MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U60 đi làm bảo mẫu 8 năm, tôi phát hiện ra điểm chung "đau lòng" của đời người: Ai giàu nghèo, sang hèn đều gặp khi tuổi xế chiều

16-01-2024 - 07:04 AM | Sống

U60 đi làm bảo mẫu 8 năm, tôi phát hiện ra điểm chung "đau lòng" của đời người: Ai giàu nghèo, sang hèn đều gặp khi tuổi xế chiều

Dù là ai, có bao nhiêu tài sản, người ta cũng không thể trốn tránh sự vận hành của thời gian và những thay đổi trong cuộc sống.

Tôi đã đi qua 57 năm cuộc đời, trong đó có 8 năm làm việc hết mình với công việc bảo mẫu. Năm tháng trôi qua, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong nghề này, nhìn thấy muôn hình vạn trạng của cuộc sống, cũng học được nhiều đạo lý nhân sinh.

Khi còn nhỏ, tôi ước mơ có một gia đình ấm áp, con đàn cháu đống, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc đời xô đẩy đã khiến tôi phải trở thành một bảo mẫu. Vì kế sinh nhai, tôi bước vào một hoàn toàn xa lạ, trở thành kẻ bị phụ thuộc vào cuộc sống của người khác.

Trong suốt 8 năm trời, tôi đã sống cùng nhiều gia đình khác nhau, chứng kiến tất cả hỷ nộ ái ố của đời người. Có đôi khi, tôi cảm thấy vui vì hạnh phúc của họ, cũng có lúc tôi cảm thấy đau lòng vì những cuộc cãi vã của họ. Thế nhưng, những năm tháng đi qua đã dạy cho tôi một chân lý sâu sắc: “Dù có tiền hay không, ai về già cũng sẽ rất khó khăn.”

photo-1705363811569

Ảnh minh họa

Lúc trước, tôi đã phải bôn ba khắp nơi để kiếm sống, làm việc chăm chỉ chịu thương chịu khó vì miếng cơm manh áo. Đằng sau những thành phố tưởng chừng như hoa lệ hào nhoáng đó lại là rất nhiều gia đình khó khăn mà ít người thấy được. Bất kể là giàu hay nghèo thì mỗi người đều có những khó khăn riêng. Tôi đã nhận thức sâu sắc được rằng, giàu nghèo sang hèn trong cuộc sống không nằm ở của cải vật chất mà nằm ở sự giàu có về mặt tinh thần.

Có lần, tôi phải chăm sóc một cụ bà cao tuổi. Bà ấy đã đi tới điểm cuối của đời người, nhìn bà cụ ngày một yếu đi, tôi không khỏi nghĩ đến cuộc sống vô thường, sinh lão bệnh tử là điều không tránh được. Khi đó, tôi mới hiểu ra một đạo lý rằng, cho dù chúng ta có giàu có đến đâu, khi đối mặt với cái chết thì ai cũng yếu đuối như nhau mà thôi. Vì vậy, tôi đã từ bỏ việc quá chú trọng theo đuổi tiền tài và bắt đầu tìm kiếm sự bình yên tĩnh lặng trong tâm hồn.

Trong những năm qua, tôi đã quen biết rất nhiều chủ nhà với những hoàn cảnh khác nhau. Có người cuộc sống đầy đủ sung túc nhưng thiếu đi hơi ấm gia đình, có người nghèo khó cuộc sống khốn đốn lao đao nhưng tình cảm gia đình lại rất sâu đậm. Tôi hiểu rằng tiền không phải là tất cả, đôi khi, một nụ cười giản dị hay một câu chào hỏi ấp áp có thể sưởi ấm trái tim con người còn hơn cả vàng bạc kim cương.

photo-1705363890848

Năm tháng trôi qua, tôi vẫn đang tiếp tục phát triển không ngừng với công việc này. Tôi học được cách nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc người già và trẻ nhỏ, còn học được cách đối nhân xử thế và đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. Tôi nhận thấy rằng, cuộc sống này chẳng hề dễ dàng, nhưng cũng cảm nhận được tình người ấm áp. Điều này khiến tôi biết trân trọng mọi thứ trước mắt, không còn yêu cầu quá cao về các giá trị vật chất.

Đến bây giờ, khi nhìn lại thời gian đã qua, trong lòng tôi ngập tràn cảm xúc. Trước đây, tôi chỉ là một người bôn ba để kiếm sống, giờ đây đã trở thành một blogger chia sẻ kiến thức từng trải. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn nói với mọi người rằng, cuộc sống không phải là bạn có trong tay bao nhiêu mà là bạn đã trải nghiệm và cảm nhận nó như thế nào.

Hoa Thu

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên