MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày "tần tảo" bán chè trong biệt thự to nhất làng: Bán vì đam mê hay gì?

29-03-2024 - 10:52 AM | Sống

Tuy cuộc sống giờ đây đã đầy đủ hơn nhưng bà vẫn ngày ngày bán chè trong một góc sân của căn biệt thự.

Người dân Vĩnh Phúc từ nhiều năm nay đã quá quen với một quán chè bình dân 10k/cốc. Ai đã từng ăn chè của quán này sẽ không thể quên hương vị của chè và những câu chuyện mà chính bà chủ quán tâm sự.

Nuôi các con ăn học bằng những cốc chè

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày

Nhiều năm trước, bà chủ quán chè từng tâm sự, ngày ngày nấu chè để bán. Hàng của bà chỉ có vỏn vẹn mấy nồi chè như đỗ xanh, đỗ đen... bà bày bán qua ngày để gom góp tiền cho các con ăn học. Những cốc chè bình dị thân thuộc với giá chỉ 10k/cốc, nhiều người còn mua cả chục cốc để ủng hộ bà. Cứ thế năm này qua năm khác, bà nấu chè và bán cho người dân ở đây.

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày

Theo những người dân nơi đây chia sẻ, chồng bà là cán bộ về hưu, hàng ngày ông cũng chuẩn bị cốc chén, bàn ghế... phụ bà bán chè. Đa phần mọi người đến quán của bà, mua chè mang về nên ông sẽ giúp bà đóng gói từng cốc và đưa cho khách.

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày

Thậm chí có người còn ăn chè của bà từ thời còn 2.5k/cốc, có người còn đạp xe tới 15km sang tận chỗ bà, chỉ vì quá nghiền hương vị của cốc chè đỗ bình dị ấy.

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày

Bà chủ quán chè sống trong biệt thự to nhất làng

Năm này qua năm khác, hai ông bà cùng nhau bán chè và nuôi các con khôn lớn. Người dân nơi đây chia sẻ, bẵng một thời gian không thấy hàng chè của bà đâu, nay tình cờ lại thấy quán chè "tọa lạc" tại một căn biệt thự to nhất làng khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Chưa cần vào tận bên trong căn biệt thự mà bà chủ quán chè đang sống, riêng hai cánh cổng bằng khối được chạm trổ tinh xảo, bề thế cũng khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Căn biệt thự của bà được phủ lớp sơn trắng tinh giản, khuôn viên sân rộng thênh thang và bà cũng không quên dành một góc sân để tiếp tục công việc bán chè hàng ngày.

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày

Cả đời bà cặm cụi bán chè nuôi các con và đây là thành quả mà hai ông bà nhận được khi các con trưởng thành. Con cái đúng là tài sản lớn nhất của bố mẹ, cả một đời vất vả bán chè nuôi các con khôn lớn, giờ đây hai ông bà đã có cuộc sống đầy đủ trong căn biệt thự to nhất làng.

Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày

Nếu chỉ đi qua và lần ghé mua chè của bà, chắc hẳn ai cũng tưởng hai ông bà bán chè vì đam mê, hoặc nghĩ chắc bà phải tính toán chi li lời lãi từng cốc chè mới có thể xây được căn nhà to đẹp thế này... Nhưng thực tế không phải vậy.

Bà chủ quán chè vất vả nuôi con khôn lớn thành tài và giờ được hưởng phúc từ con cháu. Tuy cuộc sống giờ đây đã đầy đủ, ấm no nhưng bà vẫn ngày ngày nấu chè và bán trong góc sân nhà. Căn biệt thự của bà có thể không là gì so với những biệt phủ nguy nga tráng lệ ngoài kia, nhưng câu chuyện của bà luôn được người dân nơi đây truyền tai nhau với niềm khâm phục và tự hào khôn xiết.

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

Trở lên trên