MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tốt nghiệp đại học nước ngoài, nữ cử nhân lựa chọn kiếm tiền "khủng" nhờ làm người giúp việc: Lương hơn 50 triệu VNĐ/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở

25-12-2021 - 00:00 AM | Lifestyle

Tốt nghiệp đại học nước ngoài, nữ cử nhân lựa chọn kiếm tiền "khủng" nhờ làm người giúp việc: Lương hơn 50 triệu VNĐ/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở

Sau khi tốt nghiệp đại học nước ngoài chuyên ngành Âm nhạc, Nemo trở về Trung Quốc để tìm hướng đi riêng cho mình. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ rằng mình sẽ trở thành người giúp việc, chưa nói đến chuyện kiếm tiền "khủng" từ công việc này.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài của Nemo, khó ai có thể tưởng tượng rằng cô là người giúp việc. Cô gái trẻ đeo kính, sở hữu thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng, khá hoạt ngôn.

Nemo tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc và Violin tại đại học, sau đó đến Nhật Bản du học khoảng 1 năm rồi mới trở về Bắc Kinh (Trung Quốc). Giống như bạn bè đồng trang lứa, cô thích mua sắm, du lịch, đi trượt tuyết và quay phim.

Tuy nhiên, Nemo không muốn sống cuộc đời mà nhiều người khác chọn lựa: "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về", phí hoài thanh xuân ở chốn văn phòng. Cô quyết định theo đuổi một công việc đặc biệt: làm người giúp việc trong gia đình.

Nemo đã gắn bó với nghề này được 5 năm, từ khi 24 tuổi. Nhiệm vụ hàng ngày của cô là giúp các cặp vợ chồng nấu ăn, dọn dẹp, trông nom lũ trẻ.

Cử nhân đại học làm giúp việc ở tuổi 24

Nemo trông chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường: vai đeo ba lô, di chuyển bằng xe đạp. Thế nhưng, trên thực tế, công việc đòi hỏi cô phải trưởng thành hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.

Trong 5 năm, Nemo đã làm giúp việc cho 3 gia đình khác nhau. Cô đã gắn bó với gia đình hiện tại được gần 2 năm, giúp một cặp vợ chồng trẻ chăm sóc cô con gái 5 tuổi. Ngoài Nemo, trong nhà còn một số người giúp việc khác. Do đó, nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc đứa trẻ.

Một ngày làm việc của Nemo bắt đầu vào lúc 7h sáng. Sau khi thức dậy và làm vệ sinh cá nhân, cô sẽ đưa con gái chủ nhà đến trường, rồi quay về dọn dẹp và giặt giũ. Khoảng 2h chiều, Nemo sẽ đến đón bé về, tập đàn piano với đứa trẻ. 

Tốt nghiệp đại học nước ngoài, nữ cử nhân lựa chọn kiếm tiền khủng nhờ làm người giúp việc: Lương hơn 50 triệu VNĐ/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở - Ảnh 1.

Nemo - nữ cử nhân 24 tuổi làm nghề giúp việc (Ảnh: QQ)

Cuối chiều, Nemo sẽ đứa bé đến các lớp năng khiếu như đấu kiếm, mỹ thuật...  Tối đến là khoảng thời gian cô giúp bé hoàn thành bài tập trên trường, tắm rửa rồi đưa bé đi ngủ.

Theo Nemo, cô đến với công việc này hết sức tình cờ. Năm 2014, cô tốt nghiệp đại học nhưng không muốn làm việc liên quan đến âm nhạc. Dù thử du học tại Nhật Bản trong 1 năm, cô vẫn không xác định được hướng đi phù hợp cho mình.

Năm 2016, Nemo dấn thân vào lĩnh vực giải trí, đến Bắc Kinh học để trở thành chuyên gia trang điểm. Tại đây, cô đã gặp một vị khách muốn nhờ mình phụ giúp việc nhà và chăm con. Cô đã đồng ý mà không hề do dự.

”Lúc đó tôi không hề lo lắng, dù chỉ là một chút. Chắc gan của tôi to hơn người bình thường”, cô gái trẻ chia sẻ.

Tốt nghiệp đại học nước ngoài, nữ cử nhân lựa chọn kiếm tiền khủng nhờ làm người giúp việc: Lương hơn 50 triệu VNĐ/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở - Ảnh 2.

Nemo thỉnh thoảng cũng nấu nướng cho gia đình chủ nhà

Lần đầu tiên trông trẻ, Nemo cho mình 3 ngày để thích nghi với công việc và cuộc sống ở nhà người khác. 

Chủ nhà đầu tiên của cô có hai đứa con. Nemo nhận nhiệm vụ chăm sóc bé gái lớn 5 tuổi, với khoản thù lao 7.500 NDT/tháng (27 triệu VNĐ). Ngoài cô còn có một bảo mẫu khác phụ trách chăm sóc bé gái nhỏ hơn. Gia đình này cũng thuê thêm giúp việc phụ trách nấu ăn và dọn dẹp, tổng cộng là bảy người.

Ban đầu, Nemo bị gia đình chủ chê trách khá nhiều, từ việc lớn đến việc nhỏ, chủ yếu là do "chưa đủ chu đáo". Vợ chồng họ thường ngủ muộn, không khớp với giờ giấc sinh hoạt của Nemo, khiến cô gặp nhiều rắc rối và căng thẳng.

Chưa kể, bảo mẫu vốn là công việc dành cho những người đã có tuổi. Một người trẻ như Nemo rất khó có thể chinh phục được niềm tin của mọi người. Chênh lệch tuổi tác cũng cản trở cô nói chuyện với các đồng nghiệp khác trong nhà.

Sau hơn 1 năm, Nemo thôi việc vì chủ nhà ra nước ngoài định cư. “Không có gì ám ảnh, tôi nghĩ mình có thể tiếp tục làm công việc này”, cô nói. 

Ngay sau đó, Nemo đến các công ty môi giới người giúp việc để tìm chỗ làm mới. Ở quê, bố mẹ cô vẫn nghĩ con gái mình đang làm chuyên gia trang điểm tại Bắc Kinh.

“Được làm việc với người chủ hiện tại là một may mắn của tôi”, cô chia sẻ.

Tốt nghiệp đại học nước ngoài, nữ cử nhân lựa chọn kiếm tiền khủng nhờ làm người giúp việc: Lương hơn 50 triệu VNĐ/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở - Ảnh 3.

Hiện tại, Nemo có thể kiếm được 15.000 NDT/tháng (54 triệu VNĐ) từ nghề giúp việc. Cô sống tại biệt thự cùng gia đình chủ, ngủ trong một căn phòng nhỏ ở dưới tầng hầm. Ngoài ra, cô được phép tùy ý sử dụng phòng tắm và nhà bếp ở đó. Mang tiếng là tầng hầm nhưng nơi đây luôn tràn ngập ánh sáng.

Con gái chủ nhà cũng rất yêu mến Nemo. Giáng sinh năm ngoái, cô trang trí phòng đẹp đến mức đứa trẻ nằng nặc đòi ở với cô.

Tháng 10/2021, được sự đồng ý của chủ nhà, Nemo bắt đầu quay vlog giới thiệu về công việc bảo mẫu của mình trên mạng xã hội. Cô được đông đảo cư dân mạng ủng hộ, nhưng lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình.

Cha mẹ Nemo không thể chấp nhận rằng cô con gái mà mình vất vả nuôi lớn và cho đi du học nước ngoài lại đi giúp việc cho người khác. "Trong lòng mẹ rất khó chịu, chỉ muốn khóc", mẹ cô nhắn.

Quan hệ giữa chủ nhà và người giúp việc là "ngang hàng"

Nemo luôn nhấn mạnh rằng cô không phải là một người giúp việc bình thường. 

Từ bé, Nemo đã theo học trường nội trú, nhờ đó trau dồi tính quyết đoán và khả năng sống tự lập. Bố mẹ cô tuy hơi bảo thủ, nhưng luôn ủng hộ con gái làm những gì mình thích.

Nemo chọn học về âm nhạc ở đại học vì cô không giỏi những môn văn hóa khác. Sau khi tốt nghiệp, cô cảm thấy phong cách sống bình dị, khép kín của mình không phù hợp với môi trường nghệ thuật. Trong thời gian du học Nhật Bản, cô thử làm nhiều công việc khác nhau, từ thời trang cho đến nấu ăn, nhưng vẫn chưa tìm ra đam mê của mình là gì.

Không ngờ rằng, những trải nghiệm đầu đời này lại giúp Nemo rất nhiều trong công việc bảo mẫu sau đó.

Tốt nghiệp đại học nước ngoài, nữ cử nhân lựa chọn kiếm tiền khủng nhờ làm người giúp việc: Lương hơn 50 triệu VNĐ/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở - Ảnh 4.

Nemo tập piano cùng con gái chủ nhà

Điều duy nhất khiến Nemo lo lắng là cô không có kinh nghiệm làm việc với trẻ con. Tuy nhiên, sau một thời gian làm quen, cô đã bị sự hồn nhiên của bọn trẻ thu hút. 

Nemo coi bọn trẻ như những đứa em trong nhà, đối xử với chúng vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc. Khi dạy đàn, cô thỏa thuận với bọn trẻ rằng nếu có vấn đề gì thì sẽ nhượng bộ nhau, từ đó tạo thành mối quan hệ hai chiều.

Nemo mô tả mối quan hệ của mình với lũ trẻ như là người chị với những đứa em trong nhà, vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc. Khi dạy đàn cho lũ trẻ, cô đã thỏa thuận được với chúng rằng nếu có vấn đề gì thì sẽ nhượng bộ nhau, từ đó tạo nên những mối quan hệ hai chiều.

Dần dần, Nemo trở thành bạn thân của bọn trẻ. Họ cùng nhau đọc truyện, luyện đàn và vui chơi. Vợ chồng chủ nhà rất yên tâm giao con cái cho cô chăm sóc mỗi khi phải đi công tác.

Theo Nemo, nền tảng trong mỗi gia đình không phải mối quan hệ cha mẹ - con cái mà là tình cảm vợ chồng. Quan hệ vợ chồng ổn định thì không khí gia đình mới có thể lành mạnh.

Sau một thời gian dài làm việc, Nemo nhận ra rằng, điều quan trọng nhất trong một gia đình không phải là quan hệ cha mẹ - con cái mà là tình cảm vợ chồng. Quan hệ vợ chồng ổn định thì không khí gia đình mới có thể lành mạnh.

Ngoài ra, Nemo cho biết, quan hệ giữa chủ nhà và bảo mẫu không phải mối quan hệ cao thấp, mà là mối quan hệ ngang hàng, có qua có lại. Một người cung cấp dịch vụ cho một người có nhu cầu. Nhờ xác định được tinh thần này, cô và gia đình chủ nhà có thể sinh hoạt hòa thuận với nhau.

Tốt nghiệp đại học nước ngoài, nữ cử nhân lựa chọn kiếm tiền khủng nhờ làm người giúp việc: Lương hơn 50 triệu VNĐ/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở - Ảnh 5.

Trải nghiệm cuộc sống gia đình một cách gián tiếp

Trong khi các bạn đồng trang lứa đã kết hôn và sinh con, Nemo vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Do thường xuyên tiếp xúc với môi trường gia đình, cô cảm thấy việc kết hôn là không cần thiết.

Các gia đình mà Nemo phục vụ đều có điều kiện tốt. Họ không chỉ mạnh về tài chính mà tình cảm gia đình cũng rất thắm thiết. Trước đây, cô từng nghĩ rằng phụ huynh giàu có thường ít quan tâm đến con cái. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Hầu như các gia đình đều rất quan tâm, bầu bạn với con, tạo điều kiện thuận lợi cho đứa trẻ phát triển.

"Tôi không ghen tị với cuộc sống gia đình như vậy. Hiện tôi đang rất hạnh phúc", Nemo cho biết. "Ý nghĩa cuộc sống nằm ở sự trải nghiệm. Tôi đã trải nghiệm cuộc sống gia đình một cách gián tiếp rồi".

Không chỉ sợ ràng buộc bởi gia đình, Nemo cũng ngại cha mẹ phải chăm sóc con mình khi cô bận công việc. Nữ cử nhân muốn cha mẹ mình được an nhàn hưởng thụ những năm tháng tuổi gia.

Tốt nghiệp đại học nước ngoài, nữ cử nhân lựa chọn kiếm tiền khủng nhờ làm người giúp việc: Lương hơn 50 triệu VNĐ/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở - Ảnh 6.

Dù kiếm được khá nhiều tiền từ nghề giúp việc, Nemo không có ý định tiết kiệm tiền để mua nhà hay bảo hiểm. Cô cũng chẳng có dự định ở lại Bắc Kinh lâu dài. Bởi lẽ, cô gái trẻ này coi cuộc đời là một chuỗi những trải nghiệm.

Nemo tâm sự, cô không muốn mình bị mắc kẹt bởi cuộc sống "cơm áo gạo tiền" trong các gia đình. Sau khi chăm sóc con cái gia đình chủ, cô sẽ dành thời gian để tập thể dục, học ngoại ngữ và chơi piano. Thỉnh thoảng, cô sẽ ngồi biên tập và đăng tải video về cuộc sống giúp việc của mình lên mạng xã hội.

(Theo QQ)

Tú Khê

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên