MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ câu chuyện về 2 tỷ trợ cấp và cách đối đãi với vợ cũ của Bằng Kiều: Sự tử tế của đàn ông chỉ khi chia tay, đàn bà mới "thấm"

31-10-2019 - 23:40 PM | Sống

Và người đỡ đần cho cuộc đời họ, chẳng phải đàn ông mới nào mà chính là người chồng vừa đã cũ. Bởi ly hôn đâu giống chia tay, nói với nhau dăm ba câu phải trái, nhẹ nhàng một cái buông.

Nếu người ta nói tình yêu ở tuổi 20 đẹp nhất, trong sáng và ngọt ngào thì tình yêu sau ly hôn của những người đàn bà trải qua sỏi đá, vấp ngã sẽ là trọn vẹn nhất.

Đàn bà hậu ly hôn cần nhất sự "tử tế" của chồng cũ

Trizzie Phương Trinh - vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều đã đăng trên trang cá nhân: "Chẳng phải chúng ta càng lớn tuổi thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống nó làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có". Người phụ nữ trải qua đổ vỡ hôn nhân khi bước vào tình yêu lại 1 lần nữa luôn lý trí, thận trọng và giàu trải nghiệm hơn. Nó như 1 thứ cầu vồng sau mưa, chẳng biết ngắn ngủi hay dài lâu nhưng vẫn rực rỡ vô cùng.

Từ câu chuyện về 2 tỷ trợ cấp và cách đối đãi với vợ cũ của Bằng Kiều: Sự tử tế của đàn ông chỉ khi chia tay, đàn bà mới thấm - Ảnh 1.

Trước khi đến được trạm dừng chân tiếp theo hay bến cuối của cuộc đời, đàn bà hậu ly hôn đã phải trải qua bao nhọc nhằn, sương gió bất kể họ là ai, điều kiện vật chất có thiếu thốn hay không. Và người đỡ đần cho cuộc đời họ, chẳng phải đàn ông mới nào mà chính là người chồng vừa đã cũ. Bởi ly hôn đâu giống chia tay, nói với nhau dăm ba câu phải trái, nhẹ nhàng một cái buông. Ly hôn là cả 1 quá trình đối mặt, tự vực dậy và ép mình phải trở nên mạnh mẽ, vì con, vì cả trăm thứ ngổn ngang đang tồn tại trên đời.

Có 1 cuộc hôn nhân như thế. Đó là cặp đôi Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh. Họ từng có hơn 1 thập kỷ hạnh phúc bên nhau với 3 đứa con. Nhưng rồi, đột nhiên họ dừng lại tình yêu ấy trong yên bình, không ai nợ ai. Thậm chí, Bằng Kiều còn khiến bao người ngưỡng mộ khi một người bạn của anh chia sẻ mỗi năm, nam ca sĩ trợ cấp cho vợ cũ và các con 100.000 đô (2,3 tỷ đồng) - một con số không hề nhỏ.

Thay vì quan tâm, bới móc chuyện vì sao yêu nhau thế mà cặp đôi "chị - em" này lại đi đến kết thúc buồn vậy thì sự tử tế của họ dành cho nhau sau ly hôn luôn xuất hiện trên các mặt báo. Để các con không bị tổn thương, để chúng cảm nhận được đầy đủ sự dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ, họ quyết định là bạn bè thân thiết với nhau - điều nói thì dễ nhưng có mấy ai làm được.

6 năm sau ly hôn, Trizzie chưa từng mở lòng và cũng ngại bước vào tình yêu lần nữa dù chồng cũ đã có bạn gái. Nhưng cho tới ngày hôm qua, chị như 1 bông hoa trong vườn xuân căng tràn sức sống tươi tắn giữa cuộc đời mà rằng: "Anh đã đến đúng lúc, trong những chuỗi ngày đau buồn và hụt hẫng nhất trong đời anh đã làm bờ vai cho em tựa, ở bên cạnh để an ủi và lo cho 4 mẹ con em. Vòng tay anh đã mở rộng để ôm mấy mẹ con em vào lòng và cho em cảm nhận được như thế nào là tình yêu".

Dòng cuối cùng bài chia sẻ của mình, Trizzie Phương Trinh bất ngờ "xin phép" chồng cũ về chuyện có bạn trai: "Xin phép ông bạn Nguyễn Bằng Kiều cho anh ấy được phụ lo và giúp em dạy dỗ các con của chúng ta khi anh vắng mặt. Anh yên tâm là tình cảm của Mẹ sẽ không bị chia sẻ mà ngược lại các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng".

Từ câu chuyện về 2 tỷ trợ cấp và cách đối đãi với vợ cũ của Bằng Kiều: Sự tử tế của đàn ông chỉ khi chia tay, đàn bà mới thấm - Ảnh 2.

Dưới bài đăng của vợ cũ, Bằng Kiều nhắn nhủ: "Chúc mừng bà bạn đã tìm được người đàn ông của mình. Rất vui khi các con có thêm 1 người cha vì tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn. Gia đình thêm người".

Có lẽ, bên cạnh những người ngưỡng mộ sẽ vẫn có những ý kiến cho rằng, vì họ là người nổi tiếng, họ quen lối sống phương Tây nên họ mới cư xử với nhau như vậy. Nhưng sự thật là điều vợ chồng họ làm được không hề khó khăn hay cao siêu khó với. Chỉ là chúng ta hay tự huyễn hoặc mình bởi lối suy nghĩ cá nhân, rằng đã dứt hẳn rồi thì cần gì giữ hình tượng cho nhau nữa.

Dần dần, những cuộc chia tay trong êm đẹp có vẻ trở thành thứ gì đó rất kì dị, thậm chí đàn ông đối tốt với vợ cũ lại bị cho là ngu ngốc hoặc giả tạo. Vì sao vậy? Vì người ta luôn tưởng rằng đã không còn cứu vãn nổi thì mới phải ly hôn, cớ gì ly hôn xong lại có thể tử tế với nhau. Và rồi cái gì đã xa mặt là cách lòng, người từng đầu ấp tay gối cũng hóa người dưng, có khi lên mạng kể xấu, bóc phốt nhau.

Duyên vợ tình chồng đã cạn, hãy làm bạn của nhau

Có 1 câu chuyện hài hước thế này, một anh chồng chẳng may làm hỏng món đồ quý trong nhà, có chút tiếc nuối nhưng trót rồi, biết làm sao, anh ta sẽ dọn dẹp mọi thứ mà quên nhanh cái sự mất mát đó. Nhưng nếu là đàn bà, họ xót của, tâm sự với chồng, tự trách mình, có khi lại trách chồng, vì thế này vì thế khác mà làm hỏng.

Bản chất của hôn nhân cũng giống như vậy. Đàn ông lỡ có phạm sai lầm, họ sẽ "đạp ga" mà phóng tiếp, thà chịu phạt, thà mất hết chứ không đôi co nhiều lời. Còn phụ nữ, mắc lỗi sẽ vội "bóp phanh", dừng lại để miệt mài điều tra, tự vấn, có khi phát hiện ra đối phương sai cũng tìm mọi lý lẽ để chấp nhận. Đàn bà muôn đời vẫn vậy, yếu đuối trong sự mạnh mẽ, cứng rắn nhưng sâu thẳm vẫn là những khoảng trống khó lấp đầy.

Từ câu chuyện về 2 tỷ trợ cấp và cách đối đãi với vợ cũ của Bằng Kiều: Sự tử tế của đàn ông chỉ khi chia tay, đàn bà mới thấm - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Bằng Kiều sau ly hôn

Người ta từ bạn mà thành người yêu, từ người yêu thành vợ chồng, nhưng cũng có khi từ vợ chồng lại biến thành kẻ thù chỉ trong gang tấc. Và rồi, trải qua hàng loạt những quá trình như vậy, họ lại kết luận rằng: Kết hôn là quyết định sai lầm.

Chung sống rồi mới lắm mâu thuẫn nảy sinh, tình yêu đẹp mấy cũng rạn nứt. Giá cứ là bạn mãi thì mối quan hệ ấy có khi bền vững theo thời gian. Vậy thì tại sao tan vỡ rồi không thể làm bạn, để con cái có thể nhận những điều tốt đẹp nhất dù bố mẹ chúng đã chẳng còn yêu?

Có rất nhiều người đàn ông, khi chung sống thì cảm thấy ngột ngạt đến mức chỉ cần nhìn mặt vợ là tâm trạng đã chìm vào tăm tối. Nhưng khi được giải thoát anh ta lại sẵn lòng giúp đỡ các con hay hỗ trợ vợ cũ. Mối quan hệ của họ được cải thiện dần sau ly hôn, chỉ đơn giản vì cả 2 đều có được thứ mình cần có, đó là sự tự do.

Cách đây không lâu, có 1 bà mẹ lên mạng chia sẻ chuyện vợ chồng cô ấy đã ly hôn được gần 1 năm. Cô nuôi con, chồng không trợ cấp kinh tế, dẫu có cũng chỉ là rất ít. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô lại rất hài lòng với người đàn ông ấy. Đối với cô: "Một chút rau anh ấy tự trồng, những bữa cơm anh ấy nấu mang đến trường cho con hay bao lần lội mưa lội gió sửa đồ đạc cho vợ cũ, chăm sóc con cái là những điều còn quý giá và đáng trân trọng hơn cả tiền. Thu nhập anh ấy không có nhiều, nhưng làm được cái gì cho con sẽ sẵn sàng làm".

Vậy đấy, thước đo sự tử tế của đàn ông trong lòng đàn bà đâu chỉ có tiền. Và người chồng cũ ấy có tử tế hay không chỉ cần gặp biến cố, ly hôn là rõ nhất. Đàn ông thông minh sẽ biết cách làm bạn với vợ cũ.

Theo Lạc Lạc

Helino

Trở lên trên