MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi xem "Sói phố Wall"

05-01-2014 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của Jordan Belfort (do Leonardo Dicaprio thủ vai), một tay buôn bán cổ phiếu khét tiếng trên phố Wall.

Mùa lễ Giáng sinh và năm mới cận kề cũng là lúc mà các văn phòng tràn ngập trong những bữa tiệc cuối năm. Tuy nhiên, khó có thể tìm được không khí sôi nổi và có phần trụy lạc như những phân cảnh trong “Sói phố Wall” (The Wolf of Wall Street – bộ phim về phố Wall vừa được công chiếu). 

Trong bộ phim được cho là mô tả chân thực cuộc sống ở phố Wall của đạo diễn Martin Scorsese, không có ngày thứ 6 nào (vốn là ngày các nhân viên văn phòng được tự do hơn khi lựa chọn trang phục công sở) hoàn hảo nếu như không có những người bồi bàn đeo nơ đen phục vụ rượu vang, những quán bar với gái làng chơi, ban nhạc có phong cách quyến rũ... và nhiều trò giải trí khác. 

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của Jordan Belfort (do Leonardo Dicaprio thủ vai), một tay buôn bán cổ phiếu khét tiếng trên phố Wall. Mới ngoài 20 tuổi, Belfort gia nhập một công ty môi giới chứng khoán sừng sỏ. Tuy nhiên, người hướng dẫn của Belfort mới chỉ nói được một câu ngắn gọn - “Hãy chuyển tiền từ túi của khách hàng sang túi của bạn” – trước khi Ngày thứ hai đen tối ập đến và Belfort bị sa thải. 

Không thể tìm được một công việc khác trên phố Wall, Belfort sống dựa vào việc bán những cổ phiếu penny từ vị trí gọi điện cho khách hàng (vốn là một công việc hạng bét) ở Long Island. Tuy nhiên, cũng chính những cuộc gọi đòi hỏi sự gian xảo và quyết tâm đã trở thành động lực để Belfort thành lập công ty riêng có tên gọi Stratton Oakmont. 

Trong số nhân viên của Belfort có cả người bán đồ nội thất nghiện ma túy và không ít người bỏ học. Tất cả nhân viên đều sẵn sàng nghe theo lời Belfort và bỏ qua những chiêu trò trái pháp luật. Stratton Oakmont sớm có được hàng triệu USD và cũng thu hút sự chú ý của một đặc vụ FBI.

Vừa hoàn thành bộ phim dành cho trẻ em “Hugo”, có lẽ đạo diễn Scorsese bắt tay vào thực hiện “Sói phố Wall” với tâm lý về một bộ phim mang tính giải trí cao cho người lớn. Tuy nhiên, dù lý do gì chăng nữa, “Sói phố Wall” là bộ phim chân thực và hài hước nhất của ông. 

Bộ phim là một chuỗi những giai thoại về phố Wall khiến người xem phải “dựng tóc gáy”. Những câu chuyện được kể theo lối hài hước và táo bạo. Đó là những ly cocktail ma túy, những cô nàng tóc vàng gợi cảm... 

Bất cứ ai đã từng xem các bộ phim gangster như “Bò đực nổi điên” hay “Hảo bằng hữu” sẽ mong chờ tác phẩm mới của  Scorsese để đào sâu những điều ẩn chứa sau bộ mặt của các nhân vật phản diện. Khán giả sẽ khám phá ra rằng sự tự căm thù bản thân chính là nguyên nhân khiến Belford phải sống dựa vào ma túy, gái điếm và những thứ trụy lạc khác. 

Có một điều ít được biết đến về đạo diễn Scorsese. Hoạt động nghệ thuật của ông không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Đã từng có thời gian ông lâm vào khủng hoảng và nghiện ma túy. Khi Belfort hướng dẫn nhân viên và bơm vào đầu họ những bài phát biểu truyền cảm hứng, có thể đó cũng chính là hình ảnh của Scorsese.

Dẫu vậy, dù vị đạo diễn tài ba và nhân vật chính của ông có nhiều điểm giống nhau đến đâu, Belfort vẫn chỉ là một kẻ lừa đảo, là một con sói trên phố Wall và đó chính là hình ảnh mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả.

Thu Hương

huongnt

Economist

Trở lên trên