MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ đi ăn buffet "đúi túi" 10kg hải sản mang về: Vị khách lần đầu đi ăn buffet, tưởng lấy phần như cỗ quê

27-01-2024 - 16:15 PM | Sống

Nhóm khách nói trên đã bị xử phạt 6,1 triệu đồng vì lấy 10kg hải sản mang về sau bữa tiệc buffet.

Liên quan đến thông tin nhóm khách gồm 7 người đến ăn buffet tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, lúc ra về bị phát hiện "đúi túi" 10kg hải sản, mới đây, một vị khách trong đoàn đã lên tiếng chia sẻ thêm về sự việc.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, chị N.T., chủ một quán cà phê ở huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết chị là người đặt bàn tại nhà hàng và đưa đoàn khách tới ăn tất niên.

Nhóm khách gồm 7 người gồm vợ chồng chị T., 2 người bạn của chồng chị T. và 3 nhân viên làm việc tại quán cà phê. Bữa ăn do chị T. trả tiền. Mặc dù không ăn được hải sản nhưng chị T. vẫn ngồi vào bàn, chủ yếu ngồi dùng điện thoại.

Vì có 2 người đến sau nên chị T. ngồi chờ họ ăn lẩu. Bữa ăn chưa kết thúc, nhân viên của nhà hàng mời bàn chị ra nói chuyện. Lúc này, chị T. vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Đến khi xem camera do nhà hàng cung cấp, chị mới biết chị B. (nhân viên quán cà phê của chị T.) đã cho đồ ăn vào túi.

Theo lời kể của chị T., chị B. sinh năm 1973, làm nhân viên tại quán cà phê của chị đã được 5 năm. Chị B. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm, đã ly hôn chồng, bản thân không biết chữ. Đây cũng là lần đầu tiên chị B. được đi ăn buffet nên không nắm được các quy tắc của nhà hàng.

Chị T. cho rằng chị B. tưởng đi ăn buffet cũng như ăn cỗ ở quê, chỉ ăn canh rau, còn thức ăn cho vào túi chia nhau mang về.

"Khi bị nhân viên nhà hàng giữ lại, chính chị B. cũng 'hiên ngang' nói là chị ấy ăn không hết nên mang về cho cháu, chị ấy không hề chối tội", chị T. nói.

Vụ đi ăn buffet "đúi túi" 10kg hải sản mang về: Vị khách lần đầu đi ăn buffet, tưởng lấy phần như cỗ quê - Ảnh 1.

Vị khách cùng 10kg hải sản, đồ ăn các loại nhé trong balo định mang về.

Vì là người mời cả đoàn đi ăn nên chị T. đứng ra chịu trách nhiệm và nói sẽ nộp tiền phạt thay cho chị B. Tuy nhiên, chị T. bức xúc vì phía nhà hàng đưa ra các mức phạt khác nhau, ban đầu là 1 triệu đồng, rồi 2 triệu đồng, sau đó lại tăng lên là 3,5 triệu đồng. Hai bên phải mời công an phường hỗ trợ vì không tự thỏa thuận được với nhau.

Ngoài ra, việc nhà hàng đăng hình ảnh chị T. lên fanpage cũng khiến người phụ nữ này gặp rắc rối khi có nhiều người quen nhận ra.

Được biết, nhóm của chị T. đã bị nhà hàng phạt 6,1 triệu đồng cho 10kg hải sản.

Chia sẻ trên báo Dân trí, đại diện nhà hàng cho biết nếu nhóm của chị T. đồng ý nộp phạt ngay từ đầu thì số tiền chỉ là 1 triệu đồng. Bởi lúc này, 10kg hải sản bị lấy vẫn có thể để nhân viên dùng cho đỡ lãng phí.

Nhưng vì nhóm của chị T. không đồng ý nên phía nhà hàng phải mời công an phường hỗ trợ, số hải sản cũng bị niêm phong chờ giải quyết. Sự việc kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày, 10kg hải sản đều đã hỏng hết, không thể dùng tiếp. Do đó, nhà hàng đưa ra con số tiền nộp phạt 6,1 triệu đồng, tương đương với giá nhập hàng.

Phía nhà hàng cũng đã gỡ bỏ video có hình ảnh của khách trên trang fanpage.

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên