MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đại gia" Đà Thành khốn khổ vì nước bẩn

Cuộc sống của các “đại gia” Đà thành đã hơn hai năm qua không có nước sạch dùng trong sinh hoạt mặc dù nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư.

Sau khi có phản ánh của các hộ dân và cơ quan báo chí, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị có liên quan phải xử lý dứt điểm tình trạng thiếu nước sạch tại khu đô thị mới Phú Mỹ An, hạn chót vào ngày 31/5, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự chuyển biến gì ở khu đô thị bậc nhất này.

Khu đô thị mới Phú Mỹ An do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, xây dựng trên địa bàn phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Khi chúng tôi tiếp cận và lắng nghe người dân đề cập về vấn đề nước sạch thì những “đại gia” ở đây cho biết đã hai năm nay tất cả nước sạch sinh hoạt đều phải mua, bình quân mỗi ngày hết 4-5 bình. Thực tế cho thấy, tất cả các gia đình ở đây ngoài sân nhà nào cũng có các bình nước tinh khiết dự trữ.

Chị N.T.V, một người dân sinh sống tại đây cho biết “Nếu biết trước như này chúng tôi đã không mua ở đây, bởi khi mua thì  chủ đầu tư nói ở đây là khu đô thị có trường học, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí, thể dục - thể thao, công viên cây xanh, khu thương mại - siêu thị, hệ thống giao thông, điện, nước….nghĩ là mình đã lựa chọn được nơi tốt, ai ngờ giờ phải đi mua từng bình  nước về dùng mà công viên, siêu thị.. cũng chẳng thấy đâu”.

Anh Nguyễn Văn Đức dẫn chúng tôi tham quan các khu nhà tắm, vệ sinh.. trong “biệt thự bạc tỷ” của mình, theo quan sát của chúng tôi hầu như tất cả các trang thiết bị hiện đại của khu nhà tắm, vệ sinh… đều đã bị hỏng với một lý do là dùng nước giếng khoan bị nhiễm phèn dẫn đến vòi hoa sen bị tắc nước, bình chứa nước bồn cầu xuất hiện một lớp váng đóng băng với một màu vàng bẩn và mùi hôi thối của nước giếng…

Nhiều trẻ em sống tại đây đã bị ghẻ lở

Sống trong tình trạng dùng nước bẩn trong thời gian dài, anh Đức cho biết, anh, chị có bốn cháu nhỏ, nhưng ba cháu đều đã bị ghẻ, lở và phải điều trị thuốc của Viện da liễu và các bác sĩ kết luận nguyên nhân bắt nguồn từ việc sử dụng nguồn nước bẩn. Anh Đức tâm sự: “Từ khi các con tôi bị ghẻ, lở mỗi sáng tôi phải mang quần áo đi giặt nhờ nước sạch ở nhà người quen cách đó mấy km, buổi chiều lại chở các cháu đi tắm. Ai nghĩ mình bỏ ra số tài sản lớn để rồi phải sống nơi như thế này".

Thực hư những khó khăn về vấn đề cấp nước hiện tại như thế nào chủ đầu tư chưa lên tiếng, chỉ biết rằng những hộ dân sinh sống tại đây đang phải hàng ngày đối mặt với tình trạng không có nước sạch trong sinh hoạt.

Theo Quang Trần

TTO

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên