MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cả gia đình ở Hà Nội lao ô tô xuống sông, 3 người chết, hàng xóm sốc nặng không tin là sự thật

26-01-2019 - 16:34 PM | Xã hội

Khi nghe tin 3 người trong gia đình anh G. tử vong khi lao ô tô xuống sông ở Hội An, nhiều hàng xóm sốc nặng, thậm chí họ còn không tin đó là sự thật.

Vụ việc anh Chu Tùng G (SN 1977, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) lái xe ô tô chở vợ là chị Đào Thị Thu H (SN 1977) và con trai 6 tuổi lao xuống sông Hoài, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam khi đang đi du lịch khiến nhiều người thân và hàng xóm, bạn bè vô cùng bất ngờ, đau xót.

Ngày 26/1, PV tìm về căn hộ chung cư ở cuối đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội nơi gia đình anh G sinh sống. Trao đổi với PV, nhiều người dân ở đây cho biết, khi nghe tin ai cũng bất ngờ, thậm chí có người còn sốc không dám tin vào sự thật.

 Vụ cả gia đình ở Hà Nội lao ô tô xuống sông, 3 người chết, hàng xóm sốc nặng không tin là sự thật - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô được trục vớt lên bờ.

Anh N (đề nghị giấu tên), là hộ dân sống ngay gần căn hộ anh G cho biết, vào ngày 25/1, sau khi nghe công an khu vực báo tin về sự việc vợ chồng anh G gặp nạn trong Quảng Nam, anh và mọi người trong khu dân cư rất bất ngờ. Thậm chí có người còn sốc nặng.

Bởi trước đó anh N. và mọi người có nghe tin gia đình anh G đang đi du lịch.

 Vụ cả gia đình ở Hà Nội lao ô tô xuống sông, 3 người chết, hàng xóm sốc nặng không tin là sự thật - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiến hành niêm phong căn hộ của vợ chồng anh G.

Anh N. chia sẻ, tại khu chung cư, vợ chồng anh G rất vui vẻ, hiền lành, hai con ngoan ngoãn.

"Tôi được biết, anh G kinh doanh về thiết bị công nghệ, còn chị H thì làm kế toán cho công ty của chồng luôn...", anh N. nói.

Anh N. cho hay, tuy không có nhiều thời gian tiếp xúc nhưng qua một số lần nói chuyện cũng như ngồi uống rượu mỗi dịp liên hoan cuối năm, hoặc các ngày lễ, anh đánh giá vợ chồng anh G đều là người hiền lành, hay cười, vui vẻ.

Cách đây một thời gian, anh G. làm trong ban quản lý toà nhà nhưng sau anh xin thôi không làm nữa.

"Tôi cũng mới nghe anh nói cách đây không lâu rằng vợ chồng tính mua nhà bên khu Láng Hạ và tính sắp tới sẽ chuyển đến đó ở.

Thêm nữa, 2 vợ chồng anh G. thường xuyên đi du lịch, vì thế khi nghe tin cả gia đình gặp nạn, chúng tôi rất bất ngờ và sốc nặng...", anh N. nói.

Về thông tin cho rằng, vợ chồng nạn nhân bị vỡ nợ, hàng xóm cho biết, họ không biết về thông tin này.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho hay, người may mắn sống sót trong vụ việc là cháu Chu Ngân Linh (SN 2005). Gia đình anh G trú ở Hà Nội. Xe ô tô 4 chỗ được gia đình thuê ở Đà Nẵng.

"Ngoài việc vợ chồng cãi nhau khi đi trên xe thì nguyên nhân khác được xác định là do ông G. vỡ nợ trong quá trình làm ăn nên nghĩ quẩn", ông Sơn cho hay.

Trước đó vào khoảng 0h ngày 25/1, anh G. điều khiển xe ô tô chở theo vợ và 2 con lưu thông qua cầu Cẩm Nam (phường Cẩm Nam, TP Hội An) và lao thẳng xuống sông Thu Bồn.

Ông G. cùng vợ và con trai 6 tuổi tử vong. Con gái ông G. may mắn mở được cửa thoát ra ngoài nên được các ngư dân gần đó cứu sống.

Theo Hoàng Hải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên