MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Tham nhũng ngọc bích thay tiền mặt

24-12-2014 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Phó tỉnh trưởng An Huy (Trung Quốc), ông Nghê Phát Khoa, hôm 15/12 thú nhận đã nhận hối lộ hơn 13 triệu nhân dân tệ, tương đương với 2 triệu USD, chủ yếu là ngọc bích.

Theo cơ quan chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Trung ương Kiểm tra Kỷ luật, ông Nghê cũng bị buộc tội sở hữu gần 1 triệu USD tiền mặt trong tài sản, một số tiền mà các công tố viên lưu ý đã vượt mức thu nhập của một quan chức cấp cao.

Giới chức công bố việc điều tra ông Nghê hồi tháng 6/2013, khi giữ chức Bí thư Thành ủy Lục An và Phó tỉnh trưởng An Huy. Ông bị cáo buộc nhận hối lộ từ tiền mặt cho đến ngọc bích và cả những bức tranh vẽ Trung Quốc từ 9 doanh nhân liên quan đến 49 thương vụ. Nghê cứ nghĩ mình được an toàn khi đã kịp thời gửi trả một phần số ngọc lại cho các doanh nhân đã từng hối lộ, chờ khi mọi việc êm xuôi sẽ lấy lại, tuy nhiên mọi việc hoàn toàn không giống ông đã nghĩ.  

Khi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đang đẩy nhanh chiến dịch chống tham nhũng trong một nỗ lực để làm mới niềm tin của người dân trong các vụ án lớn gần đây, các nhà lãnh đạo nước này đang cố gắng để chứng minh rằng mình trong sạch để tránh phải đối mặt với công lý.

Nghê là quan chức thứ ba cấp tỉnh được điều tra kể từ khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012. Vụ xét xử của ông diễn ra một tuần sau khi bắt giữ một cựu thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của đảng Chu Vĩnh Khang.

Theo các nhà chức trách, trong khối tài sản của mình, ông Nghê không thể giải thích được nguồn gốc 5,8 triệu nhân dân tệ. Lời nhận tội của ông này được tòa án thành phố Đông Dinh thuộc tỉnh Sơn Đông đăng tải trên mạng xã hội. Tòa án đã công bố những bằng chứng bằng hình ảnh trong báo cáo của mình: vòng đeo tay bằng ngọc bích và mặt dây chuyền, đồ trang trí và chạm khắc đá bằng ngọc… Tuy nhiên, án phạt không được đề cập.

Trong khi các quan chức tham nhũng Trung Quốc khác nói chung đều tìm mọi cách để giấu tài sản bất chính của mình, Nghê đã sai lầm khi chuyển tham nhũng thành một nỗi ám ảnh khi bộc lộ rõ ràng sở thích niềm đam mê với ngọc và tự đắc cho rằng mình không bị sờ gáy.

Coi ngọc như “món quà tặng” không phải là tiền mặt! Vì vậy, Nghê luôn đeo một chiếc vòng cổ ngọc bích và mang một đèn pin nhỏ và kính lúp trong trường hợp tìm thấy một viên ngọc xứng đáng nằm trong bộ sưu tập đang sở hữu.

Thương mại ngọc bích của Trung Quốc trị giá khoảng 5 tỷ USD mỗi năm, theo Gems & Jewelry, rất nhiều ngọc nhập khẩu từ nước láng giềng Myanmar. Loại này được đánh giá cao ở Trung Quốc nhờ vẻ đẹp và sức mạnh tốt lành. Đá cũng thuận tiện hơn cho các quan chức tham nhũng để “rửa” hơn so với tiền mặt. "Nó rất có giá trị và trang nhã, an toàn hơn và có ý nghĩa cho thể hiện của sự giàu có", bình luận của tạp chí Seeking Truth.

Nghê còn công bố việc niềm đam mê ngọc bích, như một cách đánh tiếng cho những ai muốn lấy lòng Nghê. Trong báo cáo chi tiết kết quả điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng cho biết. "Mỗi tuần, ông Nghê dù trong các chuyến đi công tác bận thế nào, cũng dành ít phút thời gian để tham quan chợ trung tâm mua bán ngọc tại địa phương. Ngoài ra, Nghê còn tham gia các diễn đàn sưu tập, khoe bộ sưu tập trên mạng và lấy làm tự hào về tài sản của mình", theo lời của công tố viên.

Nghê lên hàng ngũ chính trị cao cấp ở An Huy, ông được cho là đã nhanh chóng tận dụng lợi thế quyền lực để thu lợi bất chính. Chẳng bao lâu sau khi trở thành phó tỉnh trưởng quản lý đất đai và các nguồn lực vào năm 2008, Nghê đã nhìn thấy sự thống trị của mình trên các dự án phát triển làm giàu từ ngọc. Để thắt chặt quan hệ của mình để buôn bán ngọc bích, ông trở thành chủ tịch danh dự của Hiệp hội Vàng bạc tỉnh An Huy "mà không có sự đồng ý của chính quyền".

Ông này giúp phê duyệt và cấp đất cho các nhà phát triển bất động sản, công ty khoáng sản. Theo báo chí địa phương, 80% các khoản hối lộ là ngọc bích. Công tố viên cho biết trong số ngọc của ông Nghê có ngọc Khotan (Tân Cương) do ông chủ Tập đoàn Khoáng sản Đại Xương An Huy – ông Cát Lập Xương biếu tặng. Miếng ngọc trị giá 3,5 triệu nhân dân tệ.

Theo Nhân dân Nhật báo, ông Cát đã làm giàu bằng cách chiều lòng các quan chức như ông Nghê. Ông chủ Tập đoàn Khoáng sản Đại Xương cùng nhiều chuyên gia đã bay đến Tân Cương như cơm bữa để truy tìm đá quý cho cựu Phó tỉnh trưởng An Huy. Những cố gắng của doanh nhân này được cho là để có được quyền khai thác tại các mỏ quặng sắt tại huyện Hoắc Khâu. Ngoài ra, ông Nghê bị tố thường xuyên tham dự các bữa tiệc riêng do doanh nhân Cát tổ chức.

Các giao dịch liên quan đến công ty của ông Cát ở Hoắc Khâu gây thiệt hại ngân khố quốc gia 1,89 tỷ nhân dân tệ. Kể từ khi ông Nghê bị điều tra, các thuộc cấp của quan chức này không thoát được tầm ngắm của giới chức điều tra.

Trong khi đó, báo Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) chỉ trích một số quan chức quân đội cấp cao vì lối sống xa hoa và niềm đắm say đồ cổ, đá quý. “Thay vì nghiên cứu các chiến lược, họ lại mân mê đồ cổ, tranh vẽ và ngọc bích... quên bẵng mối đe dọa của chiến tranh và mất khả năng chiến đấu” – bài xã luận viết.

Ông Nghê đã thú nhận và đang chờ tuyên án. Nhưng số phận của bộ sưu tập ngọc của ông vẫn còn là một bí ẩn. Về lý thuyết, số tài sản bị tịch thu được đem ra đấu giá, với số tiền thu được sẽ đưa về chính phủ. Nhưng một số nhà phê bình lo lắng rằng số tiền một lần nữa có thể chảy vào túi của các quan chức tham nhũng.

"Có rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực này", Ngụy Lương Vỹ, một luật sư nói, "tôi đã nghe một số đồng nghiệp nói chuyện về cách một số các mặt hàng bị tịch thu tại các vụ án bị mất sau khi xét xử".

Theo Vũ Lân

huongnt

Thời báo Ngân hàng

Trở lên trên