MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước giờ G, báo Indonesia e sợ trước tinh thần quật cường của U22 Việt Nam: "Họ là những người duy nhất còn bất bại tại giải đấu năm nay"!

10-12-2019 - 16:48 PM | Sống

U22 Indonesia từng bị U22 Việt Nam đánh bại 2-1 tại vòng bảng SEA Games 30. Do đó, không khó hiểu khi người Indonesia tỏ ra dè chừng trước đội tuyển chúng ta.

Khi trận chung kết chỉ còn cách vài tiếng nữa, tờ CNN của Indonesia tỏ ra lo ngại về sức mạnh của U22 Việt Nam. Trang này cho biết, Việt Nam đã "tụt lại phía sau" trong hai trận đấu quan trọng trước Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, chúng ta nhanh chóng lội giành lại thế trận để đứng nhất bảng B.

Trước giờ G, báo Indonesia e sợ trước tinh thần quật cường của U22 Việt Nam: Họ là những người duy nhất còn bất bại tại giải đấu năm nay! - Ảnh 1.

Tờ CNN của Indonesia bày tỏ sự lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của ĐT Việt Nam.

Trong trận đấu với Indonesia, Sani Rizki Fauzi đã đưa Indonesia vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 23. Lợi thế này chỉ tồn tại đến phút thứ 63 trước khi Nguyễn Tấn Chung làm tung lưới thủ môn Nadeo Arga Winata. Cuối cùng, Indonesia đã phải nhận thất bại duy nhất tại SEA Games 30 nhờ bàn thắng của Nguyễn Hoàng Đức ở những phút bù giờ đầu tiên trong hiệp hai.

Việt Nam một lần nữa thể hiện quyết tâm phi thường trước Thái Lan trong trận đấu quyết định ở bảng B. Theo tờ CNN của Indonesia, "những chú voi chiến" đã dẫn trước 2 bàn nhờ Jaided Supachai và Suphanat Mueanta. Tuy nhiên, cầu thủ Tiến Linh đã san bằng tỷ số một cách ngoạn mục ở phút 15 và 72, đem về 1 điểm quý giá cho Việt Nam.

Trước giờ G, báo Indonesia e sợ trước tinh thần quật cường của U22 Việt Nam: Họ là những người duy nhất còn bất bại tại giải đấu năm nay! - Ảnh 2.

Bàn thắng của Tiến Linh đã giúp Việt Nam san bằng tỷ số với "đại kình địch" Thái Lan.

"Họ là những người duy nhất còn bất bại tại giải đấu năm nay", tờ CNN của Indonesia khẳng định.

Tờ báo này cũng chỉ ra, ngoài hai trận đấu trên, Việt Nam luôn là bên ghi bàn trước khi đối đầu với các đối thủ khác tại SEA Games 30 như Brunei, Lào, Singapore và Campuchia.

Với 5 chiến thắng và 1 trận hòa từ vòng bảng đến nay, Việt Nam đang đứng trước cơ hội đoạt chiếc HCV bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử. Vào lúc 19h00 hôm nay, HLV Park Hang-seo và các học trò quyết tâm sẽ rời SVĐ Rizal Memorial với 3 điểm để hoàn thành giấc mơ đã khát khao bấy lâu nay!

Ngọc Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên