MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên ngân hàng đầu tư: Sẵn sàng bị sa thải!

15-07-2012 - 16:22 PM | Tài chính quốc tế

Một bài phỏng vấn mới được tờ "The Guardian" thực hiện cho người đọc cái nhìn cận cảnh về công việc đầy áp lực của các nhân viên ngân hàng đầu tư ở London - trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Nhân vật được phỏng vấn trong bài là tác giả của  theibanker.com, một blog chuyên sâu về các ngân hàng đầu tư. Anh đã rời bỏ vị trí nhân viên ngân hàng đầu tư tại một ngân hàng lớn để tự kinh doanh. Ngoài 30 tuổi, anh là một người đàn ông khá tự tin.

Nhớ lại những kỉ niệm khi còn là một nhân viên ngân hàng đầu tư, một trong những điều khắc sâu nhất trong tâm trí anh chính là sa thải. Một nhân viên có thể bị sa thải và bị “đá” ra khỏi văn phòng chỉ trong vòng 5 phút. Thậm chí, trong trường hợp xấu hơn, họ bị khóa mã số cá nhân mà không được báo trước. Một buổi sáng, nhân viên bước đến cửa văn phòng và nhận thấy mật khẩu ra vào tòa nhà mà anh ta nhập vào không đúng. Bảo vệ cho biết đồ đạc cá nhân của nhân viên này sẽ được gửi trả lại trong một vài ngày nữa. 

Trong trường hợp khả quan hơn, nhân viên ấy sẽ được thông báo trước. “Nạn nhân” nhận được một cuộc điện thoại từ phòng nhân sự yêu cầu họ phải im lặng thu xếp đồ đạc cá nhân và họ đã bị sa thải. Đồ đạc còn lại sẽ được gửi lại sau thông qua đường bưu điện. 

Rất nhiều người đã bật khóc khi nghe thông tin bị sa thải. Ở ngân hàng mà anh làm việc, một nhân viên được mọi người yêu thích bị sa thải. Tất cả những người còn lại đều rất ngạc nhiên bởi đây là một nhân viên tận tâm, tốt bụng, chuyên nghiệp và đã mang rất nhiều tiền về cho công ty. Sau khi bàn làm việc của nhân viên này đã được dọn sạch, vị trí này nhanh chóng được thay thế bởi một người khác. Đôi lúc, bạn có thể nghĩ đồng nghiệp của mình chỉ nghỉ việc để đi nghỉ mát vài ngày, thế nhưng những khuôn mặt mới lại xuất hiện và thế chỗ ngay sau đó. Điều đó có nghĩa là bạn có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. 

Nỗi lo bị sa thải bao trùm bầu không khí, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng phải cố gắng vượt qua thời kỳ khủng hoảng khó khăn như hiện nay. Trong khi đó, môi trường làm việc cực kỳ áp lực. Họ phải làm việc với những hợp đồng trị giá hàng tỷ USD, phải làm đồng tiền nảy nở sinh sôi. Có thể so sánh nhân viên ngân hàng đầu tư với những ảo thuật gia bởi họ có thể khiến tiền biến mất ở chỗ này nhưng lại xuất hiện ở chỗ khác. 

Các nhân viên phải làm việc chăm chỉ hơn và luôn luôn giữ nụ cười thường trực trên môi. Điều này cũng là dễ hiểu bởi ngay cả trong điều kiện làm việc bình thường, họ đã bị khóa chặt trong hơn 100 giờ mỗi tuần. Trong thời kỳ khủng hoảng, dậy sớm hơn một vài tiếng là chuyện bình thường, thậm chí những file Excel và PowerPoint xâm chiếm cả giấc ngủ.

Áp lực cũng đến từ môi trường làm việc cạnh tranh gay gắt với hàng tá những cá nhân xuất sắc. Đây là ngành thu hút mọi nhân tài trên khắp thế giới. Họ am hiểu sâu sắc về thị trường hàng hóa, về chính trị ở Trung Đông, về các lỗ hổng thuế, hoạt động xuất nhập khẩu và nhiều thứ khác. 

Có lẽ những nhà hàng nổi tiếng tại London sẽ yêu quý các nhân viên ngân hàng nhất trong số các khách hàng của mình. Làm nhân viên ngân hàng đầu tư có nghĩa là được tiếp xúc với tầng lớp doanh nhân thành đạt và ăn uống ở những nhà hàng đắt nhất. Một ngày của nhân viên ngân hàng đầu tư dày đặc các cuộc hẹn và điện thoại luôn thường trực trên tay để có thể đặt bàn. Bàn 4 người ở nhà hàng này, bàn 6 người ở nhà hàng khác. Chi hàng nghìn bảng cho 1 bữa ăn không phải là điều ngạc nhiên. 

Các ngân hàng đầu tư là những cỗ máy tạo tiền không ngừng nghỉ với các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD liên tiếp được thực hiện. Đó cũng là một lí do vì sao một nhân viên khó có thể tạo dựng một ngân hàng đầu tư cho riêng mình sau khi rời khỏi một “ông lớn” trong ngành. Khách hàng chỉ tin vào những định chế nổi tiếng với sức mạnh đến từ thương hiệu. 
 
Dù gì đi chẳng nữa, ngân hàng đầu tư cũng đang cung cấp những dịch vụ chất lượng cao và tạo ra lượng tiền khổng lồ cho Chính phủ, các doanh nghiệp và cả các định chế tài chính. “Thời gian là tiền bạc, nhưng quan trọng nhất vẫn là cuộc sống. Điều cần thiết nhất là gì? Đó chính là câu hỏi mà các nhân viên ngân hàng đầu tư cần phải trả lời được trước khi quyết định cống hiến những năm đẹp nhất của cuộc đời mình. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như bạn thực sự yêu thích công việc.” Anh kết luận. 

Minh Anh

huongnt

The Guardian

Trở lên trên