MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ phép mầu Colombia: Mẹ 4 đứa trẻ sống thêm 4 ngày sau khi máy bay rơi

12-06-2023 - 11:01 AM | Tài chính quốc tế

Mẹ của 4 đứa trẻ sống sót thần kỳ sau gần 6 tuần mất tích trong rừng rậm Amazon ở Colombia vẫn còn sống thêm 4 ngày sau vụ tai nạn máy bay hôm 1-5.

Thông tin trên do con gái lớn của nạn nhân kể lại với cha ruột sau khi được lực lượng cứu hộ Colombia giải cứu hôm 9-6, tức 40 ngày kể từ vụ tai nạn máy bay và mất tích trong rừng rậm Amazon.

"Con gái lớn nói với tôi rằng mẹ của chúng không qua đời ngay mà còn sống bên cạnh các con thêm 4 ngày nữa sau vụ tai nạn máy bay" – ông Manuel Ranoque, bố của 4 đứa trẻ, nói với báo chí tại bệnh viện quân đội ở Bogota – Colombia, nơi các em đang điều trị, hôm 11-6 (giờ địa phương) – "Trước khi qua đời cô ấy bảo bọn trẻ rời đi, nói chúng cần phải ra khỏi nơi đây và trở về với bố. Bố cũng sẽ yêu thương các con nhiều như mẹ đối với các con".

Tình tiết chưa từng có trong vụ 4 trẻ em sống sót thần kỳ ở Colombia - Ảnh 1.

Ông Manuel Ranoque nói rằng vợ mình còn sống với các con thêm 4 ngày sau vụ tai nạn máy bay hôm 1-5. Ảnh: Semana

AP mô tả chiếc máy bay nhỏ chở 7 người gặp nạn và rơi xuống một khu vực rậm rạp ở Colombia của rừng Amazon hôm 1-5. Hậu quả khiến 3 người lớn thiệt mạng, họ được xác định là mẹ của những đứa trẻ, viên phi công và một thủ lĩnh bộ tộc người Huitoto bản địa. Mẹ của các trẻ em này là chị Magdalena Mucutuy, cũng là một lãnh đạo bản địa.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường chiếc máy bay gặp nạn hôm 16-5, họ chỉ thấy thi thể của 3 nạn nhân xấu số, song không thấy bóng dáng của 4 đứa trẻ đi cùng.

Tình tiết chưa từng có trong vụ 4 trẻ em sống sót thần kỳ ở Colombia - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay trong rừng Amazon ở Colombia hôm 1-5. Ảnh: AP

Các nạn nhân mất tích bao gồm 4 chị em: Lesly (13 tuổi), Soleiny (9 tuổi), Tien Noriel (4 tuổ) và em bé Cristin (lúc đó 11 tháng tuổi và đón sinh nhật 1 tuổi trong rừng).

Nhận định 4 trẻ em còn sống sau vụ tai nạn, nhà chức trách Colombia đã mở chiến dịch tìm kiếm mang tên "Hy vọng". Chiến dịch có sự tham gia của 160 quân nhân và 70 người địa phương am hiểu sâu sắc về địa bàn nơi máy bay gặp nạn.

Quá trình dùng trực thăng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã cho phát đoạn ghi âm lời bà ngoại của các nạn nhân, kêu gọi các cháu bình tĩnh không di chuyển để chờ người lớn tới cứu.

Trong nhiều tuần, dù không thấy người nhưng họ đã thấy những manh mối đáng kinh ngạc như dấu chân, một cái tã đã dùng, một bình sữa, trái cây ăn dở khiến các nhóm cứu hộ càng có niềm tin rằng những đứa trẻ còn sống.

Điều này cũng dẫn đến một lần chính Tổng thống Colombia Gustavo Petro trực tiếp thông báo đã tìm thấy các em sau 17 ngày nhưng rồi phải rút lại thông tin.

Chiến dịch "Hy vọng" cuối cùng đã kết thúc trong niềm hân hoan của cả nước Colombia và cộng đồng thế giới, bởi tới ngày 9-6 họ đã tìm thấy 4 đứa trẻ vẫn còn sống ở khu vực cách hiện trường khoảng 5 km.

Lúc tìm thấy những đứa trẻ có biểu hiện mất nước và suy dinh dưỡng, trên cơ thể các em cũng có vết thương do côn trùng cắn nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng.

Tình tiết chưa từng có trong vụ 4 trẻ em sống sót thần kỳ ở Colombia - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ và 4 đứa trẻ được tìm thấy sau 40 ngày mất tích. Ảnh: Daily Mail

Làm thế nào để 4 đứa trẻ có thể sống sót qua 40 ngày trong khu rừng rậm rạp có rất nhiều rắn và muông thú hung dữ là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Chú của các nạn nhân là ông Fidencio Valencia cho biết các cháu của mình sống sót nhờ ăn bột sắn.

"Khi máy bay gặp nạn, chúng đã tìm thấy trong đống đổ nát một hộp fariña và nhờ đó đã sống sót. Fariña là một loại bột sắn mà người dân vùng Amazon vẫn thường ăn" – ông Fidencio Valencia cho biết.

Yếu tố khác giúp 4 đứa trẻ sống sót nhờ "sự che chở của rừng Amazon". "Những đứa trẻ cũng có thể đã sống sót nhờ ăn trái cây rừng vì rừng hiện đang vào mùa sẵn quả" – bà Astrid Cáceres, người đứng đầu Viện Phúc lợi gia đình Colombia, nhận định.

Kỹ năng sinh tồn tuyệt vời góp phần giúp 4 trẻ em sống sót trong tình cảnh hiểm nguy luôn rình rập. "Các kỹ năng sinh tồn và chăm sóc em được người chị cả Lesly học từ gia đình khi cha mẹ thường xuyên đi làm vắng nhà" – người nhà của 4 em nhỏ cho biết.

Cô bé 13 tuổi đã vận dụng các kỹ năng học từ trò chơi của bà để giúp các em sống sót trong rừng Amazon. "Khi chơi, chúng dựng lên những lều trại nhỏ" - Damaris Mucutuy, dì của 4 em nhỏ, kể. Ngoài dựng lều, Lesly còn biết cách săn bắt thông qua những trò thường chơi với bà và Soleiny.

Tình tiết chưa từng có trong vụ 4 trẻ em sống sót thần kỳ ở Colombia - Ảnh 5.

Các nạn nhân hiện được điều trị tại một bệnh viện Quân đội ở thủ đô Bogota. Ảnh: EPA

Tình tiết chưa từng có trong vụ 4 trẻ em sống sót thần kỳ ở Colombia - Ảnh 6.

Tổng thống Gustavo Petro với một y tá đang chăm sóc cho một trong bốn đứa trẻ sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở Amazon. Ảnh: AP

Tổng thống Petro cũng nhấn mạnh: "Những kiến thức bản địa từ gia đình và cộng đồng, hiểu biết về cách sinh tồn trong rừng đã cứu sống các em. Cả bốn em đã sống sót trong rừng suốt 40 ngày. Đây là một ví dụ về sự sinh tồn sẽ đi vào lịch sử".

"Rừng đã cứu bọn trẻ" - tổng thống Colombia nói thêm - "Chúng là những đứa con của rừng già và bây giờ họ cũng là những đứa con của cả dân tộc Colombia".

Đoạn video do lực lượng không quân Colombia công bố hôm 9-6 cho thấy 4 đứa trẻ được đưa lên trực thăng bằng dây kéo, bởi địa hình hiểm trở nên trực thăng không thể đáp xuống.

Những bức ảnh trên Twitter cho thấy nhóm cứu hộ chụp ảnh cùng những đứa trẻ được quấn trong chăn để giữ nhiệt, một trong những người lính đưa bình sữa tới đứa nhỏ nhất.

Chiến dịch giải cứu 4 trẻ em đã kết thúc có hậu, song một chú chó chăn cừu có tên Wilson vẫn còn đang mất tích. Đây là chú chó được lực lượng cứu hộ triển khai nhằm tìm kiếm 4 trẻ em.

Tình tiết chưa từng có trong vụ 4 trẻ em sống sót thần kỳ ở Colombia - Ảnh 7.

Chú chó Wilson tham gia chiến dịch tìm kiếm 4 đứa trẻ mất tích trong rừng Amazon trước khi bị lạc. Ảnh: The Guardian

"Những đứa trẻ đã từng dành thời gian chơi với chú chó Wilson nhưng sau đó nó mất tích" –Tướng Pedro Sanchez, người phụ trách các nỗ lực cứu hộ, chia sẻ.

Được biết, gia đình các nạn nhân, gia đình Tổng thống Gustavo Petro, nhiều quan chức và đông đảo người dân Colombia hôm 10-6 (giờ địa phương) đã vào bệnh viện thăm 4 trẻ nhỏ sống sót thần kỳ.

Theo Bằng Hưng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên