MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái độ sống của người mẹ quyết định vận mệnh của con cái: Mẹ có 3 tính cách này, con lớn lên phương trưởng hơn người

12-07-2023 - 23:20 PM | Sống

3 tính cách tốt này của mẹ giúp ích cho tương lai của con hơn là cho con 3 căn nhà.

Nhà viết kịch George Bernard Shaw đã nói: "Con người thích thói quen, bởi vì họ là người tạo ra nó”. Đúng là thói quen có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của một người trong cuộc sống.

Bình thường chúng ta phát triển thói quen như thế nào? Hầu hết các thói quen ban đầu của chúng ta đều được học từ cha mẹ. Những lời nói đầu tiên của một đứa trẻ được dạy bởi cha mẹ của chúng, và bước đi đầu tiên của chúng được hỗ trợ bởi cha mẹ của chúng. Giữa bố và mẹ, mẹ sẽ ở bên và ảnh hưởng đến con cái nhiều hơn, điều này bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày.

Sau khi đứa trẻ lớn lên, sẽ thấy rằng đứa trẻ có triển vọng sẽ do 3 tính cách này của người mẹ ảnh hưởng đến con từ khi còn nhỏ đến lúc trường thành.

01. Người mẹ “không nỡ vứt bỏ bất cứ thứ gì” đã nuôi dạy những đứa con cần cù, tiết kiệm

Những người từng trải qua những thập kỷ 60-70 hẳn đã cảm nhận được thế nào là khó khăn. Gia đình thiếu ăn thiếu mặc, mảnh vải rách phải giữ lại để sửa quần áo. Một số giày mòn không thể vứt đi trừ khi thực sự cần thiết, sau khi sửa chữa vẫn có thể mang trong vài ngày. Tất cả những đồ cũ trong nhà đều phải được thu gom, và khi người thu mua phế liệu đến, họ có thể đổi lấy vài đồng. Nhiều thứ cả năm không dùng đến một lần cũng không nỡ vứt đi. Có lẽ nó sẽ có ích trong năm tới.

Vô tình, nhiều bà mẹ đã hình thành thói quen tiết kiệm. Thời gian trôi qua, điều kiện sống của chúng ta đã được cải thiện, nhưng thói quen của các bà mẹ vẫn chưa thay đổi.

Khi mẹ tôi ở thành phố, bà cũng giữ lại những chai lọ nhựa, giấy vụn, những thứ có thể tái chế, bằng cách bán đồ phế thải có thể kiếm được một số tiền, ngay cả khi gia đình không thiếu số tiền đó.

Thái độ sống của người mẹ quyết định vận mệnh của con cái: Mẹ có 3 tính cách này, con lớn lên phương trưởng hơn người - Ảnh 1.

Nhà văn Liu Ting đã mô tả mẹ cô như sau: bà đi làm việc trên núi trong hai tháng và kiếm được 100 nhân dân tệ (khoảng 329,000 đồng), sau đó bà mua một chiếc đồng hồ nhỏ và đeo trong 20 năm. Sau đó, chiếc đồng hồ không được đeo mà được cất trong tủ, bọc trong một miếng vải mềm. Ngoài ra, cậu con trai còn được nhận bằng khen, một bức ảnh, mái tóc lần đầu tiên cạo khi còn nhỏ,… tất cả đều được lưu giữ trong tủ. Khi nhà văn tìm lại được vật mẹ để lại, ông đã xúc động rơi nước mắt.

Có thói quen tiết kiệm của người mẹ để bọn trẻ cảm thấy cuộc sống không dễ dàng gì, và tại sao chúng nên sống một cách tiết kiệm, không lãng phí. Trong bất kỳ thời đại nào, nếu một đứa trẻ muốn thành công, nó không chỉ phải kiếm được nhiều tiền mà còn phải tiết kiệm tiền, để ngày càng kiếm được nhiều của cải. Và việc tiết kiệm tiền bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, chính là sự ảnh hưởng tinh tế từ thói quen hàng ngày của mẹ.

02. Người mẹ tự trọng cao đã nuôi dạy những đứa con tự tin và lạc quan

Có một câu chuyện: Ông Su Xun quê ở Meishan, Meizhou, xuất thân nghèo khó, nhưng cũng thích kết bạn, ngao du sơn thủy. Gia đình lâm vào cảnh nghèo khó, Su Xun có chút hụt hẫng. Vợ của ông là bà Cheng, bà xuất thân trong một gia đình giàu có. Nhưng dù gia đình nhỏ có khó khăn đến đâu, bà cũng không làm phiền, xin tiền từ người thân của mình.

Một hôm, Su Xun gợi ý cho vợ vay tiền từ người thân trong gia đình của bà. Bà Cheng nói: “Nhờ mọi người trong nhà giúp đỡ thì dễ, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm như vậy”.

Su Xun cảm thấy rất có lỗi và vì điều này ông ấy hiểu được sự đàng hoàng, có tự trọng là gì. Kể từ đó, ông làm việc, học hỏi một cách chăm chỉ, và vì phong cách ấy đã ảnh hướng đến hai con trai là Su Shi và Su Zhe. Điều đáng quý hơn là Su Shi đã học rất kỹ sự đoan trang, tự trọng của mẹ mình. Khi bị giáng chức, Su Shi khai khẩn đất hoang và tự mình làm ruộng, tự lực nuôi sống bản thân.

Chìa khóa để duy trì phẩm giá là kiên trì, tự lực và nghĩ về điều tốt nhất trong mọi việc. Một người mẹ tốt không bao giờ gác lòng tự trọng sang một bên, không bao giờ phàn nàn. Họ đi tìm nhân tố hạnh phúc trong gia đình nhỏ của chính mình, đồng thời thể hiện thái độ sống tao nhã, điềm đạm với người ngoài, điều này phù hợp với logic “tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân”.

Thái độ sống của người mẹ quyết định vận mệnh của con cái: Mẹ có 3 tính cách này, con lớn lên phương trưởng hơn người - Ảnh 2.

03. Người mẹ tốt bụng đã nuôi dạy những đứa con nhiệt tình, tốt bụng

Mẹ luôn được mô tả là "người mẹ yêu thương". Lòng tốt không chỉ dành cho con của mình mà còn dành cho những người xung quanh. Xét cho cùng, tình mẫu tử trên thế giới là liên kết với nhau.

Hàng xóm của tôi, dì Zhang, đã gần 70 tuổi, kể từ khi có điện thoại thông minh, dì đã sử dụng tất cả những ứng dụng thông minh một cách nhuần nhuyễn. Dì Zhang cho biết: "Để đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội, mọi người chụp đi chụp lại nhiều lần và họ cũng chọn ảnh rất kỹ. Tôi phải dành một like chân thành cho những thứ mà họ đã vất vả chụp được”. Một lần, con trai tôi tham gia một cuộc thi và cần được nhiều lượt yêu thích, theo dõi. Dì Zhang đi vận động mọi người like, chia sẻ bài dự thi và kết quả là con trai tôi đã chiến thắng trong cuộc thi nhờ sự giúp đỡ của dì Zhang.

Lúc ấy, mọi người cũng đã có thể hiểu được vì sao con trai của dì Zhang luôn nhiệt tình, tốt bụng, giúp đỡ mọi người.

Những người mẹ như biết đối xử tốt với người khác là hoàn toàn đúng đắn, đây mới thực sự là “tâm đối tâm” thì con cái của họ phần lớn cũng suy nghĩ như vậy. Lòng tốt hàng ngày không chỉ giúp đỡ người khác mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ của một người, để bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn trong xã hội.

Thái độ sống của người mẹ quyết định vận mệnh của con cái: Mẹ có 3 tính cách này, con lớn lên phương trưởng hơn người - Ảnh 3.

04. Lời nhắn gửi

Tất nhiên, người mẹ có thói hư tật xấu sẽ dạy con không tốt. Như người bán hàng nổi tiếng Joe Girard đã nói: “Thói quen tốt là chìa khóa dẫn đến thành công, còn thói quen xấu là cánh cửa dẫn đến thất bại”.

Một người mẹ nặng lời với bố chồng, mẹ chồng thì không thể nuôi dạy một đứa con hiếu thảo.

Một người mẹ chửi mắng mọi người không thể nuôi dạy một đứa trẻ thân thiện.

Một người mẹ phung phí tiền của mình sẽ không nuôi dạy một đứa con giàu có.

Một người mẹ luôn chỉ trích và hạ thấp chồng mình sẽ không thể nuôi dạy con cái trong một cuộc hôn nhân hòa thuận.

Mẹ gieo hành động, con có thói quen, mẹ gieo lời nói, thái độ, con có tư duy... Tình mẫu tử là một loại sức mạnh,mẹ cố gắng dẫn con đến tương lai ấm áp là điều đúng đắn nhất.

Theo Minh Nguyệt

Phụ nữ số

Trở lên trên