MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước ngày "vượt vũ môn": Sĩ tử căng thẳng, phụ huynh chuẩn bị chè đậu đỏ, xôi đỗ... cầu may

28-06-2023 - 07:22 AM | Sống

Trước ngày "vượt vũ môn": Sĩ tử căng thẳng, phụ huynh chuẩn bị chè đậu đỏ, xôi đỗ... cầu may

Hãy cùng lắng nghe tâm sự của sĩ tử lớp 12 trước thời khắc đếm ngược kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra. Ngày mai, hàng trăm ngàn sĩ tử lớp 12 sẽ chính thức bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Trước thời khắc đếm ngược kỳ thi chính thức, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem các sĩ tử 2005 đang làm gì hay còn tâm sự nào chưa nói hết nhé!

Sĩ tử đang làm gì trước giờ thi Đại học?

Trong những ngày cuối cận kề kỳ thi Đại học, hầu hết sĩ tử vẫn chưa dừng việc ôn luyện. Bên cạnh thời gian dành cho sách vở, họ còn cố gắng thu xếp nhiều khoảng trống để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần tốt nhất.

Bạn Trương Văn Quyền (lớp 12 Văn - Sử - Địa, THPT chuyên Nguyễn Du, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có nguyện vọng 1 là chuyên ngành Kinh tế quốc tế, trường Học viện Ngoại giao. Trong hai ngày ôn thi cuối cùng, Quyền dành 1-2 tiếng để học vì cậu bạn chủ yếu chỉ xem lại kiến thức. Thời gian còn lại, Quyền dùng để nghỉ ngơi, đi chùa cầu may và đi dạo đâu đó để giữ tâm lý thoải mái.

Quyền cho biết: "Gần đến ngày thi, mình nghĩ bạn nào cũng sẽ có phần lo lắng, tất bật ôn tập và chuẩn bị. Bản thân mình rất tự tin và không có môn nào khiến mình lo lắng. Bởi lẽ kiến thức mình chuẩn bị đã được tích luỹ trong suốt 1 năm học.

Vào những ngày cần kệ thi, mình dành khoảng 2 buổi trong ngày để học tập. Mình và các bạn có lập nhóm, xếp lịch để cùng nhau ôn luyện. Cụ thể sáng chúng mình học Toán và tiếng Anh, chiều chúng mình ôn tập Ngữ văn và các môn xã hội. Ngoài ra, để giảm bớt áp lực thi cử thì mình cũng đã xét tuyển học bạ vào trường Đại học Luật Hà Nội".

Bạn cùng lớp với Quyền - cô bạn Dương Nguyễn Thuỳ Linh thì tâm sự đang khá hồi hộp và lo lắng, đặc biệt ở môn Lịch sử vì thấy ôn tập chưa kỹ. Tuy nhiên, Linh cũng rất mong đợi đến ngày thi chính thức. Được biết, nguyên vọng 1 của cô bạn là ngành Tài chính quốc tế của trường ĐH Ngoại thương, cơ sở TP.HCM.

"Trong ngày thi cuối, mình chỉ định ôn tập thêm kiến thức tổng quát cơ bản và những điều cần lưu ý khi thi khoảng 2 tiếng. Còn lại, mình dành để ngủ nghỉ, ăn uống, tập thể dục và thư giãn.

Những ngày ôn thi nước rút, mình đi ngủ khá trễ là khoảng 12h, thức dậy lúc 6h sáng để chuẩn bị học. Mình dành buổi sáng và buổi chiều cho việc học các môn đi thi trong khối D01 (Toán, Anh, Ngữ Văn) và buổi tối để học thêm tổ hợp Khoa học xã hội", Linh cho hay.

Trước ngày "vượt vũ môn": Sĩ tử căng thẳng, phụ huynh chuẩn bị chè đậu đỏ, xôi đỗ... cầu may - Ảnh 1.

Trái ngược với Quyền, cô bạn cùng lớp tên Thuỳ Linh thì lại khó lo lắng và căng thẳng

Cùng chung tâm trạng thấp thỏm trước thời khắc "vượt vũ môn" là cô bạn Lê Phạm Thanh Thanh (lớp 12A6, trường THPT Ngô Quyền).

Thanh tâm sự: "Như các bạn khác, trong mình vẫn có chút sợ và lo lắng vì chẳng biết bản thân có làm đủ tốt hay không. Khoảng thời gian trước, đôi khi mình còn thấy bất lực và chán nản một chút nữa. Mình nghĩ đó là cảm xúc rất đỗi bình thường khi chúng mình sắp phải đối mặt với một kỳ thi quan trọng.

May mắn, mình vẫn luôn nhận được sự ủng hộ và an ủi từ những người xung quanh nên hiện tại tinh thần đã ổn hơn rất nhiều. Ít nhất là mình đã giảm bớt lo lắng, lạc quan, thoải mái và nhẹ nhàng với việc ôn và thi hơn.

Mình cũng không quá chắc chắn khi nói rằng bản thân đang rất tự tin cho kì thi sắp tới. Bởi lẽ, sẽ có nhiều chuyện may rủi đến trong phòng thi mà chẳng thể lường trước. Mình chỉ có thể nói dù không tự tin 100% nhưng mình đang thoải mái và sẽ cố gắng hết sức cho kỳ thi sắp tới".

Những ngày ôn thi căng thẳng, Thanh có những phương pháp riêng giúp giải toả áp lực. Cô bạn nhớ lại: "Mình đi dạo hoặc ăn uống ở ngoài vào buổi tối. Ngoài ra, mình còn đọc sách hay xem một bộ phim yêu thích. 

Gần đây, mình và các bạn chung nhóm đã gọi điện, trò chuyện với nhau. Mình nghĩ đó là một cách hay để giải tỏa căng thẳng trước giờ thi. Chúng mình không bàn về thi cử, chỉ chia sẻ câu chuyện của mỗi người trong những ngày không gặp nhau, tám chuyện trên trời dưới đất hay bàn bạc về những buổi hẹn sau khi kỳ thi kết thúc".

"Ba mẹ không đòi hỏi ở con quá nhiều..."

Trước kỳ thi quan trọng bậc nhất đời học sinh, không chỉ sĩ tử mà người nhà cũng "đứng ngồi không yên". Mọi quan tâm của các ông bố bà mẹ có con học lớp 12 giờ đây đều đổ dồn hết lên đứa trẻ.

Thuỳ Linh hào hứng kể: "Trong 2 ngày thi chính thức, ba hoăc mẹ sẽ là người đưa đón mình đến điểm thi. Gia đình có chuẩn bị đồ ăn ngon, bồi bổ sức khoẻ cho con. Đặc biệt là các món may mắn như chè đậu đỏ, bánh đỗ xanh, sữa đậu nành... cũng có hết.

Ba mẹ dặn mình kiểm tra lại kỹ hồ sơ, những giấy tờ quan trọng và dụng cụ cần thiết phải đem theo như giấy dự thi, CCCD, đồng hồ, máy tính cầm tay, bút, thước... Ba mẹ nói mình hãy chuẩn bị tâm lí bình tĩnh, tự tin, tỉnh táo để làm bài và kiểm tra lại bài thật kĩ trước khi nộp".

Trước ngày "vượt vũ môn": Sĩ tử căng thẳng, phụ huynh chuẩn bị chè đậu đỏ, xôi đỗ... cầu may - Ảnh 2.

Trước ngày "vượt vũ môn": Sĩ tử căng thẳng, phụ huynh chuẩn bị chè đậu đỏ, xôi đỗ... cầu may - Ảnh 3.

Ba mẹ Thuỳ Linh đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới của con gái

Cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn về tinh thân từ gia đình là cô bạn Thanh Thanh. Nữ sinh kể: "Thật ra, cách đây một tuần, mình đã dành thời gian tâm sự với ba để giảm bớt căng thẳng và áp lực. Nên thời điểm này, ba mẹ không dặn dò mình quá nhiều, chỉ đơn giản là chúc may mắn thôi. Ngoài ra, ba mẹ và thầy cô còn chuẩn bị món ăn may mắn như chè đậu đỏ, sữa đậu đỏ... để động viên mình nữa".

Trao đổi với chúng tôi, ba của Thanh Thanh nói gia đình không "đòi hỏi" ở con gái quá nhiều. Cô chú chỉ muốn con đậu vào ngành và trường mình thích, chứ không ép con phải đi theo con đường của ba mẹ.

"Nói thật, giờ này cô chú cũng lo lắng vì đây là một kỳ thi quan trọng và căng thẳng. Nhưng cô chú cũng khá an tâm vì nhìn chung bé ở nhà ôn bài đầy đủ. Và cô chú mong bé sẽ bình tĩnh, thoải mái làm bài, tránh việc suy nghĩ lung tung, mất tập trung và lo lắng vì Thanh hay bị hồi hộp rồi quên chỗ này chỗ kia lắm", ba Thanh Thanh tâm sự.

Ở diễn biến khác, mẹ của Quyền - cô Huyền cũng gửi những lời nhắn nhủ cảm động đến con trai.

"Gần tới kì thi quan trọng, mẹ mong con bình tĩnh, tự tin, cẩn trọng và làm bài thi hết sức mình. Đừng áp lực quá con nhé. Dù kết quả có ra sao thì vẫn có ba mẹ ở bên, luôn ủng hộ và tin tưởng con. Con đã ôn luyện trong suốt 1 năm học, hãy cố gắng thêm chút xíu nữa để về đích thành công con nhé!".

Trước ngày "vượt vũ môn": Sĩ tử căng thẳng, phụ huynh chuẩn bị chè đậu đỏ, xôi đỗ... cầu may - Ảnh 4.

Mẹ của Quyền không đặt nặng kỳ vọng lên cậu bạn mà chỉ mong Quyền luôn bình tĩnh, cẩn trọng

Bên cạnh những nỗi lo thi cử, tâm trạng bộn bề vì ngày thi sắp cận kề, nhiều sĩ tử đã lên kế hoạch thư giãn, tụ thưởng bản thân sau thời gian dài học tập.

"Đi ngủ một giấc thật ngon" là ước muốn chung của nhiều sĩ tử sau nhiều đêm thức trắng ôn bài. Quyền bày tỏ thẳng thắn: "Kỳ thi kết thúc, mình sẽ thưởng cho bản thân nhiều giấc ngủ ngon. Được tiếp thêm sức xong rồi thì mình sẽ đi du lịch, về quê hay làm gì đó vui vẻ. 

Ngoài ra, mình cũng muốn được đi du lịch nhiều nơi, khám phá văn hoá, ẩm thực của nơi đó. Vì bản thân mình cũng học chuyên Địa ra nên đã biết đến nhiều nơi và giờ mình muốn đến đó khám phá nhiều hơn".

Còn Thanh Thanh lại muốn dành thời gian cho gia đình và bạn bè sau khi áp lực thi cử được gách lại. "Mình muốn có thật nhiều buổi hội họp bạn bè. Đơn giản là vì trong giai đoạn ôn thi, tụi mình không có quá nhiều thời gian để trò chuyện, gặp mặt nhau như khi trên trường. Bên cạnh đó, mình muốn đi du lịch với gia đình với lớp. Một điều hiển nhiên nữa là mình muốn ngủ thật nhiều để bù lại những ngày vừa qua".

Ảnh: NVCC

Theo Vân Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên