MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tham gia họp lớp, cầm nhầm điện thoại của bạn bên cạnh rồi đọc to tin nhắn vừa được gửi đến, 2 người bỗng đứng dậy đi về luôn

12-05-2024 - 23:33 PM | Sống

Tham gia họp lớp, cầm nhầm điện thoại của bạn bên cạnh rồi đọc to tin nhắn vừa được gửi đến, 2 người bỗng đứng dậy đi về luôn

Ai cũng ngượng "tím tái" trong tình huống này.

Có người từng nói thế này: Thời gian càng trôi qua, chúng ta càng ít bạn bè, nhưng đó đôi khi lại là một tín hiệu tốt. Tôi đã không hiểu câu nói đó cho đến khi một cuộc họp lớp kỷ niệm 10 ra trường đại học. Không hiểu bằng một lý do nào đó, tôi đột nhiên đã nhớ đến câu này.

Tôi làm việc ở Bắc Kinh, cách đây không lâu, người bạn cùng lớp năm nào đã gửi một tin nhắn cho tôi khiến bản thân sững lại: "Bạn chủ tịch của tôi ơi, bạn đang sống ở một thành phố lớn và bạn đã được tận mắt chứng kiến những điều hào nhoáng ở thế giới này rồi. Sắp tới đây mình định tổ chức một buổi họp lớp, bạn đừng coi thường chúng tôi mà không đến nhé".

Tin nhắn của người bạn cũ này đã khiến tôi không thể từ chối, vì nếu từ chối mọi người sẽ nghĩ tôi "khinh thường" họ.

Tham gia họp lớp, cầm nhầm điện thoại của bạn bên cạnh rồi đọc to tin nhắn vừa được gửi đến, 2 người bỗng đứng dậy đi về luôn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian trôi qua, rồi buổi họp lớp cũng đã diễn ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất ngờ, cô bạn ngoan ngoãn năm nào giờ đã vô cùng... nổi loạn. Cậu bạn ngày trước hiền khô, giờ uống rượu như nước và sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đối phương gục ngã trên bàn nhậu. Bạn học ngày nào kiêu ngạo vì học giỏi nhất lớp, giờ chỉ lẳng lặng ngồi gắp thức ăn. Cô gái tôi từng thầm thương trộm nhớ, giờ đã là mẹ của 3 đứa trẻ. Mọi người - những người bạn của tôi năm xưa, họ giờ đã có cuộc sống của riêng mình.

Uống khá nhiều rượu, nói khá nhiều chuyện, không ít người đã say đến mức không biết mình là ai. Đến giữa buổi tiệc, những điều cần nói cũng đã được nói ra, những khúc mắc năm nào giờ đã được giải quyết. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, một vài bạn học bắt đầu bỏ điện thoại ra bấm.

Ngồi cạnh tôi là Vương Song - người uống rượu nhiều nhất và cũng là người thường xuyên "ganh tị" với bạn học chỉ chăm chăm bấm điện thoại và không giao lưu với mọi người. Chắc vì uống quá chén nên trong lúc đang lời ra tiếng vào, Vương Song đã cầm nhầm điện thoại của một bạn nam bên cạnh tên Tiểu Hàn, trùng hợp thay là chiếc điện thoại của Tiểu Hàn rất giống điện thoại của Vương Song nên cậu đã không hề hoài nghi gì cả.

Mở điện thoại lên, Vương Song phát hiện ra có 3 tin nhắn liên tiếp được gửi đến chưa đọc. Đang hơi lâng lâng, cậu bạn của tôi đã không giữ chừng mực mà đọc to 3 tin nhắn ấy: "Ủa ai gửi cho mình tin nhắn là: 'Sau khi tụ họp, chúng ta gặp nhau nói chuyện một lúc nhé' vậy?". 3 tin nhắn, đều là cùng một nội dung. Và người gửi tin nhắn chính là một nữ sinh khác trong lớp.

Tham gia họp lớp, cầm nhầm điện thoại của bạn bên cạnh rồi đọc to tin nhắn vừa được gửi đến, 2 người bỗng đứng dậy đi về luôn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vương Song nhìn biểu cảm của mọi người bằng một cách thần kỳ nào đó liền tỉnh táo lại, cậu biết mình đã làm một chuyện không hay nên định xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi chưa được nói ra thì bạn nữ kia liền đứng lên, cầm chiếc cốc rồi ném xuống đất một cái, quay người bỏ đi, không quan tâm đến phản ứng của những người khác.

Còn bạn nam bị Vương Song cầm nhầm điện thoại cũng mặt mày e thẹn. Vương Song liền đứng dậy thanh toán và buổi tụ họp cũng kết thúc ở đây.

Thực ra, trong buổi họp lớp, bên cạnh lý do muốn ôn lại ký ức xưa cũ, thì một số người lại có mục đích riêng của mình. Trong trường học, chúng ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người mà chỉ có thể giao tiếp trong vòng tròn bạn bè. Còn khi bước ra ngoài xã hội, mỗi người sẽ có nhiều cơ hội hơn để chọn lựa những ai là bạn thực sự của mình.

Theo aboluowang

Theo Đông

Phụ nữ mới

Trở lên trên