MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

The Masters 2018: Danh hiệu cao quý bậc nhất được trao cho tay golf "không ai ngờ tới"

10-04-2018 - 09:27 AM | Sống

Patrick Reed cuối cùng đã giành được danh hiệu cao quý bậc nhất và sở hữu chiếc áo “Green Jacket” của The Masters sau khi vượt qua những sức ép dồn dập đến từ Jordan Spieth và Rickie Fowler.

Những gì chàng trai trẻ Patrick Reed thiếu trước mùa giải là sự ủng hộ thì giờ đây đã được ‘đền bù’ lại bằng sự tôn vinh đến từ người hâm mộ và những tay golf trong giới. Thành tựu mà Reed đạt được tại Augusta – chức vô địch lần đầu tiên tại The Masters – càng được đánh giá cao trước những đối thủ và thách thức anh đã đối mặt.

Có những áp lực liên tiếp dồn đến, nhưng Reed cuối cùng vẫn giữ vững phong độ và chiếm ưu thế; với số gậy 4 vòng lần lượt là 69, 66, 67, 71, Reed đã ấn định vòng thứ 4 bằng một cú par và bước lên ngôi vô địch của giải đấu, tổng -15 gậy (cách kỷ lục vô địch The Masters 3 gậy) – dưới sức ép lớn từ cú birdie ở hố cuối cùng của Rickie Fowler (tổng -14 gậy).

The Masters 2018: Danh hiệu cao quý bậc nhất được trao cho tay golf không ai ngờ tới  - Ảnh 1.

Đây dường như là sự kiện đáng chú ý trong ‘kỷ lục’ của Reed tại The Masters những năm trước đó với 2 lần lỡ Nhát Cut. Tuy nhiên, giờ đây, ‘may mắn’ đã mỉm cười với golfer trẻ tuổi này khi anh giành được chiếc áo "Green Jacket" danh giá tại The Masters 2018.

Vài năm trước đây, Reed đã chịu sự chỉ trích từ mọi người khi anh tuyên bố mình là một trong 5 golf thủ hàng đầu thế giới. Thật lòng mà nói, rất nhiều người hi vọng rằng anh sẽ thất bại thảm hại trong giải đấu này. Tuy nhiên, cuối cùng, Reed đã giành chiến thắng vinh quang.

The Masters 2018: Danh hiệu cao quý bậc nhất được trao cho tay golf không ai ngờ tới  - Ảnh 2.

Mối ‘đe dọa’ chức vô địch lớn nhất của Reed trong giải đấu này là hai đối thủ đáng gờm Jordan Spieth và Rickie Fowler, trong đó, Spieth là nhà vô địch The Masters 2015.

Jordan Spieth thi đấu vòng thứ 4 một cách ngoạn mục với 9 cú birdie. Đây được coi là một trong những vòng đấu cuối cùng hấp dẫn nhất trong lịch sử Augusta. Sự tăng tốc của Spieth đã đe dọa đến vị trí của Reed. Nhưng cuối cùng, anh cũng thua nhà tân vô địch The Masters 2018 với 64 gậy vòng 4, tổng -13 gậy và về hạng 3.

The Masters 2018: Danh hiệu cao quý bậc nhất được trao cho tay golf không ai ngờ tới  - Ảnh 3.

Tay golf Jordan Spieth.

Tiếp đến Rickie Fowler, anh đã thi đấu khá suôn sẻ. Golfer 29 tuổi này đã ghi liên tiếp 5 birdie, trong đó có một cú birdie ở hố cuối cùng – giúp anh đạt tổng -14 gậy. Golfer này tỏ ra rất quyết tâm trong việc giành chức vô địch mùa giải này hôm chủ nhật vừa rồi, anh kết thúc vòng cuối cùng với 67 gậy, tuy nhiên, do phong độ xuất sắc của Reed ở những vòng trước, anh đành ‘tạm biệt’ chức vô địch The Masters.

The Masters 2018: Danh hiệu cao quý bậc nhất được trao cho tay golf không ai ngờ tới  - Ảnh 4.

Golfer Rickie Fowler.

Còn về cựu số 1 thế giới - Rory McIlroy – anh tỏ ra khá thất vọng khi tuột mất cơ hội hoàn thành một grand slam (giành đủ 4 giải major khác nhau), anh đã phải chờ đợi ít nhất 51 tuần, tuy nhiên, sau cùng anh vẫn thất bại trước Reed ở vòng thứ 3. Golfer Bắc Ireland đã kết thúc vòng cuối với 74 gậy, cách biệt với nhà vô địch Reed tổng 6 gậy, anh rơi xuống đồng hạng 5 (tổng -9 gậy) với Henrik Stenson, Bubba Watson và Cameron Smith. Tay golf này khẳng định anh sẽ trở lại mạnh hơn tại The Masters vào những năm sau.

Jon Rahm giành hạng 4 với tổng -11 gậy. Tay golf người Tây Ban Nha này khá bực bội khi anh đã vô cùng nỗ lực trong giải đấu. Chiến thắng lớn rất gần tay Rahm nhưng anh lại tuột mất nó.

Nhà vô địch Valspar Championship - Paul Casey – đã hoàn thành vòng cuối tại The Masters 2018 với 65 gậy và tổng -5.

Về phần "Siêu hổ" Tiger Woods của làng golf, phong độ của anh khá bất ổn trong mùa giải năm nay. Sau vòng 4, Woods có thành tích 69 gậy, tổng -3. Đây quả thực là kết quả cách rất xa so với lần anh thi đấu tại The Masters lần thứ 21.

Tay golf Tiger Woods, cho biết: "Nói chung, sau cuộc thi đấu này, tôi sẽ rời xa golf một thời gian. Tôi thường nghỉ khoảng 3 đến 4 tuần - suốt sự nghiệp của mình – và thường đặt các cây gậy golf trong một căn phòng riêng. Sự trở lại của tôi trong sự kiện thi đấu này là khá khó khăn. Tôi đã phải luyện tập vô cùng chăm chỉ để chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Vì vậy, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, trở lại tập gym và chăm sóc tốt cho bản thân, tôi sẽ trở lại với một diện mạo và phong độ mạnh mẽ".

Mặc dù Woods thất bại ở The Masters 2018, nhưng đây chỉ là bước khởi đầu và mọi việc có vẻ đang dần tiến triển tốt hơn, Woods cho biết anh không hài lòng với những gì mình đã thể hiện, nhưng được đứng trên sân và vung gậy thực sự là một điều rất hạnh phúc mà anh đã thực hiện được sau cuộc phẫu thuật cột sống cách đây một năm.

Hoàng Hoa

The Guardian

Trở lên trên