MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ 39 thi thể trong container đông lạnh ở Anh: Ám ảnh dòng tin nhắn

28-10-2019 - 08:17 AM | Xã hội

Nhiều gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh thấp thỏm ngóng tin con sau khi có thông tin cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong xe container hôm 23/10, họ đã trình báo với chính quyền sở tại nhờ hỗ trợ.

Thấp thỏm ngóng tin con

Ngày 27/10, chúng tôi có mặt tại gia đình anh Nguyễn Đình Tứ (SN 1993, trú tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Người thân cho biết, nghi ngờ con mình bị nạn trong xe container chở 39 người, gia đình đã gửi hình ảnh nhận dạng và thông tin hình xăm trước ngực của Tứ nhờ người xác nhận. Được biết, năm 2013, Nguyễn Đình Tứ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, nên duyên vợ chồng với chị Hoàng Thị Thương. Họ có với nhau 2 người con, bé đầu 5 tuổi, bé thứ hai mới 18 tháng tuổi.

Cách nhà anh Tứ khoảng 500m là gia đình chị Bùi Thị Nhung (SN 2000), người thân đang rất lo lắng bởi chưa nhận được thông tin của Nhung. Giữa trời mưa tầm tã, rất đông người dân cùng anh em họ hàng đến hỏi thăm thông tin về cô gái trẻ. Anh Bùi Văn Điệp, anh trai chị Nhung cho biết, tháng 8/2019, chị Nhung gọi điện về nhà nói muốn đi xuất khẩu lao động châu Âu qua đường du lịch với số tiền gần 500 triệu đồng.

Ngày 21/10, Nhung gọi điện và nhắn tin cho chị gái qua facebook, cho biết đã ở Pháp. Trong một tin nhắn khác gửi qua mạng xã hội cho người chú ruột, Nhung viết: “Cháu đang trong kho ở Pháp, họ không cho cháu nghe máy”. Từ đó đến nay, Nhung bặt tin. “Gia đình bằng mọi cách liên lạc với con nhưng không có tín hiệu. Chúng tôi liên hệ nhờ Đại sứ quán giúp đỡ và được biết cảnh sát đã lấy dấu vân tay xác định danh tính các nạn nhân”, anh trai Nhung kể.

Vụ 39 thi thể trong container đông lạnh ở Anh: Ám ảnh dòng tin nhắn - Ảnh 1.

Tin nhắn Trà My gửi cho mẹ lúc rạng sáng ngày 23/10

Trong ngôi nhà của anh Lê Văn Hà (SN 1989, trú tại xóm Yên Hội, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), người thân liên tục gọi điện để dò hỏi thông tin anh Hà. Ông Lê Tuân, bố anh Hà nói: “Cách đây mấy ngày con trai tôi điện về cho vợ bảo đang ở Pháp, chuẩn bị qua Anh. Sau đó nghe tin một chiếc xe container chở 39 người gặp nạn, gia đình hết sức lo lắng, nhưng vẫn hy vọng trong chiếc container đó không có Hà’’. Khoảng 3 tháng trước, Lê Văn Hà vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động ở châu Âu. Từ sân bay Tân Sơn Nhất qua Malaysia, rồi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp đến Pháp, chi phí mất 22.000 USD. Muốn đến được Anh, Hà tiếp tục bỏ ra 11.000 Bảng. Để có tiền trang trải, gia đình đã phải thế chấp 2 mảnh đất vay ngân hàng.

‘‘Con xin lỗi bố mẹ’’

Từ chiều 25/10, căn nhà ông Phạm Văn Thìn (SN 1964, trú tại khối phố 7, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có rất đông người đến chia sẻ với gia đình sau khi con gái Phạm Thị Trà My (SN 1992) bỗng mất liên lạc.

Ông Thìn cho biết, vẫn chưa có thông tin chính xác gì về việc My có nằm trong số 39 nạn nhân trong chuyến xe container đó hay không. Thỉnh thoảng ông Thìn chắp tay trước ngực cầu mong con gái vẫn còn sống nhưng cứ nghĩ đến những dòng tin nhắn Trà My gửi về lúc rạng sáng 23/10, tim ông như thắt lại.

“Khi đọc những dòng tin nhắn gửi về thời điểm đó gia đình nghi là cháu. Ngày 25/10, gia đình có làm đơn xin xác nhận thân nhân để làm thủ tục nhận dạng xem có phải con trên chuyến xe đó không”, ông Thìn ngậm ngùi.

Vợ chồng ông Thìn có 3 người con, Trà My là con gái thứ 2. Sau khi học xong cấp 3, Trà My đi Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động, mới về quê được 2 tháng nay. Thấy gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô gái tiếp tục xin bố mẹ qua Anh để làm việc. Số tiền phải bỏ ra cho chuyến đi là 900 triệu đồng. “Toàn bộ chi phí cho chuyến đi gia đình phải vay mượn. Thấy con bảo sang nước Anh làm nghề làm móng tay. Việc Trà My đi theo đường dây nào gia đình không hề hay biết”, ông Thìn cho hay.

Ngày 3/10, Trà My bắt xe khách ra Hà Nội rồi từ đây đón xe qua Trung Quốc. Hơn một tuần ở Trung Quốc, ông Thìn và con gái vẫn liên lạc thường xuyên. Bà  Nguyễn Thị Phong (mẹ Trà My) bật khóc khi nhớ về tin nhắn con gái gửi về lúc rạng sáng. “My nói con xin lỗi bố mẹ nhiều, con đường đi nước ngoài không thành. Con thương bố mẹ lắm, con chết vì không thở được... Giờ gọi con không được mẹ phải làm sao", bà Phong nghẹn ngào.

Giúp các gia đình tìm tung tích thân nhân

Anh Nguyễn Đình Lượng (SN 1999 trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là con thứ 6 trong gia đình 8 anh chị em. Sau khi học xong cấp 3, Lượng tự liên hệ qua nhiều mối giới thiệu để qua Pháp. Cuối năm 2017, anh ra Hà Nội làm thủ tục đi qua Pháp với chi phí hơn 450 triệu đồng. Khoảng tháng 4/2018, anh gọi điện về thông báo đã sang đến Pháp và làm việc tại một nhà hàng. “Con nó tự làm hồ sơ rồi sang đó làm việc chứ tôi cũng không biết con đi bằng đường dây hay hình thức nào. Lượng nó mới gửi được ít về trả nợ”, ông Nguyễn Đình Gia, bố của Lượng kể lại.

Ông Gia cho biết, giữa tháng 10/2019, con trai ông gọi điện thông báo sẽ đi Anh lao động cùng bạn bè, chi phí chuyến đi từ Pháp sang Anh khoảng 300 triệu đồng. Đến ngày 22/10 vừa qua, một người đàn ông có gọi điện về nói gia đình chuẩn bị tiền, khi nào đón được Lượng ở Anh thì chuyển tiền sang.

“Thật sự lúc đó gia đình mới biết Lượng đi sang Anh chứ hôm đó chỉ nghe con nói sơ sơ nhưng không chắc chắn. Đến đêm 23/10, một người bạn của Lượng gọi về cho gia đình nói khả năng bị nạn trong chiếc xe container”, ông Gia nói. Được biết, ngày 19/10, anh Lượng vẫn đang ở nhà người bạn tại Pháp. Ngày 21/10, anh Lượng có gọi điện về cho gia đình và mất liên lạc đến nay.

Tại thị xã Hồng Lĩnh, gia đình anh Bùi Phan Thắng (SN 1979, ở khối phố 3, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) cũng nghi vấn Thắng là nạn nhân trong chiếc xe container chở 39 người chết. Ông Võ Xuân Phong, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc cho biết, chưa có thông tin chính thức nào về việc trên địa bàn có nạn nhân tử vong trong xe container tại Anh. “Tuy nhiên, qua nắm bắt ở địa phương, có 7 gia đình đang đặt nghi vấn con em họ nằm trong số đó. Cụ thể xã Thiên Lộc có 5 trường hợp, xã Thanh Lộc có 1 và thị trấn Nghèn có 1 trường hợp”, ông Võ Xuân Phong nói.

Vụ 39 thi thể trong container đông lạnh ở Anh: Ám ảnh dòng tin nhắn - Ảnh 2.

Gia đình chị Bùi Thị Nhung đang ngóng đợi tung tích của con gái

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Võ Nhân Lý, Phó Công an xã Thiên Lộc cho hay, các cơ quan chức năng đã đến 5 gia đình có nghi vấn con là nạn nhân trong vụ việc trên để kiểm tra. Tuy nhiên, bước đầu chỉ nắm bắt thông tin về sự việc chứ chưa có thông tin chính thức hay xác định nào liên quan đến vụ việc. Ngày 26/10, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh, ông Hồ Quang Minh cho biết đơn vị đang phối hợp với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xác minh các trường hợp gia đình ở Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh nghi có người nhà là nạn nhân trong chiếc container chở 39 người chết ở Anh.

Lấy mẫu ADN để xác định nạn nhân

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, ông Bùi Huy Cường cho biết, trong sáng 27/10, công an đã đến các gia đình làm đơn trình báo để lấy thông tin và mẫu xét nghiệm ADN. Chính quyền sở tại cũng đã cử người đến động viên các gia đình đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ làm việc với các cơ quan chức năng. Một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đang phối hợp với các đơn vị khác tập trung rà soát xác minh những trường hợp trình báo có người thân mất tích tại Anh, việc lấy mẫu xét nghiệm ADN, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) trực tiếp làm việc.

Ngày 21/10, Nhung có gọi điện và nhắn tin cho chị gái qua facebook, cho biết đã ở Pháp. Trong một tin nhắn khác gửi qua mạng xã hội cho người chú ruột, Nhung viết:"Cháu đang trong kho ở Pháp, họ không cho cháu nghe máy". Từ đó đến nay Nhung bặt tin.

Xã Đô Thành thuộc huyện Yên Thành, là một trong những xã giàu nhất ở Nghệ An với khoảng 1.500 người đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là châu Âu. Trong số đó, có gần 1.000 người đang sinh sống ở Anh và Đức.

Theo Cảnh Huệ - Hoài Nam - Minh Thùy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên