MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi - 1 người giàu đã từng nghèo khổ đưa ra 5 bài học giúp bạn thoát nghèo, bài học số 3 hầu hết cánh đàn ông đều mắc phải!

26-11-2020 - 14:26 PM | Sống

Người nghèo có quyền ước mơ vào một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng hãy tỉnh táo và đừng bao giờ dùng số tiền ít ỏi của mình vào những việc chúng ta không hiểu, không biết, không chắc.

1. Không có tài sản nào quý giá hơn giáo dục

Đối với những người nghèo, đừng mong rằng một ngày nào đó các bạn sẽ có cơ hội và đầu tư 1 ăn 10. Bởi vì, các bạn làm gì có tiền mà đầu tư.

Với những người giàu có, tiền mất thì còn tiền khác.

Nhưng với người khác, mất tiền đồng nghĩa với việc đói, thất bại và nghèo mãi. Chỉ có duy nhất một thứ tài sản mà bạn không bao giờ có thể đánh mất chính là: Kiến thức và kỹ năng của bản thân mình.

Bởi vậy, đừng bao giờ ngừng lại việc học.

Một ngày nào đó, cơ hội đến, bạn có thể sẽ không có tiền để đầu tư, nhưng bạn sẽ có năng lực để biến cơ hội thành tiền.

2. Không bao giờ ném tiền qua cửa sổ

Có một sự thật là không phải người giàu, mà chính những người nghèo mới hay ném tiền qua cửa sổ.

Chúng ta mua vài tờ vé số, mà không biết rằng tỷ lệ trúng là 1/1.000.000 đến 1/8.000.000 tuỳ loại.

Chúng ta cầm nó và lao vào những tệ nạn, mà không biết rằng khả năng sinh ra lời cũng chỉ phụ thuộc và sự may rủi và đỏ đen.

Chúng ta ôm tất cả những gì mình dành dụm được và đưa cho một người không quen biết, chỉ vì những lời họ hứa hẹn quá nhiều điều.

Người nghèo có quyền ước mơ vào một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng hãy tỉnh táo và đừng bao giờ dùng số tiền ít ỏi của mình vào những việc chúng ta không hiểu, không biết, không chắc.

Tôi - 1 người giàu đã từng nghèo khổ đưa ra 5 bài học giúp bạn thoát nghèo, bài học số 3 hầu hết cánh đàn ông đều mắc phải! - Ảnh 1.

3. Càng thân thiết, càng phải minh bạch tài chính

Chúng ta hay nghĩ rằng: Thân thiết với nhau hay đã là người yêu, thì không cần rõ ràng chuyện tiền bạc.

Về khía cạnh không cần tính toán quá chi li là đúng. Nhưng nếu nói rằng không cần rõ ràng là sai.

Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, đừng để tiền trở thành vấn đề, mượn là mượn, cho là cho, nhất là vợ chồng thì không cần thiết phải có những quỹ đen, quỹ riêng, hoặc đi vay nợ mà người còn lại không biết.

Muốn một quan hệ đi được đường dài, thì đừng quên chia sẻ thẳng thắn với nhau mọi chuyện, kể cả chuyện tài chính.

4. Thỏa mãn niềm vui của bản thân là con đường ngắn nhất dẫn đến nghèo

Niềm vui của con người là một thứ khá nguy hiểm, nhất là những người đi tìm niềm vui ở những giá trị nhất thời bên ngoài.

Nếu mỗi khi buồn phải mua một đôi giày, phải tiêu tiền thì mới vui, tôi đảm bảo bạn sẽ chẳng bao giờ giàu được.

Hãy tìm niềm vui ở những giá trị đích thực hơn, bền vững hơn, đơn giản hơn và… bớt tốt kém hơn.

Như một buổi tối nằm thảnh thơi ở nhà và chơi game cùng bạn bè thôi chẳng hạn!

5. "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"

Tôi không thể nói với bạn mỗi ngày nên tiêu bao nhiêu tiền thì được, bởi vì điều kiện và nhu cầu của mỗi người khác nhau.

Điều kiện ít thì thắt lưng buộc bụng đáp ứng những nhu cầu cơ bản.

Điều kiện nhiều thì người ta lại có những nhu cầu xa xỉ hơn.

Nếu bạn điều kiện thì ít mà nhu cầu thì nhiều, thua! Làm gì cũng không khá lên nổi đâu.

Nói tóm lại: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" chưa bao giờ sai, bạn ạ!

Theo Đậu Đậu

Trí thức trẻ

Trở lên trên