MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tướng quân đội Thái Lan bị người lạ hạ độc

28-05-2014 - 07:24 AM | Tài chính quốc tế

Một nhân viên quân đội Thái Lan canh gác tại trạm kiểm soát trên đường Rama 2 đã may mắn thoát chết sau khi bị một người lạ mặt cho chai nước trà xanh bỏ thuốc độc.

Nhân viên quân đội nói trên là thiếu tướng Pairoj Thongma-eng, trưởng sư đoàn 9 bộ binh. Sau khi cầm chai nước, vị tướng đã nhìn kỹ và phát hiện nước dưới đáy chai có màu lạ. Kết quả kiểm tra cho thấy chất độc đã được cho vào chai nước. Hiện vẫn chưa rõ tên loại hóa chất được cho vào.

Thiếu tướng Pairoj cho biết vụ việc trên diễn ra vào tối thứ Hai (26-5).

Theo suy đoán ban đầu, thuốc độc dạng lỏng được kẻ xấu tiêm vào đáy chai, sau đó dùng nhiệt bít lỗ lại. Thiếu tướng Pairoj Thongma-eng cho biết một đồng đội ông cũng nhận được chai nước chứa độc từ kẻ xấu nhưng không tiết lộ thêm chi tiết vụ việc.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, Cục điều tra đặc biệt (DSI) của Thái Lan đã chính thức tuyên bố mức án đối với những người liên quan cuộc biểu tình chống chính phủ của Đảng Dân chủ Ủy ban Cải cách Nhân dân (PDRC). 4 thành viên nòng cốt của PDRC đã bị DSI thông báo liên quan cuộc nổi dậy và bị cáo buộc 7 tội danh khác. 4 người này là: Witthaya Kaewparadai, Rangsima Rodrassami, Thanom Onketpol và Komsan Thongsiri. Những người này vừa được tại ngoại sau khi nộp 100.000 baht (hơn 3.000 USD) vào chiều 27-5.

Đại dện DSI cũng thông báo thêm hai thành viên chủ chốt khác của PDRC đã bị truy nã là Ritthakhani và Suwannaparp – cũng đã liên lạc với DSI và nói rằng họ sẽ ra đầu thú vào 9 giờ ngày mai, 28-5.

Theo L.Thoa

huongnt

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên