MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U50 đi họp lớp sau 35 năm, tôi phát hiện ra 5 điểm chung “đau lòng” giữa những người bạn cũ cùng tuổi

18-09-2023 - 18:14 PM | Sống

U50 đi họp lớp sau 35 năm, tôi phát hiện ra 5 điểm chung “đau lòng” giữa những người bạn cũ cùng tuổi

Dù cố gắng thế nào, con người ta cũng không thể trốn tránh sự vận hành của thời gian và những thay đổi trong cuộc sống.

‏Tôi đã tốt nghiệp cấp 2 được 35 năm, vì những lý do khác nhau mà nhiều năm nay lớp tôi chưa từng tổ chức họp lớp. Nhưng nhờ vào sự phát triển của mạng xã hội, mọi người liên lạc với nhau dễ dàng hơn, nhóm bạn học cùng lớp đã được thành lập và tổ chức một buổi gặp mặt.‏

‏Buổi họp lớp có 15 người tham gia, tất cả đều là đàn ông. Mặc dù đã lâu không gặp mặt, chúng tôi không hề có cảm giác xa lạ, thoải mái chia sẻ về cuộc sống.‏

‏Đối với một người đàn ông 50 tuổi, cuộc đời cơ bản là một kết cục đã được định trước, những năm cuối đời hạnh phúc hay đau khổ đều đã có câu trả lời.‏

‏Trong cuộc trò chuyện gần gũi, tôi đã phát hiện ra 5 điểm chung đau lòng giữa những người bạn đồng niên.‏

Sự nghiệp đến đoạn cuối

‏Những người ở độ tuổi này đã tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm làm việc, có thể vẫn là trụ cột của công ty, nhưng đã đến tuổi không còn được "tái sử dụng", đề bạt. Nếu bạn không ở vị trí sếp cấp cao thì nhiều khả năng sẽ ở thế "tiến thoái lưỡng nan", phải làm việc cẩn thận, tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo, không kén chọn, thầm lặng làm việc cho đến khi nghỉ hưu.‏

photo-1695026800629

Ảnh minh họa

‏Sự cạnh tranh mạnh mẽ của lực lượng lao động trẻ, sự chèn ép từ cấp trên, nguy cơ bị mất việc trước làn sóng sa thải trên khắp thế giới… đều là những áp lực đè nặng lên đôi vai của thế hệ này.‏

‏Dù công việc đã trở nên tẻ nhạt nhưng họ cũng không dám nhảy việc, chỉ mong đến tuổi nghỉ hưu và hy vọng có được một cuộc sống hưu trí thoải mái càng sớm càng tốt.‏

Nhiều mối nguy rình rập sức khỏe

‏Đã qua rồi cái tuổi mỗi ngày đều khí thế hừng hực, làm việc không kể ngày đêm. Trong 15 người có mặt tại buổi họp lớp thì có khoảng 13 người thừa cân, chỉ số sức khỏe của mỗi người đều không lý tưởng. Ai cũng kêu than về các căn bệnh: có người bị huyết áp cao, tiểu đường hay mỡ máu…‏

photo-1695026801449

Ảnh minh họa

‏Các chức năng khác nhau của cơ thể đang dần suy giảm và cảm giác không thể làm được những gì mình từng làm hàng ngày càng trở nên rõ ràng. Có người phải "chuyển nhà" đến bệnh viện để chữa trị, chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến những người ở độ tuổi này đau đầu, tuyệt vọng.‏

Con cái đề huề nhưng khó tránh khỏi cô đơn

‏Bố mẹ thuộc U50 thì hầu hết con cái đều đã lập gia đình, nhưng trước tình trạng kinh tế khó khăn, giá nhà thành thị tăng cao, bố mẹ cũng phải cùng con đương đầu.‏

‏Ở cái tuổi mà bạn đã hy sinh hết mọi thứ cho con cái, con đàn cháu đống nhưng vẫn có thể cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Con gái thì bận lo cho gia đình chồng, con trai bận kiếm tiền nuôi  gia đình, chúng không có thời gian để về thăm nom những ông già, bà già này.‏

Hôn nhân đẹp tới đâu cũng khó trụ được thử thách thời gian

‏Trong số 15 người có mặt tại buổi họp lớp, có 3 người đã ly hôn. Ngày mới cưới, tình yêu giữa họ nồng nàn đến mức họ không thể chịu đựng được việc phải xa nhau dù chỉ một ngày.‏

photo-1695026801952

Ảnh minh họa

‏Nhưng thời thế đã thay đổi, tình yêu trên đời này dù có đẹp đẽ đến đâu cũng khó trụ được trước sự thử thách của thời gian và những áp lực cuộc sống. Trong số những người bạn học cũ chưa ly hôn, nhiều người trong số họ vẫn phải dựa vào trách nhiệm gia đình để duy trì mối quan hệ hôn nhân.‏

Cha mẹ còn bình an là điều hạnh phúc nhất đời

‏Cha mẹ ngày càng xa chúng ta, họ đã ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi mà sức khỏe thể chất hay tinh thần đều đã suy giảm nhiều.‏

‏Khi đứng trước người ngoài, đối mặt với xã hội, chúng ta luôn mang bộ mặt tốt đẹp, lúc nào cũng tươi cười niềm nở, đón ý nói hùa với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, khi đứng trước bố mẹ, những người thân yêu nhất, chúng ta lại thể hiện những gì ích kỷ và vô tâm nhất.‏

‏Cha mẹ còn ở cạnh bên, là hạnh phúc nhất của cuộc đời. Cha mẹ mất đi, thì không còn mái ấm để trở về. Dù có bận đến mấy, hãy cho cha mẹ biết bạn vẫn bình an, dù có nghèo đến mấy, cũng đừng để thiếu sự quan tâm, chăm sóc cho cha mẹ.‏

*Ghi theo chia sẻ của nhân vật, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

Lưu Ly

Phụ nữ số

Trở lên trên