MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thầy giáo Trung Quốc về hưu xây biệt thự 500m2 mời 13 cụ già chung sống hòa thuận: 5 năm sau đổi khác ngỡ ngàng

11-08-2023 - 23:28 PM | Lifestyle

Ngôi nhà này từng đón hơn 30 cụ già đến sống chung, sáng đi dạo, chiều khiêu vũ, tối nằm xem TV cùng nhau. Cuộc sống “trong mơ” này liệu có thể kéo dài?

5 năm trước, thầy giáo 79 tuổi về hưu Chu Dung Lâm và vợ đã xây một biệt thự 500m2 ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Họ đăng tải thông báo mời những người già từ 60-80 tuổi có thể tự chăm sóc bản thân đến sống. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận đất nước tỷ dân. Cặp vợ chồng nhận được hơn 100 đơn đăng ký, phần lớn là những cụ già không sống cùng con cái.

Vào lúc cao điểm, căn biệt thự này có tới 13 cụ già cùng chung sống và đã đón khoảng 30 người đến ở. Lúc ban đầu, cuộc sống của các cụ tại đây rất an nhàn và viên mãn. Họ ăn sáng xong rồi đi dạo, sau đó về nhà nấu nướng, nghỉ ngơi đánh bài. Chiều tối lại cùng nhau khiêu vũ hoặc ngồi trên ghế sofa xem TV, trò chuyện.

Thầy giáo Trung Quốc về hưu xây biệt thự 500m2 mời 13 cụ già chung sống hòa thuận: 5 năm sau đổi khác ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng năm 2022, khi phóng viên của chương trình “Tin tức buổi tối” của tỉnh đến thăm, căn biệt thự đã không còn như trước. Ba chiếc ghế sofa trong phòng khách phủ khăn, bàn ghế gỗ dựng đứng, khăn trải bàn nhàu nát. Cây cối trong vườn sai trĩu quả cũng không ai hái. Liên hệ với thầy giáo Chu Dung Lâm chủ nhà, phóng viên chỉ nhận được tin nhắn: “Nhóm hưu trí của chúng tôi đã dừng hoạt động”.

Sau khi thông tin về nhóm người già của thầy giáo Chu tan rã, cư dân mạng đã tìm hiểu những người từng ở đây và chỉ ra một vấn đề dẫn đến tình cảnh này: Tập thể không có quan hệ huyết thống khó gắn bó trong một không gian sống về lâu về dài. Ông Chu Dung Lâm và vợ từng nghĩ rằng những người cao tuổi bên cạnh chăm sóc nhau là “niềm an ủi lớn nhất khi về già” thế nhưng sự thật không màu hồng như vậy.

7b0b44e31d824f18a7e5c0f76c9cc704~noop.png

Căn nhà trống sau khi nhóm hưu trí dừng hoạt động

Nhóm các cụ già vốn có lịch phân công đi chợ, nấu nướng nhưng một số người lại không thực hiện vì lý do “chưa đi chợ bao giờ và cũng không biết cách mua rau”. Cuối cùng thầy giáo Chu chỉ có thể tự làm mọi thứ. Đó là chưa kể khi ăn chung, họ ít khi nhường nhau mà thường giành ăn phần ngon trước. Các con của thầy giáo Chu về thăm nhà cũng cảm thấy vô cùng bất tiện.

Một số tình huống xảy ra cũng nằm ngoài dự đoán trước đó của hai vợ chồng họ Chu. Một cụ ông sống trong biệt thự 2 năm vô tình bị ngã phải nhập viện. Lý do là bởi cụ ông rất thích đi loại dép trơn, vợ thầy Chu đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông không nghe. Người nhà nghe tin cụ ông nhập viện liền tới đón về, thậm chí đòi vợ chồng ông Chu Dung Lâm phải bồi thường.

Nhóm người già có duy trì được lâu hay không cũng phụ thuộc vào sức khỏe của các thành viên. Trong bài đăng mời các cụ già đến sống chung của thầy giáo Chu có nhấn mạnh một chi tiết đó chính là họ phải tự chăm sóc được bản thân. Một “nhà dưỡng lão” do cụ ông ở thành phố Thượng Hải tổ chức cũng từng tan rã vì các cụ già bệnh nặng phải nhập viện hoặc quá yếu nên phải chuyển đến viện dưỡng lão có người chăm sóc.

Thầy giáo Trung Quốc về hưu xây biệt thự 500m2 mời 13 cụ già chung sống hòa thuận: 5 năm sau đổi khác ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Nhóm 7 cụ bà sống chung tại Nhật Bản

v2-2523b82568a1cb7436323de3e44-4599-8543-1685616440.jpg

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau ở Hà Lan

Việc tổ chức nhóm hưu trí chung sống hòa thuận, đồng hành bên nhau không mới tại Trung Quốc. Ví dụ như nhóm 5 cụ bà U60 ở tỉnh Tứ Xuyên hay 24 gia đình xây dựng khu nhà 8.000m2 cho người già ở cùng nhau. Những cộng đồng này giúp người cao tuổi gắn kết, để tuổi già trôi qua ý nghĩa và vui vẻ hơn.

Nhưng tiệc là với trường hợp của thầy giáo Chu lại không có cái kết đẹp như vậy. Trên thực tế, nhóm người cao tuổi sống chung thường do chính các thành viên góp tiền để xây dựng không gian sống. 

Trong khi đó ông Chu Dung Lâm lại là người đứng ra bỏ tiền toàn bộ nên một số người đến ở cảm thấy họ không có trách nhiệm bỏ công sức hay nỗ lực tạo cộng đồng hòa hợp với nhau. Vậy nên sau vài năm, thầy giáo Chu đóng cửa “viện dưỡng lão” đặc biệt này và cũng không ở lại căn biệt thự 500m2 nữa.

Bài/ Ảnh: Toutiao

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên