MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên từ chối ĐH Bắc Kinh, quyết thi lại 9 lần chỉ để vào Thanh Hoa: Tất cả vì hai chữ "chấp niệm"!

20-09-2023 - 14:37 PM | Sống

Được gọi là "kẻ điên thi đại học", chấp niệm về ĐH Thanh Hoa quá lớn đã khiến anh chàng tiêu hết cả tuổi trẻ của mình.

Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh là hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Với chất lượng giảng dạy và danh tiếng vô cùng ngang tài ngang sức, giữa 2 ngôi trường này luôn có sự âm thầm cạnh tranh với nhau.

"Chấp niệm" Thanh Hoa của chàng trai trẻ

Ngô Thiện Liễu suốt cả thập kỷ qua đã là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc vì được mệnh danh là "kẻ điên thi tuyển sinh đại học".

Ngô Thiện Liễu sinh năm 1982 tại một ngôi làng nhỏ ở nông thôn thành phố Tần Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Dù gia cảnh không giàu có nhưng với cha và chị gái đều là giáo viên, cậu bé Ngô Thiện Liễu đã được giáo dục chỉn chu, bộc lộ niềm yêu thích học tập từ rất sớm.

Suốt thời gian đi học, Ngô Thiện Liễu luôn thể hiện mình là một thiên tài trong học tập. Bản thân Ngô Thiện Liễu và cả gia đình đều kỳ vọng một ngày có thể dùng kiến thức để thay đổi vận mệnh, giúp cả nhà có cuộc sống sung túc hơn. Ngô Thiện Liễu đặt hoài bão lớn nhất có thể: hướng tới trường đại học hàng đầu Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa.

Tháng 6 năm 2000, khi Ngô Thiện Liễu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần đầu tiên, dù thực sự đã nắm được kiến thức toàn diện, nhưng vì quá căng thẳng mà kết quả bài thi của anh không quá tốt. Thất bại trong lần thi đầu tiên là một đòn giáng mạnh vào Ngô Thiện Liễu, khiến anh vô cùng đau đớn.

Thanh niên từ chối ĐH Bắc Kinh, quyết thi lại 9 lần chỉ để vào Thanh Hoa: Tất cả vì hai chữ "chấp niệm"! - Ảnh 1.

Ngô Thiện Liễu

Vào tháng 6 năm 2001, Ngô Thiện Liễu được nhận vào Đại học Giao thông Bắc Kinh, một ngôi trường cũng rất danh tiếng. Lẽ ra anh có thể cứ thế trải qua 4 năm đại học như bao người. Dù Đại học Giao thông Bắc Kinh rất tốt và gặp được nhiều người bạn tuyệt vời ở đây, nhưng trong lòng Ngô Thiện Liễu vẫn có một nút thắt chưa bao giờ được tháo gỡ, đó chính là giấc mơ Thanh Hoa - "cung điện tri thức" thiêng liêng nhất trong lòng mà anh không bao giờ quên.

Để quên đi nỗi đau về giấc mơ không thành này, Ngô Thiện Liễu lao vào chơi game để quên đi. Việc học tập tất nhiên cũng sa sút theo, anh thường xuyên thi trượt đến mức bị đuổi học. Anh bắt đầu đi tìm việc làm, nhưng thực tế đã giáng một đòn nặng nề vào anh. Nhận thấy rằng sinh viên từ Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh tìm được việc làm dễ dàng vì trình độ học vấn cực cao, nhưng đối với sinh viên từ các trường cấp thấp hơn như anh thì khác, việc tìm được việc làm khó khăn hơn nhiều.

Sau khi vật lộn trong xã hội suốt một năm mà không tìm được công việc ưng ý, Ngô Thiện Liễu quyết định học lại và thi lại vào Đại học Thanh Hoa.

Thi đại học 9 lần để thành toàn giấc mộng

Tháng 6 năm 2007, Ngô Thiện Liễu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ 3. Lần này anh được nhận vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Được nhận vào đây đồng nghĩa với việc bạn có thể kiếm được một công việc giảng dạy lương cao ở một thành phố lớn, cũng là một kết quả rất tốt. Cha anh, một giáo viên, rất hài lòng với kết quả này và thuyết phục con theo học. Tuy nhiên, đối với Ngô Thiện Liễu, đây là một kết quả đáng xấu hổ. Anh vẫn kiên quyết từ chối và thi bằng được vào Thanh Hoa.

Trong 6 năm tiếp theo, Ngô Thiện Liễu tiếp tục thi đi thi lại, được nhận vào hàng loạt ngôi trường top đầu như Đại học Tôn Trung Sơn, Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, Đại học Y khoa Bắc Kinh, Đại học Nam Kinh,... và cuối cùng là đỗ vào trường Y Đại học Bắc Kinh năm 2011. Khi đó Ngô Thiện Liễu đã học lại lần thứ 6 và có thể được coi là "thành viên kỳ cựu" trong đội tuyển thi đại học.

Thanh niên từ chối ĐH Bắc Kinh, quyết thi lại 9 lần chỉ để vào Thanh Hoa: Tất cả vì hai chữ "chấp niệm"! - Ảnh 2.

Lần thi nào của anh chàng cũng được truyền thông dõi theo

Đại học Bắc Kinh cũng nổi tiếng như Đại học Thanh Hoa, với kết quả tốt như vậy, anh vẫn đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người phải sửng sốt: từ chối Đại học Bắc Kinh và tiếp tục học lại.

Khi được hỏi lý do không theo học tại Bắc Đại, Ngô Thiện Liễu giải thích rằng anh bị chóng mặt và không mấy hứng thú với nghề y. Cuối cùng, vào năm 2014, vào lần thi lại thứ 9, anh đã được nhận vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường mà anh hằng mơ ước.

Khi nhận được giấy báo nhập học, Ngô Thiện Liễu đã 32 tuổi. Năm 2018, Ngô Thiện Liễu cuối cùng cũng tốt nghiệp vào năm 36 tuổi. Dù xuất thân từ một trường đại học danh tiếng nhưng tình hình việc làm của anh không mấy khả quan vì tuổi đã cao.

Ở tuổi này, anh đã quá tuổi thi công chức. Việc "đóng mình" trong khuôn viên trường quá lâu đã định sẵn khiến anh phải lạc lõng với thời đại, khó có thể hòa nhập nữa. Cuối cùng, Ngô Thiện Liễu trở về quê hương và trở thành giáo viên cấp hai.

Thanh niên từ chối ĐH Bắc Kinh, quyết thi lại 9 lần chỉ để vào Thanh Hoa: Tất cả vì hai chữ "chấp niệm"! - Ảnh 3.

Ngô Thiện Liễu cố chấp đến vậy không phải vì muốn giàu có thành công, mà đơn giản vì muốn theo đuổi giấc mơ đến cùng

Mọi người đều bất ngờ trước sự lựa chọn của anh. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, anh thi đại học kiên trì đến vậy là vì muốn công thành danh toại. Nhưng Ngô Thiện Liễu đã làm hoàn toàn ngược lại. Anh cho biết nhận thấy bản thân có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi đại học nên có khả năng truyền dạy tốt cho học sinh. Nhìn lại bản thân, anh tự biết mình đã mất liên lạc với xã hội, dù có bước vào thị trường lao động cũng không biết cách giao tiếp với người khác. Trở thành giáo viên mới là lựa chọn phù hợp nhất với Ngô Thiện Liễu. Dù mới vào nghề vài năm, phương pháp giảng dạy xuất sắc của "kẻ điên thi đại học" năm nào đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ học sinh.

Sau tất cả, câu chuyện của Ngô Thiện Liễu nhận về cả lời khen ngợi lẫn chỉ trích. Anh đã dùng 9 kỳ thi tuyển sinh đại học để chứng minh rằng giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực.

Nguồn: Toutiao

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Trở lên trên