MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam

11-12-2018 - 19:52 PM | Sống

Thời tiết tại Malaysia đang đe dọa đến trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Cập nhật: Hiện tại trời đã tạnh mưa, các CĐV Malaysia đang kéo rất đông đến SVĐ. Hi vọng thời tiết sẽ ổn định trong vài tiếng sắp tới khi trận chung kết bắt đầu. 

Vào thời điểm còn vài tiếng nữa sẽ diễn ra trận chung kết AFF Cup 2018 Malaysia vs Việt Nam , thành phố Kuala Lumpur đang có mưa rất to, nhiệt độ khoảng 29 độ C. Một số địa điểm nước đã dâng lên ngập cả bánh xe ô tô.

Mặc dù đến 19h45 (giờ Việt Nam) trận đấu mới bắt đầu, song nhiều khả năng 2 đội sẽ phải thi đấu trên mặt sân khá trơn cộng thêm trời mưa. Hoàn cảnh này gợi nhớ lại trận chung kết giải U23 châu Á hồi đầu năm, khi U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan giữa cơn mưa tuyết.

 Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam đã có mặt bên ngoài sân.

 Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam - Ảnh 2.

Các CĐV Malaysia cũng đã kéo đến rất đông.

 Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam - Ảnh 3.

Một nhóm CĐV chờ đợi bên ngoài sân.

 Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam - Ảnh 4.

Những chiếc áo mưa ni-lông là vật dụng không thể thiếu.

 Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam - Ảnh 5.

Trong các quầy hàng, áo mưa đang đắt hàng hơn áo thi đấu.

 Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam - Ảnh 6.

Các vũng nước trên sân Bukit Jalil

 Trời tạnh mưa trước trận chung kết lượt đi AFF Cup Malaysia vs Việt Nam - Ảnh 7.

Trời mưa to khiến nước dâng lên.

Sân trơn bóng ướt sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến cả Việt Nam lẫn Malaysia. Đây không phải là lần đầu tiên trận đấu diễn ra tại Malaysia chịu tác động từ thời tiết. Ở VCK U16 châu Á 2018 diễn ra cuối tháng 9 vừa rồi, 2 trận đấu đã phải hoãn lại do mưa lớn và tổ chức đá bù vào buổi sáng ngày tiếp theo.

Trước đó vào năm 2015, những Công Phượng cũng từng cùng U23 Việt Nam trải qua trận "thủy chiến" đáng nhớ trên sân Shah Alam, cách Bukit Jajil (SVĐ tổ chức chung kết AFF Cup 2018) không xa.

Khi ấy, cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Macau chỉ diễn ra được vài phút thì bị hoãn vì mưa và mất khá nhiều thời gian mới thi đấu trở lại. Trận đấu đó là kỷ niệm đẹp với Công Phượng khi anh ghi một hat-trick.

Theo Lupo

Trí thức trẻ

Trở lên trên