MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khủng hoảng tài chính, chuyên gia tài chính hàng đầu phố Wall về dạy học

22-04-2009 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Một số "cựu vương" tại Citigroup, JP Morgan, Merrill Lynch đang trở về thế giới học thuật như để tránh bão hiện nay trong ngành tài chính Mỹ. Sự ra đi vẫn hẹn ngày trở lại.

Trong năm qua, nhiều chuyên gia tài chính hàng đầu đã quyết định từ bỏ số tài sản độc hại và các vụ thâu tóm lớn để về với giới học thuật.

 

Ông Greg Fleming, cựu chủ tịch của Merrill Lynch, chắc chắn là lãnh đạo cấp cao nhất trên phố Wall cho đến nay đã đưa ra quyết định như vậy. Đầu năm 2009, sau khi Bank of America thâu tóm Merrill Lynch, ông quyết định rời công ty mới về làm việc tại trường luật Yale.

 

Kỳ học này, ông đang giảng dạy lớp học khá đặc biệt, người tham gia giảng dạy là những chuyên gia tài chính hàng đầu đến nói chuyện với sinh viên về các hiện tượng kinh tế trong năm qua. Lớp học nhận được sự ủng hộ nhiệt tình không chỉ từ phía sinh viên mà còn là các giáo viên.

 

Bà Kate Stith, quyền hiệu trưởng trường luật Yale, nhận xét : “Ông ấy đã mang đến luồng sinh khí mới cho trường chúng tôi. Ông giúp chúng tôi hiểu thêm về tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay.”

 

Cựu giám đốc bộ phận mua bán và sáp nhập doanh nghiệp của Citigroup cũng đưa ra quyết định giống ông Fleming. Ông hiện là phó hiệu trưởng danh dự của University of California, Berkeley.

 

Tất nhiên, sếp của ông Yaery cũng có phần ghen với vị trí mới này của ông. Một tháng sau đó, trưởng bộ phận đầu tư ngân hàng của Citigroup, ông Michael Klein cũng đã đến làm việc tại trường đại học Princeton.

 

Trường đại học danh tiếng Harvard cũng đón một nhân vật hàng đầu phố Wall: trưởng bộ phận quản lý đầu tư của Goldman Sachs,ông Edward Frost đã về trường làm phó chủ tịch.

 

Chuyên gia đứng đầu phố Wall bao lâu nay vẫn có mối liên hệ mật thiết với trường đại học trước đây họ đã từng tốt nghiệp, chủ yếu thông qua những hỗ trợ lớn. Một ví dụ lớn nhất có thể kể đến là trường y khoa Weill Cornell được đặt theo tên cựu CEO của Citigroup, ông Sandy Weill. Họ thường góp mặt trong ban chủ tịch của trường và hỗ trợ về mặt tài chính.

 

Những năm qua, rất hiếm chuyên gia tài chính phố Wall quyết định rời trung tâm tài chính danh tiếng với các khoản lương thưởng hậu hĩnh để chuyển sang thế giới học thuật. Chỉ những chuyên gia bậc trung hay sắp về hưu mới đưa ra quyết định đó. Điều này đang thay đổi.

 

Ngày nay, nhiều chuyên gia tài chính phố Wall rời bỏ chức vụ tại những công ty tài chính. Việc nghỉ hưu sớm trong ngành tài chính là chuyện bình thường. Ông Fleming và nhiều chuyên gia ngân hàng khác đang rời bỏ các khoản lương thưởng lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, sự ra đi này vẫn hẹn ngày trở lại.

 

Ông Roy Smith, một người đã rời Goldman Sachs 21 năm trước đây để về công tác tại đại học New York, nhận xét: “Bạn bỗng nhiên làm việc trong một văn phòng chật hẹp, có những khoảng thời gian không có một đồng nghiệp nào để trò chuyện, bạn luôn phải nghĩ sẽ nói cái gì với sinh viên trong 36 tiếng của một kỳ học. Một công việc vất vả, lương lậu không hấp dẫn.”

 

Chuyên gia tài chính phố Wall trên thực tế đang ra đi để tránh khoảng thời gian tệ hại nhất trong nghề nghiệp của họ. Tín dụng thắt chặt, một số thị trường đóng cửa, đà sáp nhập của các công ty chững lại, nhiều chuyên gia trên thực tế chẳng có việc gì để làm.

 

Không chỉ có vậy, trong năm qua, những chuyên gia tài chính từ những bậc thầy đã trở thành chủ đề chịu chế giễu của dư luận. Việc chuyển nghề của họ trong một thời điểm nhất định như hiện nay dường như có lợi hơn cho chính họ và cả xã hội nói chung.

 

Ông John Chrin, một cựu sinh viên trường kinh doanh Lehigh, cho biết hiệu trưởng của trường đã tìm đến ông để biết liệu có chuyên gia tài chính phố Wall nào muốn tìm việc mới.

 

Ông hiệu trưởng muốn sinh viên được tiếp cận với trải nghiệm trong thế giới tài chính thực ở thời điểm thị trường tài chính toàn cầu biến động rối ren hiếm thấy.

 

Ông Chrin là đồng chủ tịch tại JP Morgan, người đã từng hoàn thành vụ thâu tóm ngân hàng Bear Stearns đình đám vào năm 2008. Giữa tháng 1/2009, ông Chrin gọi điện cho hiệu trưởng trường Lehigh và cho biết ông đã tìm được một ứng viên: người đó chính là ông.

 

Ngày 15/06, ông Chrin sẽ chính thức rời JP Morgan và giảng dạy tại trường Lehigh vào mùa thu năm nay. Ông nói: “Nước Mỹ hiện rất khó khăn, và nếu tôi có thể giúp được sinh viên, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi có thể mang đến cho họ cái nhìn về thế giới thực, những gì đã diễn ra bên trong phòng họp ban giám đốc.”

 

Ngọc Diệp

Theo Time

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên