MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương: Hành khách là người thân đi lễ đền

16-03-2021 - 15:37 PM | Xã hội

Tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương: Hành khách là người thân đi lễ đền

Trên đường đi vào một ngôi đền ở Nghệ An để hành lễ, chiếc xe khách loại 29 chỗ bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường khiến 2 người chết, 20 người bị thương.

Tai nạn thảm khốc trên đường đi hành lễ đền

Đến trưa 16/3, hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa chiếc xe khách 29 chỗ và xe đầu kéo chở xi măng xảy ra tại xã Nghi Thuận (Nghi Lộc, Nghệ An) đã được giải phóng, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đã thông suốt trở lại.

Công an huyện Nghi Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 Tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương: Hành khách là người thân đi lễ đền - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định do tài xế xe khách không chú ý quan sát nên đã đâm vào đuôi chiếc xe đầu kéo bị hỏng đỗ sát lề Quốc lộ 1A.

Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 16/3, chiếc xe khách mang BKS 36B 03.412 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Trên xe lúc này có 22 người đi từ Thanh Hóa vào một ngôi đền ở Nghệ An để hành lễ.

Khi đi trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận (Nghi Lộc, Nghệ An), chiếc xe khách này đã đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng đang đỗ bên đường, mang BKS 37V-0047 do anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển.

 Tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương: Hành khách là người thân đi lễ đền - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm chiếc xe, hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cú đâm mạnh khiến đầu chiếc xe khách nát bét, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Văn M. (SN 1961, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã đến giải cứu các hành khách còn lại trên xe đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Trong số 21 người được đưa đi cấp cứu, có 3 bệnh nhân bị thương nặng với tình trạng vỡ thận, vỡ gan, chảy máu ổ bụng ồ ạt.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày bệnh viện này tiếp nhận cấp cứu cho 4 bệnh nhân.

 Tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương: Hành khách là người thân đi lễ đền - Ảnh 3.

Sau khi được giải cứu ra khỏi xe, 22 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng có thêm 1 người tử vong tại bệnh viện.

Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng nên bệnh nhân Trần Thị Th. (SN 1961, trú TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã tử vong.

"3 bệnh nhân còn lại đang theo dõi chấn thương sọ não. Trong đó có 2 bệnh nhân nam là con trai của người phụ nữ vừa tử vong. Khi mẹ mất thì các bệnh nhân có chỉ định nhập viện điều trị nhưng đã xin đi về Thanh Hóa để điều trị cho tiện việc lo tang mẹ", lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết.

Mọi người đang nằm ngủ, tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường cấp cứu

Tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An hiện vẫn đang tiếp tục cấp cứu cho 17 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này.

"Sau khi đưa vào cấp cứu, 3 bệnh nhân bị thương nhẹ. Sau khi xử lý vết thương thì 3 người này được cho ra viện.

Hiện các bác sỹ vẫn đang tập trung cấp cứu cho 17 bệnh nhân còn lại. Những bệnh nhân này bị đa chấn thương trên cơ thể. Một số bệnh nhân được chuyển lên các khoa, phòng chuyên sâu để tiếp tục theo dõi và điều trị các vết thương", một cán bộ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An nói.

 Tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương: Hành khách là người thân đi lễ đền - Ảnh 4.

Các bệnh nhân đa số bị đa chấn thương ở nhiều nơi trên cơ thể.

Nằm trên giường bệnh, chị Hồ Thị Chung (trú TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, toàn bộ người trên chuyến xe chủ yếu là quen biết và là người thân trong gia đình với nhau.

Đêm 15/3, chị Chung và mọi người thuê chiếc xe khách đi vào Nghệ An để hành lễ một ngôi đền. Chuyến xe xuất phát lúc 2h ngày 16/3 với dự định sáng cùng ngày sẽ kịp đến để làm lễ.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, khi chị Chung và mọi người đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động rất lớn. Mở mắt ra thì chị Chung thấy cảnh hoảng loạn, mọi người kêu khóc. Nhiều người phía trên đầu xe ngất xỉu, máu me bê bết. Chị Chung được mọi người giải cứu và đưa đi bệnh viện.

 Tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương: Hành khách là người thân đi lễ đền - Ảnh 5.

Hiện vẫn còn 17 bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Nằm cạnh bên, chị Mai Thị Hiền cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn hầu hết mọi người đang ngủ. Chỉ đến khi nghe tiếng động mạnh thì mọi người mới tỉnh dậy. Chị Hiền là người đầu tiên xuống xe sau tai nạn và cùng mọi người hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe đi cấp cứu.

Một số hành khách khác cũng cho biết thêm, khi họ đang nằm ngủ thì tai nạn ập đến khiến họ ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì họ đã thấy mình nằm trên giường cấp cứu bệnh viện.

Liên quan đến vụ tai nạn này, hiện Công an huyện Nghi Lộc đã đưa 2 chiếc xe trong vụ tai nạn về trụ sở để tiếp tục khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Ngọc Tú

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên