MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trông trẻ cho giới siêu giàu lương 4 tỷ/năm nhưng toàn điều kiện “trên trời”

09-04-2023 - 08:46 AM | Lifestyle

Trông trẻ cho giới siêu giàu lương 4 tỷ/năm nhưng toàn điều kiện “trên trời”

Ứng viên cần tốt nghiệp từ trường danh tiếng, biết ít nhất 3 ngoại ngữ, chơi được 2 nhạc cụ, biết trượt tuyết và muôn vàn điều kiện khác nữa.

Nếu bạn có thể kiếm được 164.000 USD (khoảng hơn 3,8 tỷ đồng) một năm với một công việc linh động thời gian, được ngồi siêu xe, du lịch và sống trong biệt thự, cung điện miễn phí, bạn sẽ xin ứng tuyển hay không?

Rebecca Reid - một cựu bảo mẫu cho giới siêu giàu người Anh từng ứng tuyển vào một bài tuyển dụng với nội dung như sau: “Muốn tìm một siêu bảo mẫu, phải từng học Oxbridge (tức trường Oxford hoặc Cambridge), có thể trượt tuyết, nói tiếng Trung và biết lái xe Porsche. Mức lương trên 100,000 bảng. Ứng viên được nhận cũng sẽ có quyền sử dụng dàn xe hơi của gia đình (bao gồm Porsche, Range Rover, Maserati) và các bữa ăn do đầu bếp từng đoạt sao Michelin nấu”.

Mức lương nghe như một giấc mơ đó đã trở thành hiện thực, nhưng Rebecca Reid đã phát hiện ra rằng, công việc bảo mẫu cho giới thượng lưu không màu hồng như cô tưởng.

Tiêu chuẩn bảo mẫu cho tỷ phú nhí thời hiện đại

Những người giàu thuộc top 1% thế giới có yêu cầu về “siêu bảo mẫu” hiện đại cho con cái cao hơn người thường rất nhiều. Rebecca cho biết những điều kiện cơ bản cho nghề của mình bao gồm: Có bằng về tâm lý trẻ em, được đào tạo về khả năng tự vệ và “hoàn hảo” về mọi mặt.

Giới siêu giàu muốn có những siêu bảo mẫu giàu có với xuất thân thượng lưu. Họ cần cô trông trẻ tốt nghiệp thạc sĩ từ Oxbridge, biết trượt tuyết, cưỡi ngựa và huấn luyện thành công những người thừa kế vào các trường danh giá nhất.

Trông trẻ cho giới siêu giàu lương 4 tỷ/năm nhưng toàn điều kiện “trên trời” - Ảnh 1.

Ảnh: Getty Images

Khi Gwyneth Paltrow - chủ một trung tâm giới thiệu việc làm cho giới thượng lưu đăng quảng cáo cho một bảo mẫu như vậy vào năm 2011, bà yêu cầu ứng viên cần phải có một nền giáo dục truyền thống, thông thạo ít nhất ba ngôn ngữ, chơi hai nhạc cụ, đam mê chèo thuyền và quần vợt, đồng thời yêu thích lịch sử nghệ thuật hoặc võ thuật. Thái tử William và Vương phi Kate của hoàng gia Anh từng thuê một giáo viên tốt nghiệp trường bảo mẫu danh tiếng Norland College ở Bath cho Hoàng tử George - nhà vua tương lai của Anh quốc.

Dẫu toàn những điều kiện “trên trời” nhưng vì muốn trải nghiệm, Rebecca Reid đã xin ứng tuyển và được nhận. Cô nghĩ đây là một cách tốt để đi du lịch và trang bị tài chính cho bản thân cũng như là cơ hội vàng để biết 0,01% dân số thế giới sống như thế nào.

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Rebecca là tại một biệt thự phía tây London trông giống như một khách sạn. Khách hàng của cô là một vị phu nhân người Anh gốc Nga. Bà nói rằng một trong những nhiệm vụ buổi sáng của cô là duỗi tóc cho cô con gái 6 tuổi của bà. Công việc của cô cũng bao gồm tư vấn về các bữa ăn có chỉ số GI thấp và đi cùng tài xế riêng đưa con gái họ đến trường. 

Sau giờ học, bé gái sẽ có gia sư riêng dạy học nên nhiệm vụ chính của cô chỉ là chăm sóc khách hàng nhí. Dù ban đầu hơi choáng ngợp nhưng sau một thời gian, Rebecca dần quen với công việc kỳ lạ này. Như bộ phim tài liệu Too Posh to Parent của Channel 4 đã tiết lộ, các dịch vụ trị liệu bằng Lego và dịch vụ đào tạo ngồi bô cho trẻ trị giá 1.000 bảng Anh một giờ cũng tồn tại. 

Lương cao nhưng khắc nghiệt

“Không có đồng tiền nào trên thế giới có thể khiến tôi quay trở lại làm việc cho những người siêu giàu”, Rebecca khẳng định. 

Bạn có thể thắc mắc tại sao một người có bằng cấp của Oxbridge lại muốn tự xếp mình vào hàng “nhân viên phục vụ” như vậy. Nhưng khả năng nói ba ngôn ngữ cũng không khiến bạn miễn nhiễm với sự cám dỗ của tiền lương hậu hĩnh, túi xách hàng hiệu như quà cảm ơn từ phụ huynh và việc được sử dụng máy bay riêng. Paola Diana, Giám đốc điều hành của công ty tuyển dụng độc quyền Nanny & Butler đã gọi đó là “lối sống kỳ diệu, giấc mơ thành sự thật, nhất là với những cô gái ở độ tuổi đôi mươi”.

Dẫu vậy, trải nghiệm của Rebecca và nhiều đồng nghiệp giống như một cơn ác mộng. Việc làm việc cho các bậc cha mẹ đang cố gắng hết sức để con cái họ đỗ vào một trường danh tiếng vô cùng khó khăn và nhiều áp lực. Cô kể một lần về nhà và chứng kiến cảnh một  người cha tỷ phú gầm lên: "Âm nhạc yêu thích của con là Peer Gynt, không phải Rihanna!". Cô bị yêu cầu không được nói về bất cứ điều gì liên quan đến văn hóa hay chính trị, tránh việc truyền tải thông tin không chính xác và làm hỏng sự nghiệp học tập của rich kid 6 tuổi.

Trông trẻ cho giới siêu giàu lương 4 tỷ/năm nhưng toàn điều kiện “trên trời” - Ảnh 3.

Ảnh: Getty Images

Những bảo mẫu khác cho giới siêu giàu cũng có trải nghiệm tương tự. Sarah, 28 tuổi, cho biết: “Tôi đã từng làm việc cho những tỷ phú, những người sẽ để gia đình ở khoang hạng nhất và để tôi ngồi ở hạng phổ thông. Tôi sẽ phải đi đi lại lại suốt toàn bộ chuyến bay để kiểm tra và chăm sóc bọn trẻ. Họ cũng mắng bạn vì đã bật hệ thống sưởi trong căn hộ hoặc yêu cầu bạn mua thực phẩm từ khu giảm giá của siêu thị”.

Sascha, 24 tuổi, làm bảo mẫu cho một gia đình siêu giàu trong kỳ nghỉ hè thì kể: “Họ đã trải qua mùa hè ở nước ngoài. Vợ con ở nhà suốt, cuối tuần chồng mới bay về. Về cơ bản, công việc của tôi là giúp họ quên đi việc họ có con. Nhưng tôi không được phép sử dụng TV hoặc iPad. Chúng tôi phải chơi “trò chơi học tập”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bất mãn với nghề nghiệp cô trông trẻ cho giới thượng lưu. Một bảo mẫu tốt nghiệp trường Norland giấu tên tiết lộ: “Tôi không thể tiết lộ mình kiếm được bao nhiêu nhưng nó cực kỳ cao, đặc biệt là so với những người ở độ tuổi của tôi. Công việc của tôi phải đi lại nhiều và tôi có thể làm việc hai tuần không nghỉ ngày nào, nhưng tôi yêu mến gia đình mà tôi đang làm việc”.

Theo Chi Chi

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên