MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Nga Putin "tự hào" về đội nhà, gọi các cầu thủ là anh hùng

08-07-2018 - 07:57 AM | Sống

Đội tuyển Nga chia tay World Cup 2018 đầy tiếc nuối, sau trận cầu mà họ chiến đấu đến tận phút cuối cùng như những chiến binh, và nhận được sự khen ngợi từ tổng thống Nga.

Ngay sau trận đấu, người phát ngôn của điện Kremlin đã chuyển tải thông điệp của tổng thống Nga Putin đến các cầu thủ, cũng như người hâm mộ:

"Tổng thống đã theo dõi toàn bộ trận đấu qua truyền hình và ủng hộ hết mình cho đội tuyển. Chúng ta đã thua trong một trận đấu công bằng và thật sự tuyệt vời. Các cầu thủ xứng đáng là những chàng trai tuyệt vời của nước Nga, họ là những anh hùng. Họ sẵn sàng chết trên sân cỏ, chúng ta tự hào về họ".

Tổng thống Nga Putin tự hào về đội nhà, gọi các cầu thủ là anh hùng - Ảnh 1.

Đội tuyển Nga đã có trận đấu cực kỳ quả cảm trước khi rời giải.

Trận đấu này, tổng thống Nga không có mặt dự khán trên khán đài, thay vào đó là sự xuất hiện của thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và nữ tổng thống Croatia - Kolinda Grabar-Kitarovic. Trong trận đấu, hai vị lãnh đạo cấp cao này đã trao nhau những cái bắt tay chúc mừng bàn thắng.

Trên trang Instagram của mình, thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đăng tải dòng chia sẻ khiến các cầu thủ Nga hẳn sẽ cảm thấy rất ấm lòng: "Cảm ơn các cầu thủ đã chơi hết mình ở giải đấu này".

Dẫu đội tuyển Nga thất bại trước Croatia, song tổng thống Nga Putin nhận được rất nhiều lời khen ngợi về công tác tổ chức kỳ World Cup lần này. Rất nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ gọi World Cup 2018 tổ chức tại Nga là kỳ World Cup được tổ chức tốt nhất trong lịch sử bóng đá.

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

Trở lên trên