MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin lời "nhân viên ngân hàng" mở thẻ tín dụng, người đàn ông bị lừa mất hơn 300 triệu đồng: Cảnh sát vào cuộc điều tra cũng đã quá muộn

10-11-2023 - 15:59 PM | Sống

Tin lời "nhân viên ngân hàng" mở thẻ tín dụng, người đàn ông bị lừa mất hơn 300 triệu đồng: Cảnh sát vào cuộc điều tra cũng đã quá muộn

Vì cả tin, người đàn ông Trung Quốc đã vô tình “dâng tiền” cho kẻ gian mà không thể cầu cứu ai.

Sự việc này từng xảy ra ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào nhiều năm trước, nhưng gần đây được chia sẻ lại và thu hút sự chú ý. Theo đó, anh Chúc vốn điều hành một nhà máy sản xuất bìa cứng ở thành phố Hoàng Hoa thuộc địa phận tỉnh này. Vào tháng 3 năm 2013, có một người đàn ông họ Triệu đã đến nhà và mời anh sử dụng dịch vụ của một ngân hàng trong thành phố.

Theo danh thiếp mà người này đưa, anh ta là đại diện của Trung tâm Tiếp thị Thẻ Tín dụng Ngân hàng Minsheng (China Minsheng Bank) chi nhánh Thương Châu, đến để giới thiệu về dịch vụ mở thẻ tín dụng của ngân hàng này.

Anh nhân viên họ Triệu này cho biết thẻ tín dụng của ngân hàng rất phù hợp với các doanh nhân. Nó có thể thấu chi 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng), hoàn trả trong vòng 52 ngày mà không cần lãi suất. Trong khi đó, phí hàng năm khi sử dụng thẻ chỉ 600 NDT (khoảng 2 triệu đồng).

Trước gói dịch vụ hữu ích và phù hợp, anh Chúc đã đồng ý đăng ký sử dụng.

“Nhân viên họ Triệu đã kiểm tra rất nhiều thông tin của tôi vào thời điểm đó như CMND, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh… và lấy đi các bản sao", anh Châu cho biết.

Cũng theo anh Chúc, sau đó, một nhân viên khác họ Vương cũng thuộc bộ phận bán thẻ tín dụng của ngân hàng đã quay lại nhà anh để xác minh hồ sơ. Cùng ngày, anh đã điền vào mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng và ký tên để xác nhận sử dụng dịch vụ này.

Tuy nhiên vì để chắc chắn không bị lừa đảo, anh Chúc còn đến tận văn phòng của Trung tâm tiếp thị thẻ tín dụng Ngân hàng Minsheng chi nhánh Thương Châu để tìm hiểu.

Tin lời "nhân viên ngân hàng" mở thẻ tín dụng, người đàn ông bị lừa mất hơn 300 triệu đồng: Cảnh sát vào cuộc điều tra cũng đã quá muộn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

“Tại đây, nhân viên họ Triệu đã dẫn tôi đến bàn làm việc của anh ấy. Khi nhìn thấy thông tin của ngân hàng Minsheng ở khắp văn phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, anh Chúc kể lại.

Những ngày sau đó, anh Chúc nhận được cuộc gọi từ nhân viên họ Triệu. Đối phương cho biết thẻ tín dụng cho những khoản thấu chi lớn cần phải đặt cọc trước 20%, tức 120.000 NDT và phía xử lý 2.300 NDT. Tổng cộng là 122.300 NDT (khoảng 407,6 triệu đồng). Anh Chúc cũng đã giao toàn bộ phí cho người này bằng tiền mặt.

Sau khi trả tiền, nhân viên họ Triệu hứa hẹn rằng anh Chúc sẽ nhận được thẻ tín dụng của mình trong vòng một tuần. Tuy nhiên, đợi đến 2 tuần sau vẫn chưa thấy gì nên anh Chúc quyết định tìm đến tận ngân hàng để hỏi.

Tại đây, nhân viên họ Triệu nói rằng ngân hàng đang tái cơ cấu và hoàn trả cho ông 22.300 NDT (hơn 7 triệu đồng) thông qua chuyển khoản nên anh Chúc lại yên tâm ra về. Tuy nhiên thời gian sau đó, anh Chúc vẫn không thấy bất cứ thông tin gì về thẻ tín dụng đã đăng ký nên lại trực tiếp đến chi nhánh của ngân hàng Minsheng để hỏi thêm thông tin.

Lúc này, anh mới ngã ngửa khi ngân hàng thông báo rằng nhân viên họ Triệu đã xin nghỉ việc ở công ty và vấn đề thẻ tín dụng của anh không liên quan gì đến họ. Sự việc này của anh Chúc cũng thu hút đài truyền hình địa phương tới tìm hiểu sự việc.

Theo thông tin liên quan mà anh Chúc chia sẻ với phóng viên, nhân viên họ Triệu đã ký hợp đồng lao động với Trung tâm thẻ tín dụng Ngân hàng Minsheng Trung Quốc, làm việc trong thời gian từ ngày 1/4/2013 đến ngày 31/3/2016.

Tuy nhiên đến ngày 24 tháng 7 năm 2013, nhân viên này đã xin nghỉ việc. Đại diện của Trung tâm thẻ tín dụng Ngân hàng Minsheng cho biết rằng khi đăng ký làm thẻ tín dụng cho anh Chúc, nhân viên họ Triệu là thực tập sinh (làm để lấy kinh nghiệm). Tuy nhiên hiện tại, nhân viên này đã xin nghỉ việc và phía ngân hàng cũng tuyên bố rõ ràng rằng họ không cử nhân viên tìm đến tận nhà dân để mời sử dụng thẻ tín dụng. Do đó, vấn đề của anh Chúc không liên quan gì đến ngân hàng.

Bất bình trước cách giải quyết của phía ngân hàng, anh Chúc đã trình báo sự việc với cảnh sát Trung Quốc. Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ trường hợp của anh Chúc, cảnh sát địa phương cho biết vì nhân viên họ Triệu thực sự là nhân viên của Ngân hàng Minsheng nên không thể cấu thành tội lừa đảo. Cũng vì thế nên vụ việc sẽ không được khởi tố.

Về phía nạn nhân, anh Chúc cho rằng rất khó có hy vọng lấy lại số tiền đã mất là 100.000 NDT (hơn 333 triệu đồng) của mình. Anh liên hệ với đài truyền hình mong có thể chia sẻ sự việc này, coi như thêm bài học cảnh giác cho mọi người khi nhận được lời mời chào các dịch vụ mở thẻ tín dụng tại nhà.

(Theo jiangsu.china.com)

Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên