MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán toàn cầu lao dốc: Từ hoảng loạn đến “ngày phán xét”

24-08-2015 - 23:12 PM | Tài chính quốc tế

Cơn bán tháo trong ngày hôm nay (24/8) đã khiến 490 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi” khỏi các TTCK mới nổi, kéo chứng khoán Saudi Arabia một bước rơi vào “thị trường con gấu” và đẩy đồng ruble của nước Nga xuống mức giá thấp kỷ lục.

Hoảng loạn. Ngày phán xét. Cuộc tàn sát. Tan chảy. Sợ hãi. Thất vọng. Tâm trạng bị vắt kiệt.

Đó là những từ ngữ mà các nhà đầu tư, chiến lược gia và các ông chủ quỹ đầu cơ đã nghĩ đến khi cố gắng tìm ra một từ thật “đắt” để miêu tả chính xác những gì đã diễn ra trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Cơn bán tháo trong ngày hôm nay (24/8) đã khiến 490 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi” khỏi các TTCK mới nổi, kéo chứng khoán Saudi Arabia một bước rơi vào “thị trường con gấu” và đẩy đồng ruble của nước Nga xuống mức giá thấp kỷ lục.

David Welch, giám đốc bộ phận kinh doanh chứng khoán tại tập đoàn Reorient Group của Hồng Kông đã viết:

“Tôi đang cố gắng xử lý từng việc một. Thật là tồi tệ”

Còn Michael Wang, chiến lược gia tại Amiya Capital LLP, một quỹ đầu tư có trụ sở tại London, thì cho rằng:

“Căng thẳng tột độ và tâm trạng bị vắt kiệt là những từ ngữ nhẹ nhất để miêu tả tâm trạng ngày hôm nay. Bạn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, không được mất bình tĩnh và đừng uống quá nhiều chất caffeine!”

Nabil Rantisi, lãnh đạo của Mena Corp Financial Services LLC ở Abu Dhabi:

“Có cảm giác như hôm nay là ngày phán xét vậy. Tôi đã giành trọn ngày nghỉ để làm việc!”

Wafik Dawood, chuyên gia đến từ Compass Capital ở Cairo:

“Tình hình ở Ai Cập gây thất vọng tràn trề vì trước đó các nhà đầu tư đã hi vọng những bước tiến mới của nền kinh tế sẽ là lực đẩy cho thị trường, nhưng tình hình cứ thế trở nên tồi tệ hơn. Mọi thứ tan chảy giống như hồi Lehman Brothers sụp đổ vậy”.

Darius McDermott, giám đốc điều hành của công ty môi giới Chelsea Financial Services:

“Thị trường sụp đổ nhưng vì những lý do rất khác so với khủng hoảng tài chính 2008. Đã có nhiều khách hàng gọi điện tới nhưng chúng tôi luôn nhắc nhở về những mục tiêu dài hạn. Một số người sẽ muốn tháo chạy vì lo sợ tin xấu lây lan, nhưng các khách hàng của chúng tôi sẽ đầu tư dài hạn và một số người nhìn nhận đây là cơ hội mua vào hiếm có”.

Sanjiv Bhasin, Phó Chủ tịch của Infoline - công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Ấn Độ:

“Điều dễ nhận thấy nhất là nỗi sợ luôn lớn hơn lòng tham và trong cuộc tàn sát này bán chính là chìa khóa”.

Nilesh Dedhia, chuyên gia đến từ quỹ Vidhi đang quản lý 236 triệu USD tài sản:

“Hãy nghỉ ngơi và chờ bão tan. Chúng tôi liên tiếp khuyến cáo khách hàng không nên bắt đáy”.

Chen Gaomin, 26 tuổi, một nhà đầu tư nhỏ lẻ đang làm việc tại Baidu:

“Có một bầu không khí siêu ảm đạm khi nói về TTCK. Tôi chỉ muốn thị trường sớm trở lại trạng thái bình thường để có thể rút tiền ra”

Julian Mayo, CIO tại Charlemagne Capital, London:

“Thật ngạc nhiên là cơn bán tháo lại lớn đến vậy. Nó chứng tỏ thị trường đã nghiện dòng tiền miễn phí đến mức nào”

Thanh Thanh

Bloomberg

Trở lên trên