tiếng rồi lại tiếp tục, con thì chẳng được gặp mấy vì về nó đã ngủ, dậy nó đã đi. Sốt hết cả ruột!

Mất thời gian quá đi chứ, đấu đá lung tung mắc mệt! Mà thôi đôi khi cái nghề nó đòi hỏi vậy nên đành tạm thời hy sinh", Hà Anh trải lòng.

Luôn là một bà mẹ khéo léo, chỉn chu trong phương pháp dạy con

Với Hà Anh, nhẹ nhàng vẫn luôn là cách để cô yêu thương và dạy bảo con cái. Khi đang có con trong độ tuổi mới lớn, các mẹ thường dễ nổi nóng với cách hành xử của con. Nhưng Hà Anh lại khác, cô hiểu con sẽ có những lý lẽ riêng của mình. Bởi vậy, Hà Anh cho con khoảng thời gian bình tĩnh, thừa nhận cảm xúc của con và tìm cách để cả 2 mẹ con cùng vui vẻ.

Theo nữ siêu mẫu, có những suy nghĩ của trẻ con mà người lớn cảm thấy rất khó hiểu. Tuy nhiên nếu chịu khó lắng nghe, quan sát, bạn sẽ biết rằng con cũng có cảm xúc của riêng mình. Người lớn không nên áp đặt và bắt ép bé phải nghe lời. Thay vào đó, hãy từ từ tìm hiểu và giúp con nhận ra cảm xúc của chính con.

"Sáng sớm nào cũng là "công tác" của cô nanny chuẩn bị cho em bé. Vì cô rất hiền nên mẹ thường xuyên phải "can thiệp" để đẩy nhanh tiến độ bởi con bé con của mẹ cũng đầy lý luận. Cô bảo A thì nó nói B. Nhưng sáng nay mẹ chủ ý ở yên trong phòng không ra để xem hai cô cháu nếu không có mẹ thì sẽ xoay ra sao.

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 5.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 6.

Tổ ấm nhỏ của siêu mẫu Hà Anh.

Mẹ nằm đó mà hai tai nghe ngóng bên ngoài, không nghe tiếng cô mà chỉ nghe tiếng em bé hơi gắt gỏng "con không ăn cái này đâu, không ăn cái kia đâu...". Mẹ vẫn bảo điểm yếu của cô nanny là chưa mạnh mẽ dứt khoát, giọng nói chưa có trọng lực để thuyết phục và "chấn" em bé. Nhưng mẹ nằm nghe một lúc thì sốt ruột quá không chịu nổi, mẹ nói vọng ra "Myla ơi, mẹ rất là không thích tính đòi hỏi và nhõng nhẽo của con. Con không chịu ăn thì thôi hôm nay nhịn đói một hôm đi cho biết!"

Mẹ đi ra thì thấy đĩa chén để ngổn ngang, nào là 2 hộp ngũ cốc bày ra em không chịu, rồi đĩa bánh mì chỏng chơ, hộp bơ mở nắp.

Mẹ lấy tay gom lại "Cất hết hộp này đi không ăn nữa!". Nói là làm, mẹ làm động tác thu dọn đồ đạc, quyết cho em nhịn đói để có bài học.

"Bánh mì con có ăn không?" Mẹ hỏi.

Em đáp "Con không muốn ăn", mẹ làm động tác vờ vứt bánh mì đi cho em sợ, nhưng chạm vào mấy miếng bánh mì nguội và khô, mẹ cũng băn khoăn tại sao bánh lại thế này ai mà ăn. Nhưng trót đang nghiêm mẹ nghiêm luôn, chốc mẹ hỏi cô nanny sau.

Xong mẹ bảo, con đi đánh răng rửa mặt đi học đi!

Em mặt ỉu xìu, vừa đi vừa lấm lét nhìn mẹ, mặt mẹ vẫn nghiêm.

Trong lúc em đánh răng mẹ hỏi cô nanny "Sao bánh mì chị lại cắt vụn ra mà sao nó nguội ngắt thế?" - ra là cô chưa biết rằng bánh mì lấy ra từ ngăn đá tan đông phải nướng lại. Thảo nào em phải ăn nguội ngắt em không ăn nổi là đúng rồi!

Đánh răng rửa mặt xong em lại buồn buồn đi ra.

Lúc này mẹ mới vẫy em lại. Em ngồi gọn trong lòng mẹ. Mẹ hỏi "thế con muốn ăn gì!"

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 7.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 8.

Em nói nhỏ, giọng còn hơi phụng phịu "con muốn ăn bánh mì phết với Nutella, mà cô không biết!"

Mẹ mới nói "Thế cô không biết tại sao con không vào phòng mẹ để nói với mẹ?" Vừa nói mẹ vừa thơm nhẹ em lên má.

Em trả lời, dụi đầu vào ngực mẹ "Vì con không muốn làm phiền mẹ!".

Lúc này lòng mẹ dấy lên niềm thương em bé vô cùng, bé tí mà cũng biết nghĩ đến việc phiền mẹ. Của đáng tội hai hôm nay trở trời nên em bé của mẹ hơi bị ho hắng, người mệt mệt nên nhõng nhẽo hơn thường.

Mẹ nói "con đi tất đi giày vào, mẹ sẽ nướng bánh và phết nutella bánh cho con để con ăn trên ô tô nhé!"

Nói là mẹ làm liền, chỉ mất 2 phút em bé có miếng bánh thơm, nóng hổi, giòn tan để cầm ăn trên đường đến trường kẻo muộn học.

Bố mẹ ơi, dù nghĩ là mình đúng, nhưng đừng quên lắng nghe các con. Chúng có những lý lẽ riêng của mình mà đôi khi người lớn chúng mình phải bất ngờ đấy.

Và dù có sự trợ giúp thế nào của người giúp việc, cô bảo mẫu, nhưng tận tay chăm sóc yêu thương của người mẹ luôn là tuyệt vời hơn cả. Dù bận, hãy cố gắng bỏ chút ít thời gian để chăm chút những chi tiết nhỏ, điều này sẽ khiến bé cảm thấy được lắng nghe, chăm chút và yêu thương hơn đấy!", Hà Anh chia sẻ.

Sinh con khi đã lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng, không "nhắm mắt đưa chân"

Có lẽ với tất cả những bà mẹ trên thế giới này, có con luôn là một điều hạnh phúc. Thế nhưng, theo quan điểm của siêu mẫu Hà Anh, có 4 trường hợp mà người mẹ nên cân nhắc trước khi quyết định có con. Quan điểm này cũng được rất nhiều chị em đồng tình.

"Sinh con ra, chúng ta sẽ chẳng bao giờ là không yêu chúng, và cảm thấy hối hận khi đã sinh ra chúng. Tuy nhiên tôi nghĩ, trong một số trường hợp sau đây, phụ nữ không nên làm liều "nhắm mắt đưa chân", Hà Anh chia sẻ.

4 trường hợp đó là:

1. Khi người bạn đồng hành của mình không muốn

Có con, vốn dĩ đã là sự lo lắng và trách nhiệm nặng nề của người phụ nữ, chưa kể những áp lực, hy sinh về mặt sức khoẻ, vật chất và tinh thần. Chính vì vậy sẽ thật khủng khiếp khi sinh con ra mà ông chồng chẳng biết quan tâm, đi biền biệt, hoặc không cảm thấy cần có trách nhiệm, nuôi nấng và dạy dỗ con của mình.

Nếu đang có ý định "bẫy" chàng để chàng chịu "cam kết" với hy vọng có con vào chàng sẽ thay đổi, bạn hãy suy nghĩ lại. Nhiều cặp trẻ về nhà với nhau rồi, vợ đầu bù tóc rối vì con, còn chồng vẫn phởn phơ đi chơi không mảy may lo lắng, lúc đó vỡ mộng về hôn nhân, về tổ ấm, lại mang thêm bao oán trách. Hãy suy nghĩ cẩn thận nhé các nàng!

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 9.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 10.

2. Sinh con để "ổn định"

Theo tôi nghĩ sinh con ra không phải để ổn định, dùng đứa con để ép mình hay chồng vào một khuôn khổ, trách nhiệm với nhau. Ngược lại, khi cả hai cùng "ổn định", ở một vị thế thoải mái trong cuộc sống, đã có trải nghiệm độc lập và bên nhau, đã biết mình muốn gì và không muốn gì, đã tương đối hài lòng về khả năng tài chính của bản thân, và cùng mong muốn có con ra để cho con một cuộc sống ổn định - Great!

Ngày xưa tôi có nghe nhiều ông bà "dụ" tụi trẻ chúng tôi (hồi ấy) - có con đi rồi muốn làm gì thì làm.

Ôi, sau này có con rồi tôi xin nghiệm ra đây là một câu đánh lừa bá đạo! Xin thưa có con rồi là ta sẽ có một cam kết trọn đời với đứa bé, sẽ phải không ngừng yêu thương, lo lắng chăm sóc cho đứa bé, không chỉ những năm đầu, đến năm nó 18 tuổi, mà là trọn đời! Nên đi đâu cũng muốn về với con, đang làm gì cũng ngóng về con. Chúng ta sẽ mãi mãi không còn "muốn làm gì thì làm" nữa.

Còn nếu có con rồi mà muốn làm gì thì làm thì thật tội cho đứa trẻ. Nhưng có những trường hợp là như vậy thật, bởi những cặp vợ chồng trẻ chưa có con họ tặc lưỡi vì bố mẹ giục đẻ. Họ vẫn thèm đi chơi (ừ thì vẫn tuổi chơi), vẫn cần phải phấn đấu sự nghiệp riêng, thậm chí vẫn còn "lông bông", chưa biết mình muốn gì.

Vậy nên hãy tỉnh táo đừng nghe lời "dụ dỗ" này!

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 11.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 12.

3. Sinh con để hy vọng hàn gắn hôn nhân

Nếu cuộc sống hôn nhân đang nhiều trắc trở, đừng hy vọng rằng sinh thêm một đứa con sẽ cải thiện tình yêu, hàn gắn những khác biệt, tăng thêm trách nhiệm để không thể rời xa nhau.

Cái này không khác gì mang thêm gông trói cổ mình, và thật tội nghiệp cho em bé. Trẻ con được sinh ra, nhẽ ra phải là quả ngọt của tình yêu kết trái. Đừng bắt chúng có bổn phận phải hàn gắn những gì đang tan vỡ.

Có thể tình yêu dành cho con, sự tập trung dành cho việc nuôi con, có thể tạm làm chúng ta quên đi những khác biệt, những khoảng cách. Nhưng chúng không thể làm thay đổi được những vấn đề vốn dĩ. Nếu bên con chỉ vì trách nhiệm, không bắt nguồn từ tình yêu, thì hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn.

Tôi nghĩ nếu các cặp vợ chồng đang trong giai đoạn khó khăn, hãy tập trung hoá giải sự khác biệt, tìm cách tìm đến nhau, yêu thương nhau trở lại, trò truyện, kết nối, chữa lành... đến khi cảm thấy cùng là một khối vững chắc, hãy sinh thêm con. Chứ cảnh hai anh/ chị em phải sống chia lìa vì bố mẹ chia tay nhau thật thương lắm thay.

4. Sinh con chỉ vì gia đình giục giã, bố mẹ hối thúc

Họ bắt chúng ta nghe những bài ca không tên dai dẳng của việc vì sao cưới nhau cả năm rồi vẫn không có con, rằng chúng ta có "vấn đề" gì không, rồi họ bắt chúng ta uống thuốc, đi tiêm, đi khám - làm chúng ta cảm thấy điên rồ, bế tắc, không còn giá trị gì, hay bản thân thành một kẻ thất bại.

Hãy nhớ chỉ có chúng ta mới hiểu được cảm xúc của mình, chỉ có chúng ta có quyền lựa chọn và commit với lựa chọn của mình. Chúng ta quyết định. Nếu cảm thấy mình (cả hai) chưa sẵn sàng, hãy trò chuyện với nhau để cùng đến một quyết định làm cả hai thoải mái mà không bị sự chi phối của gia đình hay những người chung quanh.

Chưa kể thời nay, việc khó khăn trong vấn đề thụ thai, sinh con của các cặp đôi gặp phải rất nhiều, và dần trở nên rất bình thường. Nếu gặp phải, hai vợ chồng hết sức bình tĩnh cùng nhau tìm biện pháp nếu muốn có con, cố gắng đừng cảm thấy áp lực từ những người xung quanh.

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 13.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 14.

Và những người xung quanh ơi, chúng ta hay tập cách tế nhị. Việc có con cái là vấn đề riêng tư. Có thể chúng ta quan tâm, có thể chúng ta mong muốn có lời khuyên, hoặc chỉ nói đùa. Nhưng đừng để những vô tình của mình trở thành những áp lực, hay gây nên nỗi đau khổ cho người khác.

Nếu cần lời khuyên, họ sẽ hỏi, sẽ chia sẻ. Lúc này bạn tha hồ khuyên, còn nếu không hãy tôn trọng riêng tư của họ.

Con mình, mình đẻ, còn họ, kệ họ đi!

Chúc mừng siêu mẫu Hà Anh đã có tin vui!

Với những lý do trên, các fan hoàn toàn mừng rỡ vì tổ ấm nhỏ của Hà Anh sắp chào đón thêm một thành viên mới. Trên trang cá nhân, Hà Anh tâm sự: "Gia đình 3 người năm tới sẽ thành...? Một vài chuyến đi cuối năm trước khi kết thúc. Hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian "bình yên" trước khi chào đón thêm thành viên mới vào gia đình nhỏ của mình vào năm sau nhé!".

Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 15.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 16.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 17.
Siêu mẫu Hà Anh thông báo mang thai em bé "Rồng vàng", Myla trở thành chị và thế giới có thêm em bé hạnh phúc!- Ảnh 18.

Có thể thấy Hà Anh đang rất hạnh phúc và tận hưởng quãng thời gian này. Dưới phần bình luận, hàng trăm lời chúc mừng gửi tới nữ siêu mẫu, không quên dặn Hà Anh sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm khi mang thai, làm mẹ lần 2 và đặc biệt là khi Myla đã lên chức chị!

Theo An Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên