Toàn bộ ngôi mộ được lát bằng đá hoa cương, chạm khắc tinh xảo. Để hoàn thiện công trình này, cả chục thợ xây phải hì hục làm mấy tháng, số tiền mà gia chủ bỏ ra cũng hơn 3 tỷ đồng.
"Người ta làm được 8 đồng thì tiêu 3 để dành 5, có người tiêu 5 để lại 3. Còn bả mượn thêm 2 đồng để dành cho chẵn chục, chấp nhận ăn mắm ăn muối, sống kham khổ để tích lũy"
Ngày 15/6, một số tờ báo ở TP.HCM đã nhận được thư trình bày của ông T.V.P (em ruột bà T.K.P) - người phụ nữ qua đời đột ngột, để lại khối tài sản được đồn thổi lên đến nghìn tỷ đồng.
Trong khi anh em bà Thạch Kim Phát phản ánh "bất thường" trong vụ 1.000 tỉ thì cô gái đã bay ra nước ngoài, sau khi lấy hết tài sản ký gửi.
Chiều 14/6, ông T.V.P (em ruột bà T.K.P) đã gửi thư đến báo giới, trình bày nội dung có nhiều tình tiết “động trời” liên quan đến cái chết bất ngờ của bà P. - người sở hữu khối tài sản 1.000 tỉ đồng.
Hơn 10 năm tiếp xúc, làm việc với bà P, ông H rất ngưỡng mộ một người phụ nữ tài năng, mẫn cán, hơn nữa là một người rất giản dị, thân thiện với những người xung quanh.
Xung quanh vụ tranh chấp khối tài sản trị giá 1.000 tỷ đồng do “người đàn bà ngàn tỷ” để lại không di chúc, gần đây xuất hiện một số thông tin trái chiều xung quanh việc vụ việc này.
"Chuyện về “cô gái nghìn tỷ” ở TP.HCM là một trường hợp đặc biệt. Việc tranh chấp pháp luật sẽ giải quyết nhưng cô gái sẽ xử sự thế nào cho thấu tình đạt lý với những người em của mẹ”.
Sáng 12/6, TAND quận 3 (TP.HCM) đã mời phía ông Ph. và đại diện Ngân hàng Sacombank lên làm việc. Sau khi kết thúc buổi làm việc, tòa này chưa ra thông báo yêu cầu ông Ph. đóng tiền tạm ứng án phí.
Khác với nhiều lời đồn đoán, luật sư của các cậu “cô gái ngàn tỷ” cho biết, số tài sản trong két sắt của bà nữ đại gia để lại chỉ khoảng 500 tỷ đồng.
Khoảng 2 tuần nữa, phía anh chị em nhà bà P sẽ từ Đức trở về và đưa ra bằng chứng chứng minh những tài sản mà bà P có được là có sự đóng góp của những anh chị em trong gia đình.
Trong một lần đến tìm hiểu về gia đình người phụ nữ mất đột ngột để lại khối tài sản lên đến nghìn tỉ đồng, chúng tôi đã gặp ông Đ., người chứng kiến toàn bộ cuộc sống của gia đình giàu có này.
Cho rằng anh em họ hàng bên gia đình mẹ nuôi không xuất trình được di chúc và các chứng cứ liên quan đến khối tài sản nghìn tỷ, Huệ đã làm thủ tục khai nhận một phần di sản thừa kế hồi tháng 6/2011.
Công chứng viên khẳng định thiếu sổ tiết kiệm gốc vẫn được khai nhận tài khoản.
Đầu năm 2011, nhận yêu cầu từ thân chủ cần một vệ sĩ trẻ, tuổi 20-25 đóng vai người yêu để bí mật bảo vệ cô trong đám tang mẹ, Cty Bảo vệ Tiến Long đã tìm được những "ứng viên" đủ điều kiện.
Phía đại diện ngân hàng Sacombank vẫn giữ im lặng, mặc dù ông Ph (em trai bà P) đã gửi đơn kiện ngân hàng lên Tòa án nhân dân quận 3, TP.HCM.
Hơn một năm sau khi tử vong vì đột quỵ, khối tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng mà bà Thạch Kim Ph để lại vẫn đang bị người thân tranh chấp, dù quyền thừa kế thuộc về con nuôi là chị Thạch Hà H. L.
Sau một thời gian im lặng, ngày 6/6, thông qua luật sư Nguyễn Bảo Trâm, cô H.L đã có “bức tâm thư” gửi anh, em của bà P. (những người mà cô gọi bằng cậu).
Chị Huệ L. được phía Samcombank trao trả một phần khối tài sản 1.000 tỷ đồng gồm gần 20 sổ tiết kiệm đứng tên bà Thạch Kim P. trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Sau đám tang mẹ nuôi, bà con lối xóm không ai còn gặp Thạch Thị H. L, tên thường gọi ở nhà là Nhi - con gái nuôi của bà Thạch Kim Phát nữa, dù “cô gái nghìn tỷ” vẫn sống trong căn nhà.