MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tàn sát" đối thủ đến thảm thương, Tam sư háo hức khởi động giấc mơ vô địch World Cup

25-06-2018 - 09:20 AM | Sống

Nên nhớ rằng đội tuyển Bỉ từng có một hiệp thi đấu đầu tiên đầy chật vật trước Panama. Khác với Quỷ đỏ, Tam sư đã có màn "cắn xé" tan nát đối thủ Trung Mỹ ngay từ 45 phút đầu tiên.

Trận đấu khó khăn nhất của đội tuyển Anh ở vòng loại chính là trận gặp Bỉ - một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2018. Rất may mắn cho Tam sư khi trận đại chiến ấy là nằm ở lượt đấu cuối. Nó sẽ là một cuộc đối đầu mà họ sẽ chơi với tinh thần cực kỳ thoải mái, thậm chí kết quả thắng thua chẳng còn mấy quan trọng.

Là bởi trong khi Bỉ có được 2 chiến thắng để cầm chắc chiếc vé vào vòng trong, thì Anh cũng có được một trận đấu tưng bừng, thậm chí là tưng bừng đến khó tin để xé toang đối phương, đẩy sự tự tin của các cầu thủ lên cao độ, đồng thời cùng Bỉ "ấm chỗ" ở vòng 1/8 trước 1 vòng đấu.

Tàn sát đối thủ đến thảm thương, Tam sư háo hức khởi động giấc mơ vô địch World Cup - Ảnh 1.
Tàn sát đối thủ đến thảm thương, Tam sư háo hức khởi động giấc mơ vô địch World Cup - Ảnh 2.
Tàn sát đối thủ đến thảm thương, Tam sư háo hức khởi động giấc mơ vô địch World Cup - Ảnh 3.
Tàn sát đối thủ đến thảm thương, Tam sư háo hức khởi động giấc mơ vô địch World Cup - Ảnh 4.
Tàn sát đối thủ đến thảm thương, Tam sư háo hức khởi động giấc mơ vô địch World Cup - Ảnh 5.

Dĩ nhiên là Tam sư thi đấu cực kỳ xuất sắc, nhưng chẳng những thế, trong một ngày "cô thương" thì dường như mỗi khi đội tuyển Anh muốn, họ lại ghi bàn. Bàn thắng thứ 6 giúp Harry Kane minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.

Phút 62, từ ngoài vòng cấm, Loftus-Cheek tung cú sút xa chẳng mấy nguy hiểm, nhưng bóng lại tìm trúng gót chân Harry Kane - lúc ấy đang đứng ngay rìa vòng cấm địa, đổi hướng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành đối phương.

Trước đó, trung vệ John Stones có đến 2 pha đánh đầu thành bàn để tập cú đúp, Jesse Lingard cũng có bàn thắng từ cú sút xa như búa bổ của mình, đồng thời kiếm được một trong 2 quả penalty để Harry Kane thực hiện thành công, ghi hattrick đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2018 với 5 bàn thắng.

Tàn sát đối thủ đến thảm thương, Tam sư háo hức khởi động giấc mơ vô địch World Cup - Ảnh 6.

Phút 78, cả sân như nổ tung với pha ăn mừng của các cổ động viên Panama trên các khán đài. Dưới sân, các cầu thủ Panama ôm nhau ăn mừng như thể chiến thắng. Sáu bàn thua là sự chua xót đến cùng cực, nhưng dẫu sao đội bóng Trung Mỹ cũng có được bàn thắng lịch sử - bàn thắng đầu tiên trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Một trận cầu trọn vẹn niềm vui cho người Anh, và từ giờ đến lúc gặp Bỉ ở trận đại chiến bảng G, các cầu thủ và người hâm mộ Tam sư ắt hẳn sẽ "cười không ngậm được mồm". Đã lâu lắm rồi, niềm tin mới quay trở lại với đội tuyển Anh mạnh mẽ đến như thế.

Bởi bằng nhau chằn chặn ở tất cả các chỉ số liên quan đến điểm số và bàn thắng bại, trong trường hợp Anh và Bỉ hòa nhau trong trận đấu sắp tới, ngôi nhất bảng sẽ được phân định bằng chỉ số fair-play. Số nào có điểm số ít hơn sẽ đoạt ngôi đầu bảng.

Theo đó, một thẻ vàng sẽ được tính 1 điểm. Thẻ đỏ gián tiếp được tính 3 điểm. Thẻ đỏ trực tiếp: 4 điểm. Thẻ đỏ trực tiếp sau khi đã nhận 1 thẻ vàng: 5 điểm.

Nếu chỉ số fair-play tiếp tục bằng nhau, ngôi đầu bảng sẽ được phân định bằng bốc thăm.

Tỷ số: Anh 6-1 Panama

Đội hình thi đấu

Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Young; Sterling, Lingard; Kane

Panama: Penedo, Murillo, Escobar, Torres (c), Davis, Barcenas, Cooper, Gomez, Godoy, Rodriguez, Perez

Ghi bàn

Anh: John Stones (8', 40'), Harry Kane (22' pen, 45' pen, 62'), Jesse Lingard (36')

Panama: Felipe Baloy (78')

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

Trở lên trên