MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ tài xế Lexus biển tứ quý bị tông tử vong khi làm việc với CSGT: 'Tôi bị giật mình, không xử lý kịp'

20-09-2018 - 21:02 PM | Xã hội

Khi nhìn thấy CSGT và một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe Lexus ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, anh Thành giật mình dẫn đến bị cuống nên đã gây ra tai nạn.

Vụ tai nạn xe tải đâm lái xe Lexus biển tứ quý 8 tử vong khi xuống làm việc với CSGT trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào chiều 15/9 đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Để hiểu rõ hơn về vụ việc trên, ngày 20/9, PV đã có cuộc trao đổi với tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) - người điều khiển xe tải gây tai nạn.

Tài xế Thành cho biết, vào khoảng hơn 14h ngày 15/9, sau khi ăn cơm trưa anh điều khiển xe tải chở bột giặt từ ngoại thành Hà Nội đến Thái Nguyên.

Đến khoảng giữa chiều cùng ngày, khi anh Thành điều khiển xe tải đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu vực thuộc địa bàn thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thì phát hiện một chiến sỹ CSGT và một người đàn ông đứng cạnh cửa xe ô tô Lexus. Lúc này, chiếc xe Lexus đang dừng tại làn khẩn cấp.

 Vụ tài xế Lexus biển tứ quý bị tông tử vong khi làm việc với CSGT: Tôi bị giật mình, không xử lý kịp - Ảnh 1.

Chiếc xe tải do anh Thành điều khiển và xe Lexus hư hỏng sau vụ tai nạn.

"Lúc đó, xe của tôi đang đi làn giữa của đường cao tốc. Khi vừa nhìn thấy CSGT tôi bị giật mình nên nhìn qua gương chiếu hậu bên trái thì phát hiện xe ô tô khác đi làn trong cùng nên tôi liền đánh lái sang làn bên cạnh (làn khẩn cấp).

Lúc đó, do bị cuống không kịp xử lý nên chiếc xe đã đâm vào đuôi xe Lexus và tiếp tục đâm vào CSGT cùng người đàn ông (tài xế xe Lexus) đứng bên cạnh...", anh Thành kể lại.

Anh cho hay, do sự việc xảy ra quá nhanh, bản thân lại bị cuống nên đã không kịp xử lý tình huống trên đường, dẫn đến vụ tai nạn đau lòng.

 Vụ tài xế Lexus biển tứ quý bị tông tử vong khi làm việc với CSGT: Tôi bị giật mình, không xử lý kịp - Ảnh 2.

Vết phanh từ chiếc xe tải do anh Thành điều khiển.

Ngay sau khi chiếc xe tải đâm vào CSGT và tài xế Lexus, anh Thành đã bắt xe đang lưu thông trên cao tốc đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng hôm sau (16/9), tài xế này cùng một số người thân trong gia đình đến Công an huyện Sóc Sơn để trình diện.

Tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ có một CSGT và tài xế xe Lexus. Còn cách đó khoảng 200 mét là chiếc ô tô bán tải chuyên dụng của CSGT và một số CSGT khác.

Anh cho rằng, tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn và bản thân anh thời điểm điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia hay chất kích thích nào khác.

Tài xế xe tải gây tai nạn mong muốn gia đình các nạn nhân trong vụ việc có thể mở lòng, rộng lượng bỏ qua mọi việc và tạo điều kiện để anh và gia đình có thể khắc phục hậu quả.

Hiện tại, vấn đề anh Thành quan tâm nhất đó chính là tình trạng sức khoẻ của CSGT bị xe tải của anh đâm trúng và gia đình tài xế xe Lexus sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.

"Giờ tôi cũng rất lo lắng cho sức khoẻ của bố bởi ông bị bệnh tim đã hơn 3 năm nay. Từ ngày xảy ra vụ tai nạn, tôi chỉ cho bố biết là bản thân lái xe đã xảy ra va chạm với phương tiện khác và có người phải nằm viện.

Còn tất cả mọi thứ khác tôi và gia đình đều giấu vì sợ khi ông hay tin sẽ bị sốc và bệnh tim tái phát sẽ cực kì nguy hiểm...", anh Thành tỏ vẻ lo lắng nói.

Anh cho hay, ngay khi biết tin tài xế Lexus tử vong, gia đình anh đã lên Thái Nguyên gửi lời động viên, chia buồn cùng người đã mất, đồng thời cũng đến thăm hỏi chiến sỹ CSGT bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo tài xế xe tải, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh đã đi học lái ô tô và đã làm nghề tài xế được gần 10 năm nay.

Theo Hoàng Hải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên