MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sống với mẹ được nửa năm, tôi phát hiện ra “sự tiết kiệm khôn ngoan” của người cao tuổi khiến tôi vô cùng khâm phục!

13-03-2024 - 09:28 AM | Sống

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao mẹ có thể đủ ăn và dành thời gian ngay cả khi kinh tế khó khăn, thực sự “trí tuệ tiết kiệm” của thế hệ đi trước quả thực rất đáng để giới trẻ chúng ta học tập.

Tiết kiệm tiền qua các món đồ lưu trữ

Khi đi cất giữ, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mua đồ đựng đồ, nhưng mẹ tôi thì không như vậy, mẹ luôn có thể “tận dụng tốt nhất mọi thứ” và để những đồ đã qua sử dụng tiếp tục sử dụng phần nhiệt dư của chúng.

1. Bảo quản các đồ vụn và đồ vụn nhỏ trong khu vực rửa

Khi giặt luôn không có chỗ thích hợp để cất đồ trang sức, dây chun,… Tôi cởi ra, ban đầu định mua một chiếc hộp đựng nhỏ nhưng vì bận nên không thèm để ý.

Sống với mẹ được nửa năm, tôi phát hiện ra “sự tiết kiệm khôn ngoan” của người cao tuổi khiến tôi vô cùng khâm phục!- Ảnh 1.

Kết quả là mẹ tôi đã giải quyết được vấn đề cho tôi ngay khi mẹ đến, tôi rửa sạch những hộp bánh trong suốt còn sót lại và đặt chúng lên mặt bàn, rất thích hợp để cất giữ tạm thời nhẫn, đồng hồ, dây chun, v.v. nhỏ và không chiếm không gian.

2. Chai đóng gói sản phẩm chăm sóc da

Mỗi lần đi du lịch, tôi đều mua những chiếc túi chuyên dụng để đóng gói lại và vứt đi sau khi sử dụng, mẹ tôi nhìn thấy thì nói rằng quá lãng phí, không cần thiết và không thân thiện với môi trường.

Sống với mẹ được nửa năm, tôi phát hiện ra “sự tiết kiệm khôn ngoan” của người cao tuổi khiến tôi vô cùng khâm phục!- Ảnh 2.

Sau đó, mẹ tôi lấy những mẫu sản phẩm chăm sóc da nhỏ mà tôi đã dùng hết ra rửa sạch từng chai một, khi ra ngoài mang theo sản phẩm chăm sóc da rất tiện lợi, có thể tái chế, tiết kiệm tiền và rất thiết thực. .

3. Túi đựng đồ lót và tất

Dù ở nhà hay đi du lịch, việc cất giữ đồ lót và tất đều là một việc rắc rối, tôi luôn gói chúng trong vài chiếc túi nilon.

Nhưng mẹ tôi rất thông minh, bà sưu tầm những chiếc túi đựng bụi và túi khóa kéo đi kèm với túi xách, quần áo để tiện mang theo khi đi ra ngoài.

Sống với mẹ được nửa năm, tôi phát hiện ra “sự tiết kiệm khôn ngoan” của người cao tuổi khiến tôi vô cùng khâm phục!- Ảnh 3.

Nó không chỉ có thể đựng đồ lót, tất mà còn có thể đựng giày dép một cách dễ dàng, thông minh quá, tôi rất khâm phục.

4. Túi mua hàng để bảo quản

Tôi cũng cất giữ những chiếc túi giấy mua sắm ở nhà để có thể dễ dàng mang theo khi ra ngoài.

Nhưng mẹ tôi không chỉ dùng nó để đựng đồ mà còn làm những chiếc hộp đựng đồ lớn nhỏ có thể đựng đủ loại đồ lặt vặt, đặc biệt là bàn trang điểm của tôi sau khi mẹ sửa sang đã gọn gàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra còn có cọ vẽ của trẻ em và những thứ tương tự, được xếp ngay ngắn trong túi giấy nhìn rất bắt mắt.

Sống với mẹ được nửa năm, tôi phát hiện ra “sự tiết kiệm khôn ngoan” của người cao tuổi khiến tôi vô cùng khâm phục!- Ảnh 4.

Những thủ thuật nhỏ này còn đáng tin cậy hơn việc mua những chiếc hộp đựng đồ có giá hàng chục USD.

5. Lưu trữ tài liệu, thẻ ngân hàng

Mẹ tôi rất giỏi trong việc sắp xếp cho tôi loại thẻ lưu trữ này, điều quan trọng là nó không tốn một xu.

Cô ấy làm nó bằng một hộp chỉ nha khoa bỏ đi. Đừng nói cho tôi biết, nó to như vậy và có thể đựng được CMND, thẻ bảo hiểm y tế, v.v... Siêu hoàn hảo, khi đi ra ngoài rất dễ mang theo. Bạn chỉ cần đặt nó vào và đi, tuyệt vời.

Sống với mẹ được nửa năm, tôi phát hiện ra “sự tiết kiệm khôn ngoan” của người cao tuổi khiến tôi vô cùng khâm phục!- Ảnh 5.

Tiết kiệm tiền bằng cách không sử dụng sản phẩm dùng một lần

“Sự khôn ngoan tiết kiệm” tiếp theo của mẹ tôi là không bao giờ sử dụng những đồ dùng một lần, chẳng hạn như:

1. Không cần khăn mặt dùng một lần

Dù khăn mặt dùng một lần tiện lợi và phổ biến đến đâu, mẹ tôi cũng chưa bao giờ mua một chiếc, bà luôn dùng khăn gạc nhỏ để lau mặt, rất dễ sử dụng và thân thiện với môi trường.

Bà thích chườm nóng, sau khi rửa mặt xong, bà dùng khăn để chườm nóng trong một phút, rất thoải mái và dễ sử dụng hơn khăn mặt.

2. Không mua đồ dùng nhà bếp dùng một lần

Dù giấy lau bếp và khăn lau vết dầu đã trở nên phổ biến nhưng mẹ tôi vẫn khẳng định “giẻ lau là vua”, bà luôn giữ hai hoặc ba chiếc khăn lau bát đĩa trong bếp, khô và ướt, lau mặt bàn và bát đĩa riêng biệt sau khi sử dụng. Nó có thể được rửa sạch và đặt trên vòi nên không cần thêm giá đựng đồ.

Ngoài ra, đồ lót dùng một lần, ga trải giường dùng một lần, vỏ chăn bông… về cơ bản đều bị bà đưa vào danh sách đen, một mặt bà cảm thấy những thứ này sử dụng không thoải mái, mặt khác không thân thiện với môi trường. Vì vậy, bà không sử dụng chúng như là phương án cuối cùng.

Theo Như Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên